1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá trị của cuộc sống............giá trị của con người.........!!!!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi win_arc, 07/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Giá trị của cuộc sống............giá trị của con người.........!!!!

    Chiều nay tận mắt nhìn thấy một việc ngoài đường, một việc rất nhỏ thôi nhưng đáng để suy nghĩ lắm chứ........nên post lên cho mọi người coi.
    Một thằng bé tuổi chừng 18 tuổi thôi, đi xe đạp bán đồ gốm sứ rong. Đang đi thì bị rơi mất một cái lọ gốm lăn ra giữa đường, thằng bé dựa xe vào hè định chạy ra nhặt thì một chiếc Mazda premacy từ từ tiến tới, thằng bé đã ra dấu hiệu cho chiếc xe để tránh chẹt vào cái lọ gốm. Nhưng tiếc thay trên xe lại là một đứa choai choai cũng trạc tuổi nó và hai đứa con gái. Mặc dù chiếc xe vẫn đi từ từ nhưng nó chầm chậm nghiến nát cái lọ gốm nghe rộp rộp, mấy đứa trẻ trên xe có vẻ khoái chí và bình thản đi tiếp trong vẻ mặt ngẩn ngơ của thằng bé bán lọ.
    Nếu đây ko phải là chuyện mình tận mắt nhìn thấy mà mình đọc ở đâu đó thì lại nghĩ là bọn nhà văn, nhà báo bóc fét ra. Nhưng thực sự cảm thấy buồn thật. Cuộc sống bây giờ là như vậy đó.
    Giá trị của cuộc sống đã thay đổi rồi.......Đồng tiền chính là thước đo giá trị của con người?????
  2. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Thương thằng bé nhỉ.Tớ cũng đã gặp nhiều trường hợp kiểu này rồi.Giá như mình đủ dũng cảm để làm Lục Vân Tiên. Chỉ khinh cái bọn được ăn học mà chẳng hấp thụ được chữ nào vào đầu.Vô học.**
  3. phuongminhluan

    phuongminhluan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Thang oiii, neu hom do ong di cung toi thi toi va ong nhay vao bup cai thang lai xe o to roi nhi? "Thay chuyen bat binh ko the bo qua.."Nhung dang nay cau lai di mot minh...hhihihi..
    O doi con co nhieu chuyen bat binh hon nhieu.
  4. forever_autumn

    forever_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi này làm gì còn LVT,chỉ còn chí phèo thôi,he he,nếu mà là tớ thì cứ lẳng lẳng kiếm hòn gạch ném thẳng vào cái ô tô ấy,còn đếch gì mà mất mà phải sợ.Ném thằng kia nó đau 1 lúc thôi,còn ném vào cái ô tô mới gọi là nhớ đời
  5. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Phuong thiếu gia ơi! Hôm đấy tao đi cùng Tân Ộp, nhưng bít làm gì đây, hai thằng nhìn đều cay....mọi người chung quanh cũng vậy thôi. Đời bây giờ nó là thế mà............
  6. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là đối với nhiều người câu nói của bác là đúng!!!
  7. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    cho hỏi vậy ai là Nam hậu vậy
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    chết post nhầm topic, bác nào del dùm em phát
  9. nt_taeki

    nt_taeki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc tức nhưng chẳng làm được gì cả
  10. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này