1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá trị của cuộc sống............giá trị của con người.........!!!!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi win_arc, 07/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Thế có nghĩa là bạn đã chuyển sang nói tới khía cạnh khác rồi chứ gì?! Tức là bạn cũng đồng ý rằng mấy choai choai đấy dù thế nào cũng đáng bị mấy cái bợp tai hả?? ok. Thế thì chuyển sang khía cạnh của bạn vậy...
    Đúng là có nhiều người bán hàng vì đồng tiền mà coi thường mạng sống của người khác thật. Nhưng xét thấy, những cô những chị bán hàng từ nông thôn, từ các vùng khác tới kiếm miếng cơm manh áo...Nếu họ làm vậy, cũng thật đáng trách song ngẫm tất cả cũng chỉ vì cuộc sống....Phú quý sinh lễ nghĩa, thuyền lên nước lên...Nếu cuộc sống tốt đẹp hơn chắc họ cũng chả phải làm tới nhưng chuyện tai ác đó. Nhưng trước tiên, hãy nhắc tới các nhà, các ban quản lý , kiểm tra, kiểm dịch ấy! Nếu sâu sát hơn trong kiểm tra, quản lý hàng họ thực phẩm thì dù sao cũng hạn chế được bao nhiêu rồi......
  2. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi xa chủ đề của tôi quá rồi. Trước hết cám ơn câu chuyện của afc. một câu chuyện hay và ý nghĩa đấy chứ. Nhân thể nói về người Nhật tôi cũng xin kể một câu chuyện, không đúng hơn là một cuộc điều tra. Người ta đã điều tra như sau, một người đi bộ ngoài đường và chẳng may bị rơi một chiếc bút, và qua kết quả thực tế cho thấy tỉ lệ người đi đường ở Nhật dừng lại và nhắc nhở người bị rơi bút là cao nhất trên thế giới............... Việc đó lý giải một phần tại sao người Nhật có thể biến đất nước của họ thành một trong những nước giàu nhất thế giới. Một ví dụ nữa nhé, các bạn ở đây đã có ai đi ra nước ngoài chưa? các nước Châu Âu chẳng hạn, ở bất cứ nước nào cũng có một cộng đồng người Hoa rất đông đảo, họ liên kết với nhau, thành lập những tổ chức để bảo vệ quyền lợi cho nhau. Trong khi đó ở một số nước như Nga và Đức chẳng hạn, cộng đồng người Việt cũng rất đông đảo, nhưng ngược lại, người Việt chúng ta chỉ đấu đá và chơi xấu lẫn nhau. Đó chính là lý do mà ở Nga và ở Đức người nhập cư Việt luôn là miếng mồi ngon cho mafia Nga và bọn đầu trọc.............Đấy chỉ là hai Vd về hai nước ở gần chúng ta.
    Thôi nói nhiều quá rồi, dừng ở đây thôi.
  3. soleildeautomne

    soleildeautomne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Nước nhỏ -> đầu óc nhỏ ?
    Nước lớn -> đầu óc lớn ?
  4. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi xa chủ đề của tôi quá rồi. Trước hết cám ơn câu chuyện của afc. một câu chuyện hay và ý nghĩa đấy chứ. Nhân thể nói về người Nhật tôi cũng xin kể một câu chuyện, không đúng hơn là một cuộc điều tra. Người ta đã điều tra như sau, một người đi bộ ngoài đường và chẳng may bị rơi một chiếc bút, và qua kết quả thực tế cho thấy tỉ lệ người đi đường ở Nhật dừng lại và nhắc nhở người bị rơi bút là cao nhất trên thế giới............... Việc đó lý giải một phần tại sao người Nhật có thể biến đất nước của họ thành một trong những nước giàu nhất thế giới. Một ví dụ nữa nhé, các bạn ở đây đã có ai đi ra nước ngoài chưa? các nước Châu Âu chẳng hạn, ở bất cứ nước nào cũng có một cộng đồng người Hoa rất đông đảo, họ liên kết với nhau, thành lập những tổ chức để bảo vệ quyền lợi cho nhau. Trong khi đó ở một số nước như Nga và Đức chẳng hạn, cộng đồng người Việt cũng rất đông đảo, nhưng ngược lại, người Việt chúng ta chỉ đấu đá và chơi xấu lẫn nhau. Đó chính là lý do mà ở Nga và ở Đức người nhập cư Việt luôn là miếng mồi ngon cho mafia Nga và bọn đầu trọc.............Đấy chỉ là hai Vd về hai nước ở gần chúng ta.
    Thôi nói nhiều quá rồi, dừng ở đây thôi.
    [/quote]
    Sao lại dừng lại??? Tớ thấy mấy chủ đề này hay đấy chứ. Nếu bạn thấy các tranh luận đi quá xa với chủ đề của bạn thì sao chúng ta không chuyển sang các chủ đề đó để tiếp tục nói chuyện nhỉ???
  5. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    ừ thì tiếp tục, afc tranh luận tiếp đi. CÒn chuyện gì hay thì kể cho nhau nghe với..............
  6. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Đổi tên topic thành Thảo luận của box Gà đê. Cho bà con nào máu cãi nhau thì vô. Nhờ ! Thiếu gì thứ để bàn.
  7. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có nhiều rất nhiều cái để nói nhất là những cái xảy ra xung quanh mình, nhiều khi thấy bức xúc vô cùng....
    chuyện về tính tốt của người Nhật cũng như tính ...xấu của Người Việt thì còn nhiều, dần tớ sẽ kể cho mọi người nghe.
    Thực ra, không phải là tớ muốn bới móc những tính xấu của người Việt mình đâu, nhưng quả như nhiều người nói, nhận ra được hẳn là sửa sẽ sễ hơn. Tớ chưa có vinh dự được đọc cuốcn"những người Trung Quốc xấu xí..." (mà tớ được nghe mọi người quảng cáo rất nhiếu!).Rằng họ nói rất nhiều tính xấu của người Trung Quốc...rồi cuối cùng cũng là để tôn vinh chính họ...
    Cũng là thầy ITO, thầy nghiên cứu về văn hoá mà, sau khi nói ra ...vô vàn những cái xấu của người Việt, thầy kết lại rằng : Đôi khi chính người Việt không nhận ra những tính xấu của mình vì đó là văn hoá của họ, họ quen với những điều đó rồi. Có thể những cái được đánh giá là tốt ở một nền văn hoá này lại bị cho là quái dị, là xấu ở một nền văn hoá khác...nhưng qua những phản hồi của những người tiếp xúc với văn hoá mình, sẽ giúp chúng ta xem xét lại chính bản thân mình và hẳn sẽ hành động tốt hơn.
    Chỉ sợ các bạn cho tớ là người chỉ hay nói chuyện đao to búa lớn, rằng lý sự , sách vở....nhưng nói thật, bọn tớ ở trong hoàn cảnh ...hay bị nghe những ý kiến không tốt về người Việt Nam, nên có lẽ thấy cần phải nó nhiều về những điều này. Đặc biệt bà giáo người Nhật của bọn tớ....trong 2 năm day dỗ, luôn môm kêu ca về người Việt, đến nỗi bọn tớ nghe đến phát chán, hiếm khi thấy cô nói về những đức tính tốt của người Việt, nhất là trong những hoạt động công cộng. Với trường học thì lúc nào cũng là: hay bỏ học, thái độ học không nghiêm túc, hay đi muộn, hay cao su, làm việc thiếu nguyên tắc....Ở công cộng thì...nói to , chả bao giờ xếp hàng để chờ đến lượt....và đặc biệt hơn cả là hay ca cẩm về giao thông!!!...
    Hôm nay tớ hơi lắm mồm rùi :D Để hôm nào có thời gian tớ kể những chuyện cụ thể hơn nhé!!!(nếu các bạn thấy..kinh dị quá thì....thôi...!)
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    To @ : Box Gà không cấm thành viên post mọi chủ đề nhạy cảm . Như vậy -> chúng ta cần gì cứ phải coi mình là một bản sao của Thảo luận ?
    Tớ ở bên TL chán roài nên biết những qui định quái gở bên đó ra sao . Nói chung ở ngoài tầm ngắm thì sự nhạy cảm cũng giảm đi rất nhiều -> yên chí nhớn bà con ạ , nói thoải mái , lí luận thoải mái (chỉ có điều thêm trích dẫn thực ngoài đời thì vẫn hay hơn) .

Chia sẻ trang này