1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giả sử mình còn yêu nhau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fatbean1986, 27/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Giả sử mình còn yêu nhau
    Giờ này em đang ở bên anh, dù anh sẽ nói "Về học bài đi em" thì em vẫn ở bên anh, dù chỉ im lặng, vì anh đã mất đi người thân yêu nhất của mình.Em hiểu và em sẽ ở bên anh như thế, nhẹ nhàng thôi.
    Thì những ngày mưa bão như thế này em sẽ gọi điện cho anh hỏi han xem anh thế nào chứ không ngập ngừng cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống như hôm nay.
    Thì em sẽ chẳng đi đâu nữa, ở nhà với anh thôi, mình cùng xem phim, nghe nhạc, nấu nướng, và ngồi xem anh ngủ thôi chứ không mải miết lang thang như bây giờ nữa.
    Thì em sẽ chẳng còn buồn nữa vì em có anh rồi mà.
    Thì em sẽ không gặp được anh ấy nữa và em sẽ mãi yêu anh thôi.
    Thì em sẽ mãi mãi thơ ngây và chẳng chịu lớn lên làm gì nữa.
    Nhưng chỉ là giả sử thôi
    Và em đã không yêu anh nhiều như xưa nữa
  2. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Lỗi rồi
    Được giangxao sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 08/05/2009
  3. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Giả sử mình kon` yêu nhau.
    E sẽ nấu cho a món mì Ý mà e mới học được.
    Mình sẽ cùng nhau rong ruổi, cùng nhau lượt phượt.
    Giả sử mình kon` yêu nhau.
    E sẽ cầm đt lên và nhắn cho a rằng e muốn uống sữa mèo.
    Mình cùng nhắn tin suốt đêm, cùng cười rúch rích.
    Giả sử mình ko`n yêu nhau.
    E sẽ vui cười suốt thôi.
    Mình sẽ cùng nhau nói về tương lai, về hiện tại.
    Giả sử mình kon` yêu nhau.
    A sẽ lại dẫn e đi ăn.
    Để rồi a lại ngồi nhìn e và nói "Nhìn e ăn a cũng thấy ngon".
    Giả sử mình kon` yêu nhau.
    E sẽ không giữ bí mật về a với những người bạn của e nữa.
    E sẽ ko nói rằng ko thích ăn thịt chó vè sẽ đi ăn cùng bạn bè anh.
    Giả sử mình kon` yêu nhau...Nhiều, nhiều lắm.
    Phải rồi, tất cả cũng chỉ là giả sử...Giả sử...
  4. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Topic này hay thật đấy, đọc bài của ai cũng cảm động. Nhưng đa phần toàn bài của con gái thôi, hay tại vì con gái hay nuối tiếc và hoài niệm nhỉ?
    Ùh thấy mọi người giả sử, em cũng giả sử 1 câu: giả sử mình còn yêu nhau.......
    Nhưng rồi 1 câu giả sử ngớ ngẩn quá vì chắc gì anh đã từng yêu em...chỉ là cơn say thôi phải không anh?
    Vậy thì câu giả sử mình còn yêu nhau không đúng nữa...
    Giả sử cơn say đó kéo dài mãi
  5. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Lỗi rồi
    Được giangxao sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 08/05/2009
  6. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Mạng lỗi em pọt nhầm
    Được giangxao sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 08/05/2009
  7. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Giả sử chúng mình còn yêu nhau thì sao anh nhở
    Chắc 1 ngày có đến hàng chục tin nhắn và điện thoại để nói chuyện với nhau vì em và anh đều ở xa nhau mà.
    Rồi cứ rảnh lúc nào là chát với nhau lúc đấy, bao nhiêu chuyện cũng chả hết đúng không anh.
    Đôi lúc thì cãi nhau nữa chứ, rồi lại làm lành ngay ấy mờ
    Nếu còn yêu nhau mùa thu năm nay em sẽ khác rất nhiều vì có anh đi lang thang trên những con đường đầy hoa sữa. Nếu còn yêu nhau hẳn sn năm nay của em chắc sẽ hp lắm vì em có anh và a cũng gần ngày sn với em. Ôi sao lắm từ "nếu" thế này. Em nghĩ sẽ mãi luôn yêu anh.
    Em từng nghĩ tình yêu của em đủ để giữ anh luôn mãi bên em. Em nghĩ là anh sẽ cùng nắm tay em đi hết con đường mà em đã chọn. Vậy mà... yêu thương mong manh, hạnh phúc mong manh...
    Chuyện ngày hôm qua, giờ bắt đầu bằng... giả sử, giả sử mình còn yêu nhau.
  8. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Giả sử mình còn yêu nhau
    Anh lại khiến em đau lòng nữa chứ có ích gì nữa đâu anh
    Anh lại bảo rằng "Anh chỉ quan tâm đến tiền em ạ"
    Anh lại bảo rằng "Anh chẳng xác định gì cả"
    Anh lại ra đi
    Em lại bơ vơ
    Thật khốn kiếp (Chửi đời thôi)
    Đàn ông, các anh không thể mạnh mẽ hơn được sao?
  9. meotronvo

    meotronvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cho giả sử với nhé
    Giả sử mình còn yêu nhau thì ngay bây giờ em đã điện cho anh nhờ mua giùm 1 tô mỳ oi`, lười đi quá chừng
    Hiện tại là trùm mền ngủ, thik ăn mà lười đi nên ngủ quên đói là lựa chọn số 1.
    Thế sao ko buồn cho được
  10. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Giả sử mình còn yêu nhau ...
    Chắc gì em đã tự do đi đây đi đó mà luôn lọ mọ là môt cô người yêu chu đáo ...
    Chắc gì em đã cứng cáp trước những khó khăn, vì em đã quen đối diện với nó ...
    Chắc gì em biết em vẫn sống tốt khi thiếu anh, khi thiếu tình yêu, vì gia đình và bạn bè em luôn ở bên và thương yêu em ...
    Chắc gì em biết khi không yêu nhau nữa người ta khó là bạn của nhau, vì anh và em như 2 đường thẳng cắt nhau và đi xa nhau mãi mãi ... Không gặp mặt, không nói chuyện, không còn bất cứ liên lạc gì ...
    Chắc gì 2 tháng nữa anh đã có đám cưới ...

Chia sẻ trang này