1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá trị đảo lộn - hay là tín hiệu tốt cho các Gà

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cqx007, 04/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Sao toàn cao thủ của cốc thế này :)). Em kinh nghiệm thấp kém, chỉ dám nói là càng học nước ngoài về + con nhà ngoan hiền thì thường có tâm lý vơ bất kỳ ai gần nhất. Tâm lý này là cái gì thì e cũng không hiểu nổi :)
  2. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    quê em các cụ khoanh vung` 2km để tiện cho mai sau ..... :|
  3. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Cái thớt này mục đích dùng để kiểm tra và qui tụ chút ít anh tài bốn phương còn sót lại của cái box này. [:D] Lần lượt từng cao nhân đều lộ diện cả rồi đấy thôi ^^!

    Chắc bác cqx bắt đầu thấy bức xúc khi nhìn vào tình trạng cái cốc đây dạo này tuy rất nhìu topic mới, số lượng thì nhìu nhưng chất lượng thì lại chẳng bao nhiu, nội dung thì toàn mấy vấn đề cũ rích, toàn mấy chú hâm hấp mò lên hỏi... nên mới lập ra cái thớt này. Phán bừa thế thôi, chứ thấy bác cqx cần tư vấn tư véo gì đâu nhỉ?
    Chuyện bác quẩy nói ở trên bây giờ nó nhan nhản ở ngoài đường, ngập tràn phố phường đến mức quá ư là bình thường, chẳng cần chường mặt ra cũng đã thấy sờ sờ trước mắt roài =.=

    Bao giờ vực đc cái cốc này lên lại như thời hoàng kim lúc xưa nhỉ !!!??? Cái thời ấy xa roài...
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Thằng Đang khâu chỉ có con vợ được đấy, anh sợ chú mày dek kham nổi vì nhìn mắt em nó sắc như kia cơ mà.
    Đêm có nuốt nổi 2 nháy không ku?=))
  5. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Em bác trình thấp :"> Nói chung bị vợ đánh đập suốt ấy mà :-"
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Nhưng anh nghi dek phải ảnh chú, trông cứ như em trai cô dâu. À mà chú cắm cái hoa gì chỗ túi áo thía, hoa nhài chăng?=))
  7. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Vầng, không những là em giai mà còn là cu ly, là con giai cô dâu nữa :((

    [​IMG]


    Nói chung là em thấy Quẩy ca nói cứ như đụng chạm đến em ấy :">
    Em thì *** đái vkl ra mà không hiểu sao vợ em lại yêu em, mà cô ấy nhà tử tế, ăn học đàng hoàng lắm :((
  8. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Cái này nó thuộc về nó thuộc về quy luật bù trừ , cung cầu bác nhá .


    Người ngoài nhìn vào cứ tưởng họ có đầy đủ mọi thứ tốt đẹp nhưng thực ra họ vẫn có thể bị thiếu 1 cái gì đấy và họ sẽ tìm cho mình 1 người có thể bù đắp phần thiếu hụt này , để trở nên cân bằng , hoàn thiện hơn cho cuộc sống hiện tại mà cũng có thể cho cả thế hệ con cháu tương lai . Nếu được như mong muốn thì bản thân họ sẽ cảm thấy thoả mãn --> vui vẻ --> hạnh phúc . Cái này chính là hạnh phúc đấy ạ


    Ví dụ : người nóng tính thì có xu hướng thích người trầm tính , người thiếu tình cảm thích người tình cảm , người thấp thích người có chiều cao , người gầy thích béo ….

    P/s : ngoan ngoãn , gia đình giàu có , ăn học tử tế thì thường là ko ngu các bác nhá . Vấn đề ở đây là họ cần cái gì ???
  9. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Quẩy xoắn mắt như cú vọ , chắc nói thằng nào hãm thì chí ít cũng chuẩn được 9 xệ % . Vậy thì không ngu cớ sao lại rúc đầu vào chỗ hãm ?
    Chú lấy cơ sở nào cho rằng ngoan ngoãn thì nhất định phải thông minh?
    Gia đình giàu có vẫn đầy con dở hơi biết bơi ?Chưa thấy sách nào nói nhà giàu thì con cái cũng nhất định phải IQ cao. Như ở trên có chú rồng choai ( dragonboy) có nói về trường hợp con em họ xa nhà khá giả nhưng vẫn thiếu iot như thường . longtrang làm ơn kiểm chứng quanh xóm hộ cái nhá .
    Có điều kiện học hành tử tế nhưng cái não trắng toát thì cả đời ôm sách cũng chẳng lĩnh hội được cái gì . Cái này muốn kiểm chứng cũng chẳng khó longtrang nhỉ ?

    Vấn đề ở đây là quẩy xoắn nói hãm còn chung chung quá .
    Có thằng hãm ở chỗ tiền nhiều nhưng ti tiện . Cái này thì đích thực là khắm.
    Có thằng thì xấu trai ( cái này thì do cha mẹ tạo ra ) . Nhưng nó nhiều mưu như Trương Tùng trong Tam quốc thì cũng không thể nói là hãm được . Con nào vớ được những thằng như thế có khi cũng nhiều cái hay .
    Lại có những chú lười làm ,sỹ hão , chỉ thích la liếm chổ đông người hội hè để thể hiện tài năng ăn tục , nói phét nhằm kiếm chác ly bia , xu rượu .Loại này cũng bẩn .
    Hãm còn nhiều kiểu lắm , chắc nhiều người ở đây cũng biết .
    Còn đại loại kiểu " hãm " xấu trai , đá bóng giỏi , bắn súng hai tay , bổ quay cực tít .......thì lấy tốt , chẳng hãm , chẳng heo tẹo nào .
  10. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có giá trị gì đảo lộn cả, chỉ có một thằng già dửng mỡ, vợ con đầy đủ rồi, giờ cứ thấy gái non là thèm rỏ dãi ra rồi lấy mình ra so sánh với những thằng đang cặp với gái để mà chê bai dè bỉu.


    Giá trị đảo lộn là ở chỗ thằng già ấy không biết đường, biết nhục mà im mõm đi, lại còn sủa le te ra điều ta đây giỏi, ta đây bằng cha bằng chú chúng nó mà chúng nó thịt được con ngon hơn vợ ta.

Chia sẻ trang này