1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIÁ TRỊ " ĐỒNG TIỀN" KHÔNG NÓI LÊN ĐƯỢC ĐIỀU GÌ TRONG THẾ GIỚI TÌNH YÊU CẢ!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ansoxvn, 24/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    GIÁ TRỊ " ĐỒNG TIỀN" KHÔNG NÓI LÊN ĐƯỢC ĐIỀU GÌ TRONG THẾ GIỚI TÌNH YÊU CẢ!!!

    Đúng vậy chủ đề này cũng là một câu trả lời cho câu hỏi: " ĐỒNG TIỀN CHIẾM VAI TRÒ NHƯ THẾ NÀO TRONG TÌNH YÊU" . Chủ đề này chính là câu trả lời cho câu hỏi đó, nhưng câu trả lời này cũng chưac hính xác cho lắm. Vì " ĐỒNG TIỀN" cũng là một phần của cuộc sống, vì " TIỀN" là phương tiện và tiền đề đại diện để gióp phần vào cuộc sống cho con người tồn tại. Nói đúng ra là " TIỀN" là điều kiện để nuôi sống con người tồn tại trên THẾ GIAN này.
    Nhưng đó chỉ là một góc độ nhìn nhận nào đó thôi chứ nó không bao gồm tất cả được. Có nhiều người quan niệm " có TIỀN là có tất cả, đồng tiền mua được tất cả, và có nhiều người lại có quan niệm trái ngược với ý tưởng đó. Nhưng theo tôi, giá trị " ĐỒNG TIỀN" không nói lên được điều gì cả!!! Tôin đồng ý rằng con người sống và tồn tại luôn luôn cần TIỀN để nuôi sống bản thân, vì đó là cuộc sống của con người, ......Nhưng ở trong thế giới TÌNH YÊU , thế giới của tinh thần, tình cảm giữa con người với con người thi TIỀN không nói lên và trả lời được gì cả!! " ĐỒNG TIỀN" chỉ giá trị trong đời sống của con người, nhưng nó rất vô nghĩa trong thế giới TINH YEU va giá trị TINH THẦN .
    Chắc ai cũng đồng ý với tôi rằng: ĐỒNG TIỀN không mua được TÌNH CẢM đúng không? Nó không có đủ khả năng để tồn tại trong thế giới TÌNH YÊU và TÌNH CẢM và thậm chí không đủ tư cách để tồn tại nữa kia!! Cái chính trong TÌNH YÊU là giá trị tinh thần và sự đồng cảm , hiểu nhau, thông cảm cho nhau, sự quan tâm, lo lắng cho nhau, đối xử với nhau bằng "THẦN KINH GIAO CẢM",....... Còn nếu TÌNH YÊU nào có chổ đứng của " ĐỒNG TIỀN" thì đó không phải là TÌNH YÊU chân chính , thật sự mà đấy chỉ là sự LỢI DỤNG lẫn nhau, đôi bên trao đổi cho nhau, dùng phương tiện chính để đôi bên LỢI DỤNG nhau. Như thế thì không thể , không bao giờ gọi là TÌNH YÊU đươc, mà đó có thể gọi là một cuộc chơi, một trò chơi mà đôi bên vừa là người điều khiển cuộc chơi vừa là những nhân vật chính trong cuộc chơi đó.Như thế thì nó mãi mãi cuộc chơi thôi, và trò chơi nào rồi cũng kết thúc cả, chứ không thể tồn tại và kéo dài mãi mãi đưọc !!!
    Cái chính trong TÌNH YÊU là tình cảm chân thành và thật sự . Khi hai người yêu nhau, họ muốn biểu lộ tình yêu với nhau không phải bằng " ĐỒNG TIỀN" mà họ biểu hiện với nhau bằng TÌNH CẢM , họ thể hiện TÌNH CẢM của mình cho ******** của mình biết và hiểu được TÌNH YÊU của họ như thế nào, họ biết cách biểu lộ cho nhau hiểu được bằng nhiều hình thức, bằng nhiều cách khác nhau, tuỳ theo mỗi con người . Nhưng không, không và sẽ không bao giờ họ dùng đến " ĐỒNG TIỀN" để biểu lộ và thể hiện với nhau cả!! Tôi nói thế chắc các bạn cũng hiểu được rồi chứ!! Tôi thì có ý nghĩ và ý tưởng như vậy, còn các bạn thì sao? Chắc chắn có nhiều và rất nhiều người có ý tưởng khác tôi và không giống tôi, Các bạn hãy đừng ngần ngại nói những cảm nghĩ , suy nghĩ của mình trong thế giới TÌNH YÊU, các bạn đã vào đây thì các bạn hãy cùng nhau nói, nói tất cả suy nghĩ của mình đi, đừng NGẠI hay sợ gì cả, có thể là cơ hội cho các bạn nói những suy nghĩ của mình trong TÌNH YÊU của mình.
    Các bạn cứ mạnh dạn nói đi, rồi chúng ta cùng nhau bàn luận và nói về vấn đề này mộ cách sâu sắc và sâu xa hơn.Vì sao chúng ta phải nói nhiều trong thế giới của TÌNH YEU? Vì hai chữ " TÌNH YÊU" đã có được ai, người nào giải thích và định nghĩa cho mỗi con người chúng ta biết được đó là gì chưa? chưa đúng không các bạn!! Vi nó sẽ mãi mãi như vậy , không có ai có thể biết được nó bắt đầu từ đâu và kết thúc khi nào, nó sẽ mãi mãi tồn tại như thế. Và con người chúng ta chỉ kết lại được ba chữ thôi: " TÌNH LÀ GÌ? ". Các bạn thấy có đúng không?
    Lần cuối tôi nói lại y nghĩ và ý tưởng của tôi " ĐỒNG TIỀN KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ GÌ TRONG THẾ GIỚI TÌNH YÊU CẢ, CHO DÙNG CHỈ LÀ MỘT GIÁ TRỊ NHỎ NHOI" và " ĐỒNG TIỀN KHÔNG NÓI LÊN ĐƯỢC ĐIỀU GÌ CẢ!!! "
    Còn các bạn thi sao? các bạn nói đi !! các bạn cứ nói suy nghĩ , ý tưởng của mình đi!!! Đây là một chủ đề thú vị cho chúng ta bàn luận đấy!! Hãy dũng cảm lên đi những con người chân chính , thật sự đang sống trong thế giới của TÌNH YÊU trong sáng, hồn nhiên và chân thật của riêng mỗi người!!!!!

    HOÀNG VĂN THÀNH TRUNG
  2. Doi_thuong

    Doi_thuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cái thế giới này phải cần đến nó để tồn tại đấy. Người ta không thể yêu nhau nhưng hít khí trời, uống lã để sống được.
    Cái chính là là người sử dụng nó và hình thức sử dụng nó ra sao mà thôi.
    Họ vung tiền để có mua tình cảm, sẽ chẳng bao giờ có được, lúc này đồng tiền chẳng có ý nghĩa gì với tình cảm cả.
    Nó thực chất là tồn tại, và có một vai trò nhất định trong tình yêu nhưng nó được tồn tại dưới một hình thức khác mà thôi. Cái quan trọng sẽ là người sử dụng nó và để nó tồn tại.
    Tình yêu - gắn với tình cảm, tinh thần
    Nhưng Đồng tiền - gắn với cuộc sống thường ngày
    Hai vấn đề này có quan hệ với nhau, nên cũng chẳng thể coi đồng tiền như lá tre, giấy bản được. Vì nó chính là sức lao động của mình nên mình rất trân trọng nó. Trân trọng nhưng không bao giờ coi nó là tất cả được mà trong cuộc sống nó chỉ là một phương tiện mà thôi.
    Tóm lại vấn đề này trừu tưọng vô cùng, và bao giờ cũng là chủ để muôn thủa.


    doi thuong
  3. tuananhalways

    tuananhalways Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    E thì nghĩ trong cuộc sống thì tiền là điều kiện cần nhưng chưa đủ...!!! Nhưng ko có tiền thì cũng chẳng sống được,.. sống mà chỉ có tiền ko có gì nữa cả, chẳng tình yêu,.. chẳng có... thì cũng chẳng phải là sống nữa...!!!
    "Van biet thuong va mong cho, van biet yeu nguoi xa voi"​
  4. Jask

    Jask Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    3
    Quả thật, trong thế giới tình yêu không có bóng dáng của đồng tiền, cũng như trong thế giới cổ tích không có bóng dáng của neil armstrong. Ở đây, tớ thấy rõ là bác đã tách hẳn thế giới tình yêu ra khỏi thế giới hiện thực, mà thưa bác, thế giới tình yêu là thế giới của sự thuần khiết, thiêng liêng...nó không chấp nhận một sự hoen ố nào...không chỉ đồng tiền, còn danh vọng, tuổi tác, tầng lớp....thậm chí là...giới tính nữa. Cũng không chấp nhận có lý trí ( phải không bác ?) trong tình yêu....
    Đó là tình yêu cổ điển hay còn gọi là tình yêu trên giấy hoặc cũng có thể gọi tình yêu đó là tình yêu trong cổ tích.
    Trong xã hội ngày nay, đồng tiền có một vai trò nhất định trong tình yêu, đôi lúc nó là vật biểu hiện cho tình yêu. Điều này có thể bác sẽ cảm thấy hụt hẩng như ..té thư trên thiên đường tình yêu xuống...sân vận động, nhưng thực tế thế!!! Con người tạo nên xã hội bằng những mối liên hệ ràng buộc, thì tình cảm con người luôn bị chi phối bởi chính xã hội do con người tạo ra. Bác không thể tách rời tình yêu khỏi thế giới hiện thực, nếu tách ra để ngâm cứu thì được, nhưng khi áp dụng thực tiển thì....than ôi! ...tiêu tùng. Bác thử nghĩ coi, chẳng lẽ yêu bắt đầu từ...yêu và cuối cùng cũng là...yêu??? và như thế, tình yêu vĩnh cửu chỉ là tình đơn phương, hay là gì nhỉ?? tình dang dỡ. Tớ không nói yêu rồi lấy gì...ăn, sợ như thế bác sẽ đau lòng, nhưng yêu nhau rồi thì phải ...lấy nhau chứ ( chẳng nhẽ cứ ngó nhau....yêu mãi??), và một người vợ không thể không hài lòng khi chồng trao trọn tiền lương tháng cho mình một cách định kỳ và...đều đặn( dzụ này thì cũng có...nhưng hơi bị...hiếm), khi đó đồng tiền nó đã đóng vai trò biểu hiện tình yêu của người chồng, cao hơn đó là trách nhiệm. Rồi sau đó, những vật thể thứ ba xuất hiện, có lẽ giống bạn hơn nhưng cũng có thể giống ..vợ bạn hơn, nhưng tóm lại là lại phải chăm lo và tạo điều kiện cho "nó" phát triển, thế là........Nếu mà nói nữa, e rằng có lẽ bác sẽ chán mất, nhưng nói túm tụm lại: theo tớ tình yêu hiện đại có liên quan đến nhiều thứ, và tiền, một phát minh vĩ đại của loài người, có vai trò nhất định trong cuộc sống vật chất của con người và cả trong đời sống tình cảm, dĩ nhiên không ngoại trừ...Tình yêu.
    Thuyền Trôi Thấp Thoáng Trong Đêm Vắng
    Trăng Sáng Muôn Phương Lạnh Cõi Lòng...

    Jask

  5. Rolly

    Rolly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Này bạn jask, tình yêu cổ điển là tình yêu gì thế??có khác gì tình yêu hiện đại không? và khác chổ nào??
    Rubi
  6. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi, tiền ko phải là tất cả!
    Who Give Me The True Love?

Chia sẻ trang này