1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá trị đảo lộn - hay là tín hiệu tốt cho các Gà

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cqx007, 04/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Ác ôn vật quá đi, Lâu nay, trong thớt cứ ra rả làm thế nào để thành thằng đực đít thực, biến mình thành một thứ mà gái thèm muốn, các pháp sư, thầy phù thi nhau giảng đạo ... hết chiêu thức rồi đến nội công ngoại kích bla bla ... thế rồi thời thế thay đổi khi mà quẩy tôi chứng kiến sơ sơ vài ca đột biến gen mà đau đớn lòng. Gái ngoan ngoãn, bố mẹ giầu có, ăn học tử tế đi yêu lấy cái thằng hãm VKL . Trời ơi, đúng là hoa nhài cắm bãi *** trâu, xót éo chịu được, chả nhẽ mình vợ con rồi lại nhẩy ra đua tranh với đời, thấy sự bất bình mà ko tha, tán đổ đem về nhà làm vợ bé, âu cũng là cứu một mạng người và duy trì nòi giống khoẻ mạnh.
    Chả nhẽ giá trị đảo lộn hay là trong một góc khuất nào đó, chuyện cổ tích vẫn xẩy ra, công chúa cưới thằng cùng đinh ca tút.
    Nếu vậy thì, bao nhiêu ca bịnh trọng trong Cốc lâu nay sẽ nhận được thần dược hồi sinh, những thằng dưới mức tiêu chuẩn sẽ có đc vợ đẹp con ngoan - một tín hiệu tốt trong thời loạn lạc ?


    Há cao sủi cảo đâu vào lý giải ?
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Hay đấy, thằng bạn hiền viết tiếp đê.
    Thằng nào tít bên tây có câu này : Cái gì tồn tại thì đều có lý của nó.
    Còn cái lý của những con mà bạn nói ở trên là gì thì chỉ chúng mới biết được.

    Hôm nay vợ đuổi hay sao mà mở thớt chém gió thế?
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    hehe, ông bạn à, vợ nó sinh con cho ông xong, xuân sắc cũng giảm bớn chút ít, làm gì mà phải bốc đồng như thế.

    Nói chơi thôi, cái thắc mắc của ông ý mà, nó gọi là duyên số, người ta bảo "cái duyên cái số nó vồ lấy nhau", gọi là trời định rồi, là con người ai mà cản được chứ. Vậy nên bảo lấy được con vợ ngon và ngoan thì chỉ mới là nửa đầu, để con vợ mình nó tiếp tục ngon và ngoan thì mới là nửa cần đến bàn tay của thằng đàn ông.

    Bởi biết thế nên trước khi quen vợ tớ cũng đã buông xuôi cho bèo trôi sông rồi, đến khi quen nhau thì tớ chỉ toàn lo cho nửa sau chứ không quan tâm là có đến được đích hay không nữa, kiểu như bảo em nó rằng "riêng lau nhà, giặt đồ, nấu ăn và cho con bú là anh không làm"; "Matxa đối với anh là một môn thể thao lành mạnh, bia ôm cũng chỉ là công việc nặng nhọc buộc phải làm". Những thứ đấy vừa để rào cho cuộc sống sau này, cũng vừa khai thật về con người mình.

    Còn ông bạn, vẫn thể hiện thương hương tiếc ngọc thế này thì có vẻ nửa sau không ổn lắm hử, cần tư vấn không, bạn sẵn sàng đấy >:D<
  4. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Xịp, xưa nay cũng ít mở thớt, trời đầu thu mà gió lạnh, vợ con về ngoại, ngồi nhà một mình buồn buồn nghĩ sự đời, quanh quẩn trở lại cái thời yêu đương vật vã, mồ hôi xương máu, rèn luyện tu thât tích đức để xây dựng nền tảng một thằng bạn tốt, thằng người yêu tốt, thằng bố tốt, thằng hàng xóm tốt ... kiểu kiểu là gái 9 điểm mình có 8 điểm, thì cũng phải cố làm sao lên 10 điểm để đè bẹp dí con vợ.

    ,,, mà rồi bỗng dưng thấy éo bằng cái đinh rỉ của mấy thằng hãm vãi chầy cối ngoài kia. So sánh một chút thấy ghen tỵ.
  5. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Xịp, mình chăn ấm nệm êm là ngon rồi, bác còn rỗi hơi đi ghen tỵ với mấy thằng ất ơ đấy làm gì [:D]. Thỉnh thoảng lên cốc múa may vài đường cho anh em học và bụm miệng cười là được rồi [r2)].

    Gái ngoan, công việc ổn định, gia đình khá giả,... tóm lại là ngon, mà lại đi yêu và lấy một thằng "hãm vkl" thì chỉ là vài trường hợp nho nhỏ thôi. Làm gì có cái gì tuyệt đối. Có duyên có số là thành vợ chồng thôi. Hơn nữa, gái mà chọn một thằng lởm như vậy, hoặc chí ít thì cũng không thấy cái tương lai tươi sáng sau này, thì là gái ngu. Mà ngu thì chết chứ bệnh tật gì [:P].
  6. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Vắt tay sờ lên trán mãi mà không hiểu lý do vì sao thì đưa tay sờ...xuống dưới xem có hiểu lý do không nhé =))
  7. dragon_paper

    dragon_paper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hix, cổ tích mà bác bẩu kiểu như "hoàng tứ ếch" mới cả "người đẹp và quái vật" hay những truyện nội dung đại loại thế ý ạ?
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Quẩy hiền huynh chắc lại đang thèm... vợ thằng hàng xóm rồi! :))

    Mấy thằng bựa vkl ý chúng nó cóc bít gì về bí kíp này nọ của các đại ca trong này nhưng thường đạt tới cảnh giới thượng thừa về khoản tỉ tê sướt mướt văn vở dệt mộng với gái! Tớ cũng có con em họ xa sống chết yêu 1 thằng nghẹo (đang ở giai đoạn hút cỏ), cả họ khuyên can chửi bới đều vô ích. Theo lời cái con thiếu i ốt đấy thì thằng này "tốt bụng", "sống tình cảm", "biết quan tâm đến người khác" bla bla...

    Thôi thay vì oán đời trách người hiền huynh nên tận dụng cái nghịch lý này. Gái nó có thiểu năng đến mấy đi nữa thì cũng có lúc nó giác ngộ ===> đem hiền huynh ra so sánh với cái thi thể liệt não bất tài nó phải nằm cạnh hàng đêm ===> hiền huynh mún bắt mấy thằng bựa này phải nuôi bồ + con cho hiền huynh cũng không khó lắm! >:)
  9. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Ngoan ngoãn có , nhà giàu cũng có , ăn học tử tế (tất nhiên con nhà giàu nếu muốn học thì sẽ được học ). Dưng mà tự nhiên lại đi theo thằng hãm thì đích thị thuộc hàng bại não như Jumanji7 nói trên.
    Tiếc gì hàng chỉ có cái vỏ nhoáng mà bên trong thì chua loen loét . Một đêm xung lắm cũng chỉ làm được ba nháy . Còn lại thì cả ngày sống chung với lũ vì gặp phải cái đầu bại lão . Nói ba hiểu một , thằng nào vô phúc vớ phải thì nhẹ là vò đầu rớm máu , nặng thì cả ngày chỉ muốn lao đầu vào tường . Rồi qua cái tuổi băm thì coi như rác vì cái vỏ đẹp bên ngoài cũng teo nốt . Chạm đến chỗ nào cũng nhão , cũng xám một màu . Lúc này thằng hàng xóm không hãm , có con vợ hơi xấu hơn một chút có khi lại cười thầm thằng hãm nhà kế bên vớ phải vợ ng.......u.
  10. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]


    Đây là ảnh cưới vợ chồng em, các bác xem xong rồi lại chém tiếp nhé :">

Chia sẻ trang này