1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giả sử mình còn yêu nhau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fatbean1986, 27/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình còn yêu nhau, hôm kia, em đã đủ dũng cảm đứng chờ anh tan học thêm 1 lúc nữa, ừm, em đã ra HN hôm kia ^^ lẳng lặng ra buổi sáng và lẳng lặng về buổi tối. Em nhớ anh ko chịu nổi nên ra, em đã muốn gặp anh, đã muốn đi sau anh 5 bước để biết anh rất thật chứ ko ảo như người ta nói. Đi sau anh 5 bước để biết chỉ cần dấn thêm vài bước chân thôi, em có thể đi cạnh anh. Đi sau anh 5 bước để có thể nhìn anh thật gần...
    Em rút tiền khỏi tài khoản, bay ra rồi bay vào ^^ đường thì xa 1735km có gần gì đâu ^^ nhưng lòng người xa quá, anh nhỉ... ừ, lòng người xa quá nên em đã đến, đã đứng chờ ở cổng trường anh lúc 10h37'' đến 11h21'' em đấu tranh tư tưởng, bặm môi và chảy nước mắt rồi quyết định đi vì em sợ gặp anh, anh sẽ lạnh lùng dửng dưng, vì sao nhỉ? vì chuyện mình còn yêu nhau chỉ là giả sử...
    Giả sử mình còn yêu nhau ^^ hạnh phúc anh nhỉ ^^
    Giả sử mình còn yêu nhau, tối qua em đã ko phải nhờ ng khác nhá máy gọi em dậy vì sáng nay em phải đi thi sớm.
    Giả sử mình còn yêu nhau ... vì em còn yêu anh
  2. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Giả sử mình còn yêu nhau ... em sẽ lại nhắn tin mỗi tối cho anh, lại chờ anh gọi mỗi sáng lúc 6h30, anh quên đồng hồ em chậm hơn anh 7 phút à? em sẽ lại gấp sao, lại học đan len nhưng bây giờ có lẽ em bỏ dở cái khăn đó rồi ^^ vì ở SG ko có mùa đông, ko có gió lạnh, ở SG ko có chàng trai đã ho là ho cả tháng như ông già khụ khụ
    Giả sử mình còn yêu nhau ... em sẽ ko phải giả vờ mạnh mẽ và giỏi giang, em sẽ ko phải giả vờ mình ko biết đau, em sẽ ko phải giả vờ cười những nụ cười gượng gạo, em sẽ ko phải sợ hãi thế này
  3. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự thật hay là văn chương ở đâu thế ạ ?
  4. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Mình thật thích bài này. Không biết ai là tác giả của nó? Không biết là tâm sự thật hay chỉ là văn chương?
  5. FI_AN_SI

    FI_AN_SI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    em ko thíc cái từ giả sử!! yêu là yêu, hết yêu là hết yêu!
    cái j ko fải là của mình thì ko nên tiêc nuối@@
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    em biết ,em sẽ vẫn cô đơn như ngày nào bởi sự bận rộn của anh
    em biết ,em sẽ ít dằn vặt hơn vì anh sẽ cảm thấy vững tin khi biết em ở đằng sau anh
    em biết ,anh sẽ chỉ tranh thủ cho em thật ít , thật ít thời gian cho em
    em biết ,anh sẽ không bỏ 1 công việc mà anh vẫn đeo đuổi ( em vẫn tự hỏi mình tại sao anh k làm thế sớm hơn ,cho em nhiều hơn thì có lẽ... )
    em biết ,em vẫn rất yêu anh!
  7. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Em ước ao vạn lần hai từ giả sử ấy.
    Hồi mình yêu nhau, nếu có điện thoại, net như bây giờ thì em đã không cảm thấy cô đơn, không thấy bị bỏ rơi khi cả tháng trời anh không đến.
    Em bảo anh dùng nick. thậm chí lập cả nick cho anh thì anh nhất quyết không. khi mình chia tay rồi, sinh nhật em, có nick lạ nhắn đến : Có lẽ em không nhớ đến anh nữa đâu nhỉ... Em biết đó là anh...
    Em giả sử ngày đó mình đừng chia tay
  8. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    Giá như mình còn yêu nhau anh nhỉ.Những chén rượu nồng , em sẽ chẳng biết nó có mùi vị như thế nào.
    Giá như mình còn yêu nhau anh nhỉ.Em sẽ chẳng biết thế nào là trắng đêm... là hok ăn , hok uống...
    Giá như mình còn yêu nhau anh nhỉ. Sở trường của em vẫn là ăn ngủ và chơi chứ hok phải là khóc như cái quãng thời gian ấy.
    Giá như mình còn yêu nhau anh nhỉ. Đêm nào em cũng sẽ gọi điện cho anh, để được nghe chính anh hát bài "Every day I love U"
    Giá như mình còn yêu nhau anh nhỉ. Để đến khi có dịp lớn ví dụ như lễ, tết hay ngày sinh nhật... em hok còn giam mình trong căn phòng nhỏ... ngồi đếm thời gian
    Giá như mình còn yêu nhau anh nhỉ. Em sẽ yêu anh nhiều hơn em đã yêu, em sẽ nhớ anh nhiều hơn bây giờ em đang nhớ...
  9. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    hát bài khác được ko em? hát bài "g9 kiss"
  10. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Nếu còn yêu nhau chúng mình sẽ hiểu nhau hơn ...

Chia sẻ trang này