1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giả sử mình còn yêu nhau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fatbean1986, 27/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    tũn ui anh đê. anh lúc nào saving all my love for tũn.
    nhưng đưùng làm nũng quá, k anh lại càng ui hơn, ui quá k có tũn anh sống sao
  2. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Giả sử mình còn yêu nhau ^^ anh sẽ là mối tình đầu tiên và duy nhất của em cho đến hiện tại. Giả sử mình còn yêu nhau, em sẽ ôm lưng anh khóc thút thít như ngày xưa ấy. Giả sử mình còn yêu nhau, em sẽ nhõng nhẽo bắt anh chở em đi thật xa chỉ để uống 1 cốc đá me hay ăn 1 dĩa bánh cuốn ở chỗ em thích. Giả sử mình còn yêu nhau, thứ 7 em sẽ chờ anh đến đón đưa em đi ăn kem. Giả sử mình còn yêu nhau, chủ nhật anh lại chở em đi ăn sáng rồi đi đọc sách ké ở nhà sách rồi về nhà anh ăn cơm, em sẽ lại lăng xăng chơi với cháu anh.
    Giả sử mình còn yêu nhau, anh Hói ạ ^^ thế mình yêu nhau lại đi ^^ em đồng ý quay lại, ko phải vì anh có những ưu điểm mà anh vẫn nghĩ anh có mà vì ưu điểm duy nhất em thấy : anh yêu em nhiều. Có thể hôm nay, tuần này, tháng này, năm này em chưa yêu được anh. Nhưng nếu anh đủ kiên nhẫn thì biết đâu 10 năm nữa, anh sẽ ko còn gọi em là "bé con" nữa mà gọi là "bà xã" ^^ em ko chắc là em có thể yêu anh như trước đây em từng yêu nhưng em sẽ cố gắng để cho đi vì em đã nhận rất nhiều từ anh.
    Em biết em đã làm anh buồn nhiều trong thời gian qua, em đã quá ích kỉ khi chỉ biết nghĩ cho mình và Việt rồi mặc nhiên dẫm đạp lên cảm xúc của anh, Hói à. Anh là người rất tốt, em ko muốn anh phải chờ đợi và hy vọng những gì xa vời. Em ko hứa chắc, nhưng biết đâu đấy, anh thật sự là bến đỗ của em. Em ko dám cho anh hy vọng nhưng nếu anh tiếp tục chờ đợi có thể sẽ làm anh đau khổ nhưng cũng biết đâu đấy là em sẽ quay về bên anh. Có thể đó ko là tình yêu, nhưng là sự trân trọng, tin tưởng, thương mến. Dù sao người ta ở với nhau cũng đâu chỉ vì cái tình, anh nhỉ? Người Việt Nam mình vẫn nói là tình nghĩa mà, nếu ko có tình, em sẽ bù cho anh bằng nghĩa
  3. cunconxinhdep_7485

    cunconxinhdep_7485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã hơn 1 tuần không có anh, e chưa quen được với cuộc sống một mình.
    Em đã vô tình làm tổn thương anh, làm tổn thương tình yêu của anh. Và anh đã rời xa em, để lại mình em với bao ân hận dày vò.
    Giả sử mình còn yêu nhau em sẽ không càu nhàu, ko khóc vào cuối tuần khi anh về quê, e sẽ ko nghi ngờ hờn dỗi khi anh đi đá bóng hoặc trực ở cơ quan.
    Giả sử mình còn yêu nhau, e sẽ ko bắt nạt anh nữa, e sẽ ko cong môi lên hờn dỗi anh, không bắt anh phải làm cái này cái khác vì em.
    Giả sử mình còn yêu nhau thỉnh thoảng anh xuống chơi em sẽ nấu cho anh những bữa cơm ngon, làm món nem dán mà anh thích nhất.
    Giả sử mình còn yêu nhau... Nhưng anh ơi mình đã xa nhau thật rồi, anh đã bỏ lại em một mình, một mình em giữa cái mùa đông lạnh giá này.
    Mình yêu nhau bắt đầu vào mùa đông và chia tay cũng vào mùa đông, e không thề ngờ và giờ vẫn chưa thể tin đó là sự thật.
    Càng xa anh em càng thấy yêu anh và nhớ anh hơn, E thấy hối tiếc những ngày đã qua mình ko biết trân trọng. E nhớ anh và yêu anh hơn bao giờ hết, E mong anh hãy nghĩ lại và mở rộng vòng tay đón e vào lòng.
    Ngày chia tay nhau em ôm anh và khóc nhưng anh lại chẳng muốn ôm em, anh dặn em hãy sống tốt đừng buồn làm anh đau khổ. A bảo rằng em phải hạnh phúc thì A mới hạnh phúc nhưng anh ơi anh có biết rằng nếu ko có anh thì làm sao em hạnh phúc được.
    ....
    Anh ơi bao giờ em lại được gặp anh đây. E xin lỗi anh tất cả.
  4. lovefriend8x

    lovefriend8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này thấy phảng phất mình ở trong đó. Nhưng quá khứ cũng chỉ là quá khứ, bạn mà cứ ôm ấp nó mãi đồng nghĩa với việc ôm ấp nỗi buồn đấy
    Tự hỏi mình liệu mình có thấy tiếc ko nhỉ? Có thể là có nhưng có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ nói câu "giá như"???
  5. thuyduong306

    thuyduong306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    nếu như anh về đây bên em thì tốt biết mấy!! em thực sự cảm thấy cô đơn và trống trải anh àh! buồn đến mức chẳng nói đuợc với ai điều gì cả, chỉ lẳng lặng khóc một mình
  6. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Giả sử mình còn yêu nhau - 2 đứa sẽ suốt ngày cãi vã, chuyện gia đình anh, chuyện bố mẹ anh, chuyện cô em gái anh. Sẽ cãi vã rồi lại làm lành, rồi lại cãi vã, nói chung rất mệt mỏi,
    Dù yêu anh nhưng e luôn cảm thấy 2 đứa đều may mắn khi quyết định rời xa nhau.
  7. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên mạng tình cờ em đọc đc topic này.Đọc thấy rất hay anh ah.Và hình như em cũng có thật nhiều, thật nhiều những điều giả sử...
    Giả sử mình còn yêu nhau anh nhỉ, mỗi buổi tối em sẽ ko phải lủi thủi đi xe buýt về 1 mình nữa.
    Giả sử mình còn yêu nhau anh nhỉ, em có thể nhắn tin hay gọi điện cho anh bất cứ khi nào thấy nhớ anh, chứ ko phải đắn đo mãi như bây giờ
    Giả sử mình còn yêu nhau anh nhỉ, điện thoại em sẽ tràn ngập những tin nhắn yêu thương của anh.
    Giả sử mình còn yêu nhau anh nhỉ, sẽ có 1 người khóc nhè khi anh đi công tác vì nhớ anh.
    Giả sử mình còn yêu nhau anh nhỉ, mỗi sáng em lại có thể nhắc anh mặc áo ấm vào, đeo bao tay vào, đeo khẩu trang vào...vì em biết em ko nhắc là anh sẽ lười ngay.
    Giả sử mình còn yêu nhau anh nhỉ, em sẽ thấy tự tin hơn, vì biết bên em có anh...
    Còn nhiều lắm, nhiều lắm những giả sử, những điều mà hiện tại chỉ còn bắt đầu bằng giá như...Khi đã "Giá như..." thì là quá muộn phải ko anh?
    Cho em giả sử 1 điều cuối cùng
    Giả sử mình còn yêu nhau, em sẽ yêu anh như em từng yêu và có thể là hơn thế nữa, anh biết ko?
  8. laptop_0983050580

    laptop_0983050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    kukumalu_06 viết hau wá
    Dẫu tha thứ lỗi lầm, ta vẫn không còn bên nhau ....
  9. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Đắn đo mãi mới dám quote, mình có quen nhau ko nhỉ ?
    Nhìn cái nick kia, em thấy quen quen vì em vẫn nhớ ngày ấy và ...bài viết nữa. Không biết em có nhân vơ?
    Giả sử anh còn yêu em thì em sẽ có rất nhiều điều để nói với anh, vì em vẫn còn yêu anh.
    Cả lời hứa nữa, em vẫn luôn nhớ
    Em thì vẫn hay vụng về thế, nên rất hay khiến người khác hiểu sai. Có thể anh ko nhận ra nhưng một số người khác vẫn nhận thấy đấy, cho dù em hay che giấu.
    Được sunflowers1007 sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 03/04/2009
  10. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Giả sử I còn yêu U...có lẽ giờ này mình đang lên lịch cưới....
    Giả sử em còn yêu anh....có lẽ giờ mình đang ở trong vũng lầy.....
    Hai giả sử của quá khứ....nhìn lại thấy mình đã đi qua cả một quãng đường dài....những cột mốc....những sự kiện....giờ qua như một giấc mơ.....
    Nên nếu như có thốt lên...chỉ muốn nói rằng...cảm ơn về tất cả những gì đã đem đến cho nhau.

Chia sẻ trang này