1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giả sử nếu có "kiếp trước _ kiếp sau" ...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi phu_thuy_so_ma, 11/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Ơ...Thế hoá ra kiếp trước 2 đứa mình đuổi tìm nhau àh???
    Số phận trớ trêu thật???
    Không biết kiếp sau sao đây???

    Hãy trao cho nhau,

    muôn ngàn yêu dấu.

    Hãy trao cho nhau,

    hạnh phúc lẫn thương đau...!
  2. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0

    17 năm tù giam với 20 triệu tiền bồi thường nhân phẩm đấy con ạ
    Cantona
  3. phuongkeen

    phuongkeen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Kiếp trước xong phải đến kiếp này chứ, sao đã vội sang kiếp sau thế ​
  4. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Kiếp sau nhất định mình là người mổ lợn còn những đứa mình ghét là bọn lợn
     Không đầu hàng. Không hối hận.
  5. kilica

    kilica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ, ko tàn nhẫn thế, kiếp sau tớ sẽ làm chủ trang trại lợn...đem đi bán cho Tini...
  6. Black_Bird

    Black_Bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Kiếp sau,Vẫn làm con trai và là con của mẹ.
    Áuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

    Ma ma said
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Bói cái bài j j đó của chị Miu ..hic..(chả bít có ai như mình không nhờ)...em lại làm thuỷ thủ mới chít...mà kiếp trước với tính cách kíp này thì liên quan j nhờ...
    Nếu có kiếp trước...chắc em là một chàng trai,văn võ song toàn,đẹp trai lai láng,thông minh học thức,chính nhân quân tử...nhưng mờ ''tử vì tình''...( liên hệ với cái vụ thuỷ thủ thì chắc chết trôi quá)
    Hic,vì cái tội ''ngu'' ấy cho nên kiếp này ông Giời bắt làm con gái để ..''chuộc lỗi''...die lại cho 1 chàng trai khác
    Kiếp sau em vẫn thế ,bởi kiếp này em chẳng có j phải ân hận cả
    Do u still remember...
    ~^~^~^~^ roughing ocean ~^~^~^~^
     
  8. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Nếu có kiếp sau vẫn mún được như ... kiếp này
    ... và vẫn mún được nhăn nhở khi làm cái Album lưu hành nội bộ này (lận đận mãi nó mới mò sang được đây các bà và đồng bọn ạ )
    cà chua chấm muối, hoa cẩm tú cầu ...
  9. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    kiếp trước : làm búp bê
    kiếp này: 1 chú ỉn trong chuồng ỉn 83
    kiếp sau : ko hi vọng có kiếp sau
    [​IMG]
  10. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Ối giời. Chỉ có những kẻ gian ác tày trời lúc chết đi mới bị hồn bay phách tán không đầu thai lại được không bit bạn bup bê đã gây nên tội lỗi gì??? Nếu vẫn còn muốn hối cải mời liên hệ Bin còi - Sư hổ mang tu tại sỗ 9 Ngõ Ruộng rau bãi tha ma chùa Láng. Đảm bảo kiếp sau muốn làm con gì cũng được
     Không đầu hàng. Không hối hận.

Chia sẻ trang này