1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá trị 1 tình yêu được đánh giá trên ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 04/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Giá trị 1 tình yêu được đánh giá trên ???

    Giá trị của 1 tình yêu được đánh giá dựa trên điều gì vậy mọi người ?
    dựa vào mức độ tình cảm mà 2 người dành cho nhau, vào thời gian mà 2 người quen nhau , vào những gì họ trao cho nhau hay .... ???
    mọi người cho búp bê 1 câu trả lời chính xác đi !

    The time goes by - No time to cry
  2. cat_in_black

    cat_in_black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Còn tuỳ xem chính họ cảm nhận như thế nào . Mọi sự đánh giá từ bên ngoài đều vô nghĩa !
  3. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Dựa vào lòng tin là chính.Yêu nhau mà cả 2 đều có lòng tin thì vô tư đi
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Giá trị tình yêu được đánh gía trên sự chân thành và sự tôn trọng mà 2 người dành cho nhau. Khi yêu roài thì nên tin tưởng nhau. Nói chung 3 yếu tố: CHân thành, tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau là quan trọng nhất hihih Gà con nghĩ khi yêu roài thì ai mà chẳng đủ 3 cái đoá, đúng ko nhểy
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  5. cf

    cf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Giá trị 1 tình yêu được đánh giá trên ??? tình phí...
    Đã nói đến giá trị thì chắc chắn là phải quy đổi ra " chi phí" là tình phí ...
    Còn phần "tình" và phần "yêu" thì muốn sao cũng được ...ghép nó lại hay tách ra làm hai cũng đều được hết!
  6. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý GTTY được đánh giá trên sự chân thành, tôn trọng và sự tin tưởng lẫn nhau nhưng không chỉ có thế đâu, còn sự hy sinh, lý trí và .............còn nhiều thứ nữa. Nói chung Tình Yêu thì không thể giải bày tất cả tính chất của nó được bởi vì một điều rất đơn giản ......Nó là TÌNH YÊU.
    Tại sao tôi yêu bạn, tại sao bạn yêu anh ấy, tại sao anh ấy...............không thể giải thích lý lẽ của con tim.


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  7. pvthanh2003

    pvthanh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Rất đúng
  8. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã được nghe 1 câu chuyện thế này .
    Ngày xưa , ở trên 1 hòn đảo nhỏ có rất nhiều vị thần sống ở trên đấy , , đến 1 ngày hòn đảo bị bốc cháy , họ muốn thoát ra khỏi hòn đảo ý nhưng chưa biết làm thế nào , mỗi người đều tự tìm cho mình 1 phương tiện để thoát thân , chỉ có mỗi thần tình yêu là ko biết làm cái gì cả , thần bèn ngồi chờ , thần thấy thân SẮc Đẹp đi qua , thần xin đi nhờ , thần sắc đẹp nói là : tôi ko thể cho anh đi nhờ được vì anh sẽ làm cho con thuyền của tôi cũ đi .Lúc sau thần Tiền bạc đi qua , thần tình yêu lại nhờ , thần Tiền bạc mới nói là : tôi ko thể cho anh đi nhờ được vì tôi còn phải chở rất nhiều tiền và của cải .Thần tình yêu cứ chờ mãi và tuởng là vô vọng thì có 1 ông già đi qua , ông già đã cho thần tình yêu đi nhờ .Thần tinh yêu mới hỏi ông già là ai , ông già nói ông là vị thần thời gian .Những ai muốn bết giá trị đích thực của tình yêu thì cần phải có thời gian .Tôi cũng nghĩ như thế , chuyện này tôi đã được đọc ở trang wed trên mạng , có thể tôi nhớ ko được chính xác , nhưng hi vọng mọi người sẽ thích
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  9. trongluyen

    trongluyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện rất hay và thời gian có lẽ là thuốc thử tốt nhất cho tình yêu
    size=4]
    trongluyen
    [/size=4]
  10. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Thằng em chạy vào hỏi nó
    _ Chị ơi! hạnh phúc là gì?
    Nó nhớ CacMac có câu dành cho con gái nên trả lời
    _Hạnh phu''c là đấu tranh
    Thằng em nó lẩm bẩm " bố mẹ mình ngày nào cũng đấu tranh sao mọi người bảo rằng nhà mình ko hạnh phúc "
    Ngày bố mẹ ra toà li dị nhau , 2 chị em nó phải ở nhà ko được tham dự , em nó hỏi
    _Thế là ta ko đựơc ở chung với nhau nữa hả chị ?
    _Ừ - nó trả lời
    _Có ai bán hạnh phúc ko hả chị?
    _Có nhưng mắc lắm !
    Thằng em nó chạy vào nhà 1 lúc rồi cầm ra 1 nắm tiền lẻ
    _Bao nhiêu đây đủ mua Hạnh Phúc ko chị em để dành bao nhiêu lâu đấy !
    Nó ứa nước mắt rồi bảo thằng em : "Đợi lớn tí nữa rồi mua nhé, bé thế này ai bán cho mà mua "
    Thằng em nó đi vào nhà rồi quay lại nói : " Biết bao giờ em mới đủ lớn để mua hạnh phúc cho gia đình mình chị nhỉ? "
    Nó nghe thằng em nói mà nước mắt tuôn trào !!!!!!!!!!!!
    Anh quá gần và anh quá xa
    Chỉ ý nghĩ mang hình đôi cánh
    Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
    Tháng ngày đi như một tiếng thở dài .
    Như một chiều đè nặng đôi vai
    Lẽ nào em lại nhớ anh nhiều đến thế ? ...

Chia sẻ trang này