1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Già? ThuyĂ?́t mới là? . Ai cò? già? thuyĂ?́t riĂ?ng cù?a mì?nh thì? tha hĂ??? phà?t biĂ???u nhè?

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi kongcom, 18/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Các bạn hãy cùng tôi đọc nhé :
    " A di đà phật, A di đà phật, A di đà phật". Phật ở trong tâm ta.
    Hôm qua tôi đọc câu này và đã ngộ ra.
    quy luật;
    " Tiếp nhận thông tin==> xử lý thông tin ==> phản ứng ==> truyền thông tin"
    Đó chính là hình âm dương nhật nguyệt. Tượng trưng cho hai quy trình đối ngược nhau, ở trong nhau và xoay vần, tạo nên mọi vật.
    Tôi phải sửa cái thông tin này các bạn ạ. Tôi sai.
    Để tôi suy nghĩ đã. Tôi phải suy nghĩ thật sâu, tôi đang ở thời gian 5 chiều, tôi phải hạn chế 3 cái chiều x, y, z và chỉ sống trong cái chiều ý thức và thời gian thì mới gọi là nghĩ sâu được.
    Tôi tiếp nhận thông tin: Chu kỳ này có vẽ dể rồi. Tôi chỉ cần gán cho nó một hằng số E ban đầu la được.
    Tôi xử lý thông tin: Cái thông tin E đó qua cơ thể tôi, nó sẽ làm gì nhỉ. Cái gì diễn ra trong quá trình xử lý ấy. Một loạt quá trình tiếp nhận và xử lý thông tin đã diễn ra liên tiếp trong tôi, lan truyền. Thông tin đó tác động vào tôi bằng môt hằng số E, siêu hình, nó lợi dụng tôi để đi qua cơ thể tôi. Ngược lại.
    Phản ứng: Nó làm đã làm tôi thay đổi. Ngược lại tôi cũng làm nó thay đổi. Cả hai đã trải qua một sự thay đổi thông tin.
    Nó làm tôi thay đổi về mặt ý thức và toạ độ không thời gian. Bởi vì các bạn biết đấy phương trình tổng quát là S=F(x,y,z,t,&), trạng thaí nhận thức của tôi là & đã thay đổi nên ảnh hưởng tới các đại lượng x, y, z, t khác. Tức là sau cú va chạm vừa rồi trạng thái S1 của tôi ở hệ 5 chiều, các thông số của tôi đã tương ứng với một trạng thái điểm khác là S2 mất rồi. Vậy tôi đã dịch chuyển. Và trong hệ 5 chiều đó tôi có các đại lượng x2, y2, z2, t2, &2 đặc trưng. Có tính hạt.
    Còn nó, cái thông tin kia, nó bị cái gì. Đơn giản cái hằng số đó phải bị trừ đi một lượng đặc trưng cho cái tôi ở thời gian t1. Nó giảm xuống còn giá trị E''
    Truyền thông tin: Vậy đại lượng E đã đi qua tôi, nó lợi dụng tôi mà di chuyển qua một không thời gian 5 chiều. Nó ko có khối lượng, hình dáng hoặc đặc trưng nào cả (không có các thông số x,y,z,t . Nhưng nó đã có đại lượng E'' đặc trưng) ngoài một con số E''. Nó có tính sóng.
    Vì sao có tính sóng? Vì nó di chuyển từ điểm này tới điểm kia trong không thời gian 4 chiều một cách vô hình. Có tính lan truyền.
    Hậu quả của việc quá trình sống của tôi như trên là việc để lại hai thứ trên cõi đời là một thứ mang tính sóng và một thứ mang tính hạt.]
    Tôi xin đổi lại như vậy.
    Được FromtheStars sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 12/06/2007
    Được FromtheStars sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 12/06/2007
    Được FromtheStars sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 12/06/2007
  2. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195

    Vẫn có người ủng hộ giả thuyết này các bạn ạ.
    Vui quá:
    Trích từ báo vnexpress.net đăng ngày Thứ tư, 10/1/2007, 09:16 GMT+7
    http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2007/01/3B9F2310/
    Những lỗ đen siêu nhỏ

    Hàng vạn "tiểu lỗ đen" như thế này đang nằm rải rác trong hệ mặt trời. Ảnh: space.com.
    Nếu một lý thuyết mới về lực trọng trường được chứng minh là đúng thì có thể nói rằng, nằm rải rác trong hệ mặt trời của chúng ta là hàng chục nghìn lỗ đen siêu nhỏ, mỗi cái có kích thước chỉ bằng hạt nhân nguyên tử. Không giống như lỗ đen khổng lồ mà người ta thường nói đến, lỗ đen siêu nhỏ là tàn dư của vụ nổ lớn (Big Bang) - sự kiện được cho là khai sinh ra vũ trụ. Chúng tác động tới không-thời gian theo một cách thức hoàn toàn khác với lỗ đen khổng lồ do có mối liên hệ với chiều thứ năm trong không gian.
    [​IMG]
    Được FromtheStars sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 12/06/2007
  3. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Tôi tiếp nhận thông tin: Chu kỳ này có vẽ dể rồi. Tôi chỉ cần gán cho nó một hằng số E ban đầu la được.
    Tôi xử lý thông tin: Cái thông tin E đó qua cơ thể tôi, nó sẽ làm gì nhỉ. Cái gì diễn ra trong quá trình xử lý ấy. Một loạt quá trình tiếp nhận và xử lý thông tin đã diễn ra liên tiếp trong tôi, lan truyền. Thông tin đó tác động vào tôi bằng môt hằng số E, siêu hình, nó lợi dụng tôi để đi qua cơ thể tôi. Ngược lại.
    Phản ứng: Nó làm đã làm tôi thay đổi. Ngược lại tôi cũng làm nó thay đổi. Cả hai đã trải qua một sự thay đổi thông tin.
    Nó làm tôi thay đổi về mặt ý thức và toạ độ không thời gian. Bởi vì các bạn biết đấy phương trình tổng quát là S=F(x,y,z,t,&) Tức là sau cú va chạm vừa rồi trạng thái S1 của tôi ở hệ 5 chiều đã tương ứng với một trạng thái điểm khác là S2 mất rồi. Vậy tôi đã dịch chuyển. Và trong hệ đó tôi có các đại lượng đặc trưng. Có tính hạt.
    Còn nó, cái thông tin kia, nó bị cái gì. Đơn giản cái hằng số đó phải bị trừ đi một lượng đặc trưng cho cái tôi ở thời gian t1. Nó giảm xuống còn giá trị E''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    Truyền thông tin: Vậy đại lượng E đã đi qua tôi, nó lợi dụng tôi mà di chuyển qua một không gian 5 chiều. Nó ko có khối lượng, hình dáng hoặc đặc trưng nào cả ngoài một con số E''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''. Nó có tính sóng.
    Hậu quả của việc quá trình sống của tôi như trên là việc để lại hai thứ trên cõi đời là một thứ mang tính sóng và một thứ mang tính hạt.]
    Tôi xin đổi lại như vậy.
    Được FromtheStars sửa
    Khả năng nhận thức của tôi đã thay đổi từ thời điểm t1 đến t2 trong hệ 5 chiều là: E'' - E. và Đặc trưng trạng thái của tôi ở hệ 5 chiều đó là S(x2,y2,z2,t2, E'') . Do vậy tại t1 nếu có một Thông tin cực lớn tác động vào tôi thì tôi cũng chỉ tiếp nhận có một lượng là E''-E mà thôi.
    xét theo dạng quy luật trong vũ trụ. E và tôi tại thời điểm t1 là hai phản vật chất của nhau. Hai phản vật chất này tác động vào nhau gây ra một hệ quả là: Cả hai cùng biến mất tại 1 toạ độ trong hệ 5 chiều và xuất hiện ở một toạ độ khác, với thông khác là S(x2,y2,z2,E'').
  4. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Vậy ta đã có khái niệm về điểm kỳ dị trong học thuyết BIG BANG rồi đấy. Học thuyết đó đúng nhưng chưa đủ.
    Học thuyết đa vũ trụ cũng đúng, nhưng chưa đủ.
    Vũ trụ là tất cả các điểm kỳ dị trên thế gian này. Cấu tạo nên cơ thể ta và mọi vật xung quanh ta. Ở đâu cũng có. Nó có tính chất truyền thông tin qua chúng bằng dạng sóng và hạt. Tất cả các điểm kỳ dị thì có phải là con số {0} không nhỉ?
  5. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Tôi đã thử giải thích vũ trụ bằng một thuyết bằng cách lắng nghe mình, và lắng nghe thông tin của người xưa để lại, xử lý theo cách của mình và đạt tới sự hiểu biết vũ trụ ở trạng thái không thời gian của mình. Thông tin đó từ ngàn xưa (Hoặc là từ tương lai, hai cái này cũng là phản của nhau) truyền qua miệng của Phật, qua vũ trụ, tới tai mọi người, mọi người lại truyền miệng hoặc ghi chép, rồi Post vào hệ internet này đến tôi với màn hình monitor, Tôi xử lý phản ứng rồi lại truyền vào vũ trụ.
    Có lẽ vũ trụ là những cái đồng xu trong nhau, có khía những cái răng cưa nhỏ tới tận tâm và cái tâm đó là điểm hư vô. Giống như biểu tượng của nhà Phật là cái bánh xe luân hồi.
    Quan điểm của nhà Phật: hư vô, không có gì ==> hư vô (tôi gọi là điểm (0,0,0,0,0), gốc toạ độ 5 chiều nhưng qui định xung quanh nó một quy luật luân hồi sao cho cuối cùng nó phải trở về (0,0,0,0,0). Một vòng tròn ==> âm, dương (sóng và hạt)==> tứ tượng: Bốn chu kỳ của một cuộc sống ( Tiếp nhận thông tin, xử lý thông tin, phản ứng và truyền thông tin). Từ đó tạo ra vạn vật của trời đất.
    Các khái niệm mà tôi nhận được của Phật qua bác Chitto:
    Sắc giới: là nơi của con người đang sống, của những sự kiện cảm nhận được.
    Tôi xem đó là không gian 5 chiều tương ứng với chiều ý thức cấp thấp, vẫn chịu chi phối bởi ý thức và quy luật cao hơn (chỉ ở cấp nhận thức của con người tại một thời điểm về không thời gian). 4 chiều không thời gian bị chi phối bởi một chiều qui luật- chiều này tôi hay gọi sang là chiều ý thức lắm.
    Vô sắc giới : là nơi của linh hồn, nơi cuộc sống luân hồi
    Tôi lại xem nó là Không thời gian năm chiều ( 4 chiều không thời gian ở một cấp ý thức cao hơn con người). Vùng chênh giữa hệ 5 chiều này với hệ 5 chiều của con người, con người hay quan niệm bằng một từ rất tâm lịnh "cõi âm" chỉ có các tâm linh ở.
    Không giới: Đó là cõi niết bàn hoặc cũng là cõi {0}. Ở đây tôi coi là gốc toạ độ (0,0,0,0,0) của hàm S=F
  6. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Thực sự nó cũng dài phết đấy nhỉ? Tôi vừa viết vừa suy luận mà. Nó cũng tương đối lủng củng, nếu mà ngồi soạn lại, lập luận cho chặt chẽ hơn cũng hay phết đấy.
    Chúng ta đã giải quyết được vấn đề về cơ học lượng tử là tính sóng và hạt của vật chất.
    Lại cũng giải quyết được mối quan hệ tổng thể của vũ trụ.
    Coi như là ta có một thuyết giải thích về vũ trụ rồi.
  7. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Khả năng nhận thức của tôi đã thay đổi từ thời điểm t1 đến t2 trong hệ 5 chiều là: E'''' - E. và Đặc trưng trạng thái của tôi ở hệ 5 chiều đó là S(x2,y2,z2,t2, E'''') . Do vậy tại t1 nếu có một Thông tin cực lớn tác động vào tôi thì tôi cũng chỉ tiếp nhận có một lượng là E''''-E mà thôi.
    xét theo dạng quy luật trong vũ trụ. E và tôi tại thời điểm t1 là hai phản vật chất của nhau. Hai phản vật chất này tác động vào nhau gây ra một hệ quả là: Cả hai cùng biến mất tại 1 toạ độ trong hệ 5 chiều và xuất hiện ở một toạ độ khác, với thông khác là S(x2,y2,z2,E'''').
    [/quote]
  8. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195

    Được FromtheStars sửa
    Khả năng nhận thức của tôi đã thay đổi từ thời điểm t1 đến t2 trong hệ 5 chiều là: E'''' - E. và Đặc trưng trạng thái của tôi ở hệ 5 chiều đó là S(x2,y2,z2,t2, E'''') . Do vậy tại t1 nếu có một Thông tin cực lớn tác động vào tôi thì tôi cũng chỉ tiếp nhận có một lượng là E''''-E mà thôi.
    xét theo dạng quy luật trong vũ trụ. E và tôi tại thời điểm t1 là hai phản vật chất của nhau. Hai phản vật chất này tác động vào nhau gây ra một hệ quả là: Cả hai cùng biến mất tại 1 toạ độ trong hệ 5 chiều và xuất hiện ở một toạ độ khác, với thông khác là S(x2,y2,z2,E'''').
    [/quote]
  9. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
  10. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Bay thẳng cánh muôn trùng tiêu hán
    Phá vòng vây bạn với kim ô
    Giang sơn khách diệc tri hồ
    Hay, hay thât!! Cho tôi ăn cắp bản quyền với nhé bạn nhé. Hàng ngày tôi cũng làm bạn với kim ô đấy. Âm thầm, truyện trò. Cả với các bạn nữa đấy. hì hì. Có cái nào gọi là khoảng cách nữa đâu?
    Bạn muốn khoảng cách tôi với mặt trời là bao nhiêu?
    Một vấn đề nữa là: Có người từ thiên hà xa xôi kia về đây với chúng ta không? Hoặc là từ tương lai hay quá khứ? Có đấy. Họ thường xuyên đến đây, bằng các thông tin, các dạng khác của vật chất. Và ngược lại ta cũng thường xuyên đến thăm họ. Trong vũ trụ này, không có tâm. Nếu ta coi ta là trung tâm của vũ trụ, vũ trụ xoay chuyển quanh chúng ta. Con tạo xoay vần. Một kiếp phù du.

Chia sẻ trang này