1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá trị của đồng tiền!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 11/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Giá trị của đồng tiền!

    vâng!tiền!nhắc đến nó ai chả khoái!cho dù nó có hàng tỉ con vi trùng!qua tay bao nhiêu kẻ nghiện nè!bệnh ếch nhái nè!trời vô kể!thế mà cầm vào vẫn nâng niu như thường!bây h có ai dám bảo mình ko thích tiền ko?hoặc thờ ơ với tiền(chắc giàu wá nên thế)!bao kẻ mồm chửi tiền bạc làm con người mất nhân tính thế mà vẫn phải xài thôi!ờ có ai dám nói ta học hành đi làm chỉ để cống hiến cho đất nước mà ko cần đến 1 đồng tiền ko?như khẩu hiệu ý!Công nhận tiền ko mua được tất cả nhưng rất nhiều tiền thì có!Nhưng tiền có mang lại hạnh phúc ko thì còn xét!Co'''' người cầm cả nắm tiền giàu có nhưng sống nơm nớp vì sợ cướp giật!mất của!Bạn ko giàu ko nghèo!bạn có khoái đi với 1 anh giàu!(làm bạn)hơn đi với 1 anh nghèo ko?Tất nhiên anh giàu cũng tốt ko tính toán kiêu ngạo!anh nghèo càng ko(bởi muốn thế cũng ko được)!nếu bạn nói bạn coi khinh những kẻ giàu ko bị mờ mắt vì tiền thì đúng là ko thật lòng!hoặc chưa hiểu hết bản thân!bây giờ có thực tài phải cực giỏi thì may ra 1 anh nghèo mới tiến thân được!còn 2 anh 1 giàu 1 nghèo học nhành nhàng như nhau!ai có cơ hội nhiều!quá dễ hiểu!Nhưng nói giàu nghèo chỉ là ví dụ!ko thể đánh đồng tất cả với nhau!nói chung ở đây chỉ tìm hiểu xem đồng tiền chi phối ta ở mức độ nào thôi!Chứ ko để phân biệt giàu nghèo!Có thể ko ai cũng nghĩ mình bình đẳng được!nhưng phân biệt thì ko nên!há!

    [marquee]<font size 6><font color violet>Show me the meaning of the love that u lay on me?
    Let me know how much u love me?
    U have key to my heart!Open it to see:there s ur name in it! </font color violet></font size

    Được girl_never_die sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 12/08/2003
  2. little_flaky

    little_flaky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện nói đến tiền, mình biết một câu chuyện rất hay chỉ tiếc là chẳng liên quan đến tiền chút nào cả..hic hic...
    Vị diễn giả nổi tiếng bắt đầu bài thuyết trình của mình bằng cách giơ lên tờ giấy bạc có giá trị lớn trong căn phòng có tới 200 người, ông hỏi:" Ai muốn tờ giấy bạc này?". Mọi cánh tay đều giơ lên.
    Ông nói:" Tôi sẽ cho các bạn tờ giấy bạc này, nhưng trước hết hãy để tôi làm điều này đã. " Ông ta vò nhàu tờ giấy bạc rồi hỏi:" Ai vẫn còn muốn lấy tờ giấy bạc này?" Tất cả mọi cánh tay vẫn giơ lên.
    "Thôi được rồi- ông nói- Để xem thế nào đây nếu tôi làm việc này". Và ông thả tờ bạc rơi xuống đất rồi dùng mũi giày gí nó trên nền nhà. Ông nhặt lên, trông nó dơ bẩn và nhàu nát:" Sao còn ai muốn tờ bạc này?" Những cánh tay vẫn giơ lên.
    " Các bạn thân mến, tất cả các bạn đã học một bài học rất quí giá. Không cần biết tôi đã làm gì với tờ bạc này, các bạn vẫn muốn nó bởi vì giá trị của nó không hề giảm đi, mệnh giá của nó không hề thay đổi. Rất nhiều lần trong cuộc sống của mình chúng ta ngã gục, bị tơi tả, bị giẫm đạp...Nhưng không cần biết chuyện gì đã xảy ra và sẽ xảy ra, chúng ta quyết sẽ không bao giờ đánh mất giá trị của mình."
    Kết thúc câu chuyện này là một câu mà mình thấy rất hay:
    Đừng bao giờ để những thất vọng của ngày hôm qua che mờ những giấc mơ rực sáng của ngày mai

    I am beautiful no matter what they say
    Bien van cay minh dai rong the
    Xa canh buom mot chut da co don
    Được little_flaky sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 11/08/2003
  3. little_flaky

    little_flaky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tiền là một phương tiện sống có thể nói là thiết yếu nhất. Dù có yêu quí nhau đến mấy nhưng tình cảm cũng không thể biến thành thức ăn, nước uống hay vật dụng giúp cho cuộc sống được...Vì thế chăng mà nhiều người vì tiền mà đánh mất cả nhân phẩm của mình. Biết bao nhiêu vụ án về buôn bán Heroin với số lượng lớn đã xảy ra. Vì sao ư? Mình nghĩ mục đích của mọi việc làm đó cũng đều vì TIỀN mà thôi!
    Nói ra thì thật đau lòng nhưng ngày nay con người sống ngày càng thực dụng, bởi vậy mà nhiều khi lòng tốt của con người cứ bị lu mờ dần đi. Những tình cảm thánh thiện, trong sáng cũng còn lại rất ít.....chắc hẳn câu ca "Một túp lều tranh hai trái tim vàng" sẽ chỉ còn là hình ảnh ước lệ văn chương mà thôi.
    Bởi lẽ như đã nói ở trên, tiền là một phương tiện sống, và nếu không sung túc, không đủ sống thì người ta sinh ra cáu gắt, khó gần, tính nết đã như vậy thì lấy đâu ra sự lãng mạn.....và vì vậy tiền làm người ta sống thực tế hơn, cố gắng hơn.
    Một lần nữa, mình cho rằng còn có nhiều thứ khác quan trọng hơn tiền, và dù cho có nhiều tiền đến đâu cũng không mua nổi. Đó là Tình cảm gia đình(cha mẹ anh em...), Tình Yêu và Danh dự.
    I am beautiful no matter what they say

    Bien van cay minh dai rong the
    Xa canh buom mot chut da co don
    Được little_flaky sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 11/08/2003
  4. love_GND_forever

    love_GND_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    tiền bạc ah!vấn đề muôn thủa!có ai dám nói rằng mình sống mà ko cần tiền ko?nói chung tiền có thể kéo ta vào những cuộc hơn thua!ngay cả bạn bè!lúc chơi tá lả chẳng hạn!ko có tiền vào đâu có vui!phải ko?THUA 1 LẦN MUỐN THẮNG LẠI!gỡ lại!bạn bè dần dần chỉ muốn gặp nhau vì những giá trị tiền bạc thế!đến lúc khó khăn!ai giúp ai?khi là bạn bè tôi rất ít cho vay mượn!ko phải tôi ki bo ko có tiền!tôi có nhiều hơn người khác tưởng nhưng tôi ko muốn ai chơi với tôi vì tiền bạc cả!tôi muốn dùng nó đơn giản tạo niềm vui cho tôi và bạn bè tôi!tôi cho ai thì ko bao h đòi lại!còn đã vay thì nhất định phải trả!nếu ko thì chả bạn bè được!đừng nghĩ nó nhiều tiền rồi!vài đồng đáng là bao!giá trị bên trong đáng quí hơn!đúng tôi có thể cho nhưng đừng lẳng lặng hay lờ đi!hãy đối xử công bằng với tôi!hãy coi tôi như bao người khác!ngay cả mỗi lần tôi tham gia 1 cuộc gì!bao h tôi cũng là người nhận lại được số vốn bỏ ra cuối cùng nhưng lại bỏ ra đầu tiên!tại sao!vì tôi nhiều tiền hơn người khác!đúng ko?
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đồng tiền có sức mạnh thật đấy.MẶc dù nó là tờ giấy vô tri thôi thế mà bao nhiêu người cuống lên vì giá trị của nó.Bây giờ chẳng biết thế nào chứ hình như các girl ngày càng coi giá trị vật chất lên hàng đầu thì phải.Tôi ko nói tất cả nhưng là 1 bộ phận con gái bây giờ đuợc hỏi giữa 1 chàng trai giầu có con ông to, đẹp trai galant,và 1 anh nghèo,nhưng rất chung thuỷ,và măt mũi cũng ko kém anh giầu.Thì rất đáng tiếc đến 60% có ý kiến sẽ chọn anh giầu.Vì trước hết sẽ mang cho họ 1 tương lai đầy đủ.Mà đa số là ở những cô gái thôn quê,khi mà mặc dù họ cũng có những tình yêu đấy nhưng những thứ như vật chất thì lại được đặt lên,bất chấp có những tình yêu đẹp.
    Xã hội càng phát triển thì giá trị của đồng tiền lại được nângcao.Ta ko phủ nhận tiền ko là gì,nhưng nó ko là tất cả,nó ko mua được tình yêu,mua đuợc bạn bè,mua được chồng hoặc vợ.Nó chỉ là 1 phương tiện nó chỉ là 1 thứ để bạn có thể tự tin trang trải cho cuộc sống của mình.Nó kođượcphép quyết định cho tương lai hay suy nghĩ của bạn.Theo tôi là như thế!!!!!!!!!!!!!!
    The World is not enough for meee!!!!!!!!!
    Minh Ngoc----->BrightGem
  6. daisytvn

    daisytvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Sao dài thía !
    BÁNH MỲ !
    HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI ...
    I'M ON THE TOP OF THE WORLD.
  7. Onewingedangel

    Onewingedangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    1.590
    Đã được thích:
    0
    đát rai, tiền bạc là vấn đề muôn thủa , ko có xiền thì bạn làm được gì nào, rõ ràng là ko, bây giờ đối với gỉl khi tìm hiểu 1 chang trai câu đầu tiên là "anh có tiền ko", vậy đó , có tiền cho các vị đào mỏ , đào chán rùi wuay sang anh khác đào tiếp, đào đền khi gặp anh nào đào mãi ko hết thì cưới, wủa thật đồng tiền đã biến con người trở thành bất nhân tính , . Ko tiền sao ăn được , ko có tiền sao lên net được.... những câu hỏi muôn thủa,
    tuy vậy ta vẫn fải bít quý trọng đồng tiền
    KIẾM TIỀN KHÓ NHƯNG TIÊU TIỀN KHÓ HƠN KIẾM TIỀN 100 LẦN
    đúng ko????

    I'M NOT DREAMING,
    I'M A DREAM.
    ....I HAVE TO FIND MY WING
  8. VuongHuy

    VuongHuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    ừ . tiền
    KiẾp NgHèo
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    hehe the'' ma` tui thay tieu tien` thi de~ chu'' kiem tien kho cuc ki ay.Tui ma cu co tien la y nhu rang tieu het luon duoc,len net nay ,mua quan ao nay,an qua` nay.Du thu luon,tieu tien de hon kiem tien van lan` ay chu''
    ( sorry ko viet co '' dau'' duoc tu nhien may'' no do? chung'' hay sao ay!)
    The World is not enough for meee!!!!!!!!!
    Minh Ngoc----->BrightGem
  10. boycotttaboo

    boycotttaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    công nhận

Chia sẻ trang này