1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giả sử mình còn yêu nhau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fatbean1986, 27/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình yêu nhau, giờ anh đã có thể đến bên em, lau đi những giọt nước mắt...
    Nếu mình yêu nhau, giờ em đâu có phải quằn quại trong nỗi đau bị lừa dối...
    Nếu mình yêu nhau, hạnh phúc của em đâu có mong manh đến vậy...
    Nhưng, nếu mãi chỉ là nếu vì thời gian đâu có quay trở lại
  2. chanyeu123

    chanyeu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    anh vẫn thường bảo tay em ấm lắm nhưng anh có biết đâu khi chỉ có 1 mình bàn tay em lạnh ngắt...
    anh vẫn thường gọi em là cây nấm lùn của anh nhưng em ko giận anh đâu vì em biết đối với anh như thế là đáng yêu lắm...
    có lúc nào đó anh lại hỏi về chuyện tình cảm trước kia của em và tỏ ra ghen tị vì ko được là mối tinh đầu của em....
    anh vẫn thường hay quát em vì em ko chịu ăn hết những gì anh gắp cho,ko chịu mặc cho đủ ấm nhưng mà em chả bao giờ giân anh đựoc vì em biết anh lo cho em ...
    quá khứ chỉ là quá khứ,chúng ta đã xa nhau rồi nhưng đôi khi em lại nghĩ nếu chúng ta còn yêu nhau...
  3. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    nếu mình còn bên nhau thì noel thật hạnh phúc vì mình sẽ có nhau mãi mãi ,đêm noel đã là vợ chồng ,ông xã đưa cả gia đình đi ăn ,dành cho nhau những giây phút riêng tư của đêm tân hôn ngọt ngào ,đêm tân hôn đúng nghĩa phải ko anh?? <<<<<<<<<<< tất cả chỉ là giá như ,có phải em đã sai???
  4. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Giả sử mình còn yêu nhau, chỉ là giả sử thôi anh nhé
    - Thì hàng sáng em có thể nhắn tin cho anh "anh à, trời lạnh lắm đấy, anh đi làm nhớ mặc ấm nhé, đừng để lạnh quá, bị nấc thì ko có chỗ nào cho anh nằm xuống đâu, trời lạnh cực kỳ anh ạ. Không có em ở đằng sau để ôm anh đâu, anh nhớ đội mũ, quàng khăn, đeo ngăng tay vào nhá"
    - Thì ngay bây giờ, em có thể gọi điện cho anh và nói "anh ơi, em đau đầu quá đi, anh hãy ôm em đi để cho em thấy em đang có một điểm tựa chắc chắn là anh nào"
    - Thì em có thể gọi cho anh những lúc nào em nhớ, bất kỳ khi nào mà không cần phải suy nghĩ nhiều.
    - Thì em còn biết, em còn có anh ở bên cạnh, có anh đang còn quan tâm đến em, có anh còn chăm sóc em.
    - Thì em có thế gọi điện để rủ anh đi xem phim kinh dị, anh ạ, có phim mới đấy, thấy bạn em bảo hay lắm, rủ em đi nhưng mà em muốn đi cùng anh cơ, em chẳng muốn đi cùng với người khác đâu.
    em sẽ không phải cố gắng để quên anh đi, ko phải cố gắng gạt bỏ tình cảm của mình sang một bên và không phải đau khổ như thế này
    TÁT CẢ CHỈ LÀ GIẢ SỬ THÔI ĐÚNG KHÔNG ANH.
    hic... anh ạ, em đang rất mệt mỏi, rất căng thẳng mà không thấy một điểm tựa nào cả. Em thấy chênh vênh quá anh ơi.
    hic.....
  5. jenllyhuong

    jenllyhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    giá như mình còn yêu nhau,chắc là giờ mình đang chuyện trò vui vẻ,anh hay doạ dẫm em khi làm dâu nhà anh thì phải thế nào,phải yêu tất cả những người thân của anh
    giá như mình còn yêu nhau,em vẫn còn được thấy anh phụng phịu ghen tuông vì sợ mất em,,,
    chuyện của chúng mình như là mơ,kể ra có ai tin ko anh nhỉ?em quen anh qua người thân,chỉ gặp anh trên net va điện thoại,vậy ma yêu nhau, yêu that nhiều,suốt 2 năm qua,quan tâm đến nhau thật nhiều,em tin va yêu anh,em cũng cảm nhận rất rõ tình yêu anh dành cho em."thời gian và khoảng cách chỉ làm anh yêu em nhiều hơn" vậy ma xa nhau rồi.đã lâu lắm em ko còn cảm thấy xúc động vi ai,chỉ nhớ anh,nhớ anh thôi.có đúng là chỉ nhưng gì mình ko có được mình mới khát khao.
    em đang có người đàn ông khác ở bên đời, em biết rất rõ em ko yêu người ấy,nhưng không có anh,em đang tìm người lấp đi khoảng trông mênh mông trong lòng.em biết vậy la sai,em sai rồi,giá như mình còn yêu nhau
  6. lightmoon84

    lightmoon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Thì anh sẽ là một ông xã tuyệt vời của em. Em sẽ mãn nguyện với gia đình nhỏ bé chỉ có hai đứa mình, em sẽ chỉ cười mà không có giọt nước mắt nào.
  7. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn cũng vậy
    có vẻ ngưòi con trai đó vô tâm...
    mình đoán là bạn yêu người đó hơn là họ yêu bạn
  8. 261006

    261006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi anh mới vào đây, cả ngày chẳng biết làm gì cả, tự nhiên lại đọc thấy topic này
    Ừ, giả sử mình còn yêu nhau, giả sử em còn yêu anh
    Anh sẽ không phải chạy trốn nỗi nhớ để đến tận nơi này, mà có chạy được đâu, lại thêm nỗi nhớ nhà, nhớ cái lạnh HN.
    Anh sẽ không phải ngày nào cũng chỉ đọc bằng ấy tin nhắn đã lưu trong máy, đến thuộc lòng rồi mà vẫn đọc, thay vào đó sẽ là những tin mới. Và thay vì phải cầm cái đt quăng vào 1 góc mỗi khi nhớ em, anh có thể cầm nó lên để gọi cho em
    Anh sẽ không phải ngập ngừng đến cả giờ đồng hồ rồi mới dám click vào nick em để hỏi vài câu xã giao mỗi khi online, thậm chí nhiều khi còn không dám
    Anh sẽ được biết hàng ngày em thế nào, được lo lắng mỗi khi em ốm, được bên em để nhắc em ăn nhiều chứ không phải ngồi ở 1 nơi rất xa và 1 mình thế này để hy vọng em vẫn còn nhớ lời hứa với anh từ lâu lắm rồi về việc ăn uống. Anh thật ngớ ngẩn, nhỉ?! Làm sao em nhớ nổi những điều vụn vặt như thế.
    Anh sẽ có một mùa đông ấm áp bên em, để không phải chỉ biết ước ao " giá mà được ôm em ngủ" những đêm lạnh, bởi còn gì vướng bận nữa đâu. Thế mà khi không còn vướng bận gì thì lại có khoảng cách...
    Hơn 1 năm rồi, thế là nhanh hay lâu nhỉ?
    Giờ thì hết thật rồi, với đầy đủ mọi nghĩa của từ "xa"...
    Giả sử, mà không, giá mà mình còn yêu nhau, giá mà em còn yêu anh
  9. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0

    Giá như, giá như..... Sao mình ghét hai từ này thế! Chỉ đơn giản bởi vì nó sẽ chẳng bao giờ có thể biến thành sự thật....
    Tất cả chỉ là dĩ vãng....
  10. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng năm mới 2008 !
    [​IMG]

Chia sẻ trang này