1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia trưởng toàn cầu và gia trưởng nội bộ -

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi dunghoitaisao, 06/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    Gia trưởng toàn cầu và gia trưởng nội bộ -

    Tui nghe người ta bảo là đàn ông miền trung thường hay có tính gia trưởng lắm ,chẳng biết người danang quan niệm bây giờ như thế nào nhỉ...


    nhi
    [/red][/size=6]
  2. tienlong

    tienlong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    còn chứ! trong nhà thì con trai lớn phải đảm đương hết! ko ai được nói lại.LONG mà quyết định việc gì là ko ai can được!sợ thanh niên ĐN chưa?
    bilieve the world, i will unlock my door and pass the cemetary gatesTIENLONG
  3. trandainghia

    trandainghia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Còn chứ sao không. Tính cách đó nhiễm sâu vào trong máu rồi.

    He he
  4. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    Thế thì nên thay đổi đi là vừa....này nha',hồi xưa phụ nữ chúng tôi ko được đi học ,đi tham gia chính trị xã hội....thì khác ...bây giờ thì tiếng nói phụ nữ khá là quan trọng đấy ..các bác suy nghĩ lại đi nhá chứ cứ thế này thì bà con chị em women đi lấy chồng xứ lạ rúi mấy bác lại qua đailoan lấy vợ thì khổ...hic
    [/red][/size=6]
    Được otdo sửa chữa / chuyển vào 08:37 ngày 04/03/2003
  5. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    còn phải hỏi...mí anh mí bác vào đâu mà đọc đẻ sửa nè...con trai gì đâu mà càng ngày càng gia trưởng..hở tí là nhăn nhó,mí bác mí chú thì chỉ thích con gái tụi này làm theo thôi..ko bằng lòng thì lại đem mí chiêu "gia trưởng" ra xài...còn kô xài được thì lại bun 1 chữ....:"tuỳ"...ghét kô chịu được....
    Dù đi xa lòng vẫn nhớ về.......box Đà nẵng
  6. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Con trai thời nào cũng vậy thôi .Gia trưởng người đàn ông nào chẳng có chỉ có điều là ít hay nhiều thôi .Có điều sống với nhau là phải ton trọng cảm thông hiểu biết và cái chính vẫ là nguời ban dời người yêu phải kìm cái tính đó thế nào .Vỡi những người đã ăn vào bản chất nếu cảm thấy không chịu nổi thì đừng lên hối tiếc không sẽ khổ một đời
    to live is to fight
  7. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Thế người ấy của becon có như vậy không?Sao người của mình không phàn nàn chi hót hè??Nên dzui hay bùn đây nhóc??
    Why does the Bird go on singing??
  8. xonxeng

    xonxeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Bác bảo thanh niên ĐN hay thanh niên miền trung? Người ta của bác là ai vậy?
    Nhưng mà thui, em chả muốn nói nữa....
    VN Iquâysừng
  9. yabi

    yabi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    không chỉ riêng ở ĐN mà ở đâu cũng vậy, cái này giống như đã ăn sâu vào tiềm thức rồi nhưng mà vì nhiều yếu tố trong cuộc sống tác động nên cái đó còn nhiều hay ít mà thôi.
    hãy xem lại mình và xem lại những người quanh mình..ai cũng thế
    thay đổi không phải là dễ, vì một người có thể thay đổi nhưng còn dư luận, phản ứng của những người xung quanh và thế là họ lại như cũ
    ...cho em mở những lá thư phồng phồng hi vọng
    để trao đi một tấm lòng và nhận lại một trái tim!
  10. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Hmmmm, lạc hậu quá thể !!!!
    Gia trưởng ? Một tư tưởng của thế kỷ 19 ,
    Có một bài ca không bao giờ quên

Chia sẻ trang này