1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá trị của cuộc sống............giá trị của con người.........!!!!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi win_arc, 07/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    sorry, tớ vừa từ sao hoả về.Thấy các bạn bàn luận hay quá. Cho tớ nói chuyẹn vơi. Thực ra thì, mọi người ai cũng có lòng tốt cả nhưng vấn đề là không ai là người dũng cảm dứng ra đầu tiên, nếu có chắc người khác cũng sẽ làm theo. Không chỉ là chuyện của bạn mà còn rất nhiều các tình huống tương tự khác...
  2. phuongminhluan

    phuongminhluan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Di voi ai thi di chu... di voi dai ca may ma so ah`. Cuoc chien nao ma chang co mot nguoi mat mot nguoi con dung ko? hehhe.....
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nếu là em lúc đó ko hiểu em sẽ làm gì nhỉ ? Đặt mình vào trường hợp đó chắc cũng chả biết làm gì ngoài chửi thầm đâu . Đó là chuyện của người ta . Bây giờ á , người ta chỉ biết quan tâm đến bản thân mình đầu tiên thôi . Từ bản thân em em rút ra như vậy , đầu tiên cứ phải mình đã rồi nghĩ đến người khác . Con người bây giờ thực dụng lắm . Nói đồng tiền là thước đo giá trị cuộc sống em cảm thấy rằng cũng ko đúng lắm , Ở đời bây giờ vẫn rất nhiều cái ko thể mua đc bằng tiền , nhưng cũng tùy mặt người thôi . Giàu có thì tiền chả là cái quái gì cả . nhưng khối người lăn lưng ra mà làm chỉ vì vài đồng . Nhưng thường nghèo thì chả tiếc nhau cái gì , còn giàu sao mà ..... Nói chung cuộc sống buồn cười lắm . Mình cũng buồn cười chả kém đâu !
  4. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Sorry! Tớ vừa từ sao hoả xuống đây! Hic! Thấy các bạn tranh luận thú vị quá nên tớ rất muốn tham gia. Cho tớ nói chuyện với nhé, có được không???
    Tớ thấy rất có hứng thú với câu chuyện của bạn win_arc. Và tớ cũng muốn bày tỏ ý kiến của mình.
    Theo tớ thì hầu hết mọi người,ai cũng bất bình trước cảnh tượng trên giống như các bạn vậy. Nhưng vấn đề ở chỗ là chẳng có ai đủ dũng cảm để là người đầu tiên đứng ra bênh vực cho lẽ phải. Chỉ cần 1 người lên tiếng thôi là lập tức sẽ có rất nhiều người xúm lại bênh vực kẻ bị nạn.
    Câu chuyện của bạn rất giống với chuyện của thầy giáo ITO, người Nhật. Thầy là người rất yêu Việt Nam và đã bỏ rất nhiều thời gian, công sức nghiên cứu về VN, đặc biệt là Hà Nội. Thầy đã viết một cuốn sách về HN, có tên: "Ngõ phố Hà Nội, những khám phá..." mà tớ cho là rất thú vị. Trong đó có một câu chuyện như thế này: Một lần thầy thấy một chị xe thồ vất vả từ sáng sớm để mang hoa quả từ ngoại thành vào phố bán. Chị bị một bọn thanh niên choai choai lục tung đống hoa quả của chị, lấy và ăn một cách rất ngang nhiên. Chị ta bất lực còn mọi người xung quanh thì vẫn điềm nhiên làm công việc của mình. Chẳng ai đoái hoài đến khuôn mặt méo mó của chị cả. chứng kiến cảnh đó thầy vô cùng ngạc nhiên và bất bình. Tại sao không một ai lên tiếng bảo vệ chị? Vì quá tức giận nên thầy quát bọn thanh niên đó bằng tiếng Nhật. Chắc chúng nó chả hiểu gì đâu nhưng biết thầy là người nước ngoài, lại đang tức giận như thế nên chúng cũng bỏ đi. Và thầy đã nói rằng, mặc dù thầy rất yêu HN nhưng những chuyện như thế này luôn làm thầy cảm thấy có gì đó rất buồn...
    Đành rằng những chuyện như thế ở đâu cũng có, thậm chí kể cả ở nước Nhật tươi đẹp của thầy,nhưng điều này lại được nói ra từ một người nước ngoài nên nó làm cho chúng ta cảm thấy đáng buồn và đáng phải suy nghĩ lắm chứ. Nhất là, người đứng ra bênh vực cho lẽ phải trên đất VN lại không phải là từ một người VN cho người VN mà lại bởi người đến từ một đất nước xa xôi nào đó....
    Không biết các bạn có suy nghĩ gì khi biết thêm được một câu chuyện gần giống như của bạn win_ arc này không...còn tớ thì nghĩ rằng trước những việc như thế này mọi người nên cùng nhau hợp sức và tự giác....Tớ cũng mong rằng điều đó thực sự mang lại 1 kết quả nào đó...
  5. nt_taeki

    nt_taeki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Về sao hoả của bạn đi nhé!
    Bước tới nhà em, bóng xế tà
    Đứng chờ năm phút, bố em ra
    Lơ thơ phía trước, vài con chó
    Lác đác đằng sau, chiếc chổi chà
    Sợ quá anh chuồn, quên đôi dép
    Ông già ngoác mỏ, đứng chửi cha
    Phen này nhất quyết thuê cây kiếm
    Trở về chém ổng đứt làm ba​
  6. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    okie!
  7. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Tiền không phải là tất cả, nhưng không có nó mọi thứ trở nên nhạt nhẽo. Thật đấy. Cơ mà bạn afc cứ ở lại nói chuyện phát đã.
    Được minhacoong sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 13/06/2004
    Được minhacoong sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 13/06/2004
  8. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Hi hi. Nè, bạn afc ơi, bạn đã bao giờ tự hỏi là: cái chị bán hoa quả đó có phun cái gì đó vào hoa quả để được lâu hoặc các chất kích thích nào khác không ? Có dám khẳng định là "hoa quả an toàn" không ?
    Hihi. Không có gì khó. chỉ sợ tiền không nhều. < just joking>
  9. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ái chà! Thế theo minhacoong thì người ta được phép lục tung hàng họ của người khác như thế, ăn ngang nhiên và nhét vào túi để "kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm" sao?
  10. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Trong ví dụ của afc, tớ chưa nói đến khía cạnh là ai sai ai đúng mặc dù ai cũng biết. Tớ chỉ nói đến, liệu mấy cô, mấy bác bán hàng đấy vì mấy xu hàng hoá mà xịt hết các loại hoá chất này, hoá chất nọ mà bỏ qua hoặc không quan tâm đến sức khoẻ người tiêu dùng. Vậy vấn đề này afc thấy sao ?
    Được minhacoong sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 13/06/2004

Chia sẻ trang này