1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giã từ dĩ vãng

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi meocon_g1983, 22/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Giã từ dĩ vãng

    Bỏ lại đằng sau mọi chuyện quá khứ từ giờ sống cho hiện tại và tương lai .Ngẫm lại mình đã lãng phí thời gian quá.Hiện tại mình có quá nhiều việc để làm và tương lai cũng vậy .tại sao cứ mãi nghĩ đến cái quá khứ không còn thuộc về mình nhi?
    Hạnh a` em cũng vậy bỏ qua quá khứ hướng tới tương lai đi ku
    Cái gì thuộc về Qk chỉ nên cất nó vào một góc thỉnh thoảng lôi ra ngắm thôi

    Have u ever been in love?
  2. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nếu nhắn nhủ riêng cho thằng Hạnh thì message cho nó, đừng lập topic ra nhé, chật đất lắm. Rách việc ...!!!
    One thing, I don't know why ...!!!
  3. cauchunho

    cauchunho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    quá khử chỉ là qúa khứ mà thôi. hãy để nó là 1 quá khứ đẹp . lấy quá khứ làm tự hào và hiện tại để phấn đấu.
    cảm ơn meocon e sẽ Xa cách cũng là một thử nghiệm tình yêu, tình yêu chân chính sẽ không bao giờ trở thành tình yêu oán hận. Hai người yêu nhau, thích nhất là bắt người yêu mình phải thề , phải hứa, tại sao chúng ta lại bắt đối phương làm như vậy, tất cả cũng chỉ vì ta không tin đối phương??.. Làm gì có chuyện biển cạn đá mòn, trời long đất lỡ, nếu có thì cũng không ai sống được đến ngày ấy.
  4. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Ừa suy cho cùng quá khứ chỉ là những kỷ niệm đã qua người ta sống cho hiện tại và tương lai nhưng cũng không nên phủ định quá khứ .Quá khứ đẹp khiến cho bạn luôn nhớ đến nó .Nếu trong QK là những nỗi buồn hay sai lầm sẽ làm cho ta nhận ra hiểu rõ và không bao giờ vấp ngã trong cuộc sống .Nếu bạn bắn vào QK bằng phát súng lục thì tương lai sẽ bắn bạn bằng một phát đại bác
    To:meocon
    Never say never .It''s hard to say sorry all about .i know what do u want and i belive u if u wanna u can be do
    love me love my dog
  5. cauchunho

    cauchunho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    e làm gì có súng mà bắn
  6. em_chi_la_cai_dinh

    em_chi_la_cai_dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    Quá khứ là những kỷ niệm đẹp...nhưng nó cũng chỉ là quá khứ thui, đừng nên sống vì quá khứ mà hãy sống vì hiện tại và tương lai.
    5 năm đau khổ và dằn vặt thế là quá đủ rùi, từ giờ sẽ sống theo 1 cách khác, 1 con người khác, thay đổi hoàn toàn nhé...
  7. cauchunho

    cauchunho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    thế thay đổi hoàn toàn rồi ah. cả giới tính nữa ah
  8. Trinh_tiet

    Trinh_tiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    nói về di vãng của trinh tiết này là cả 1 thời vang bóng.
    :Đã là chơi,chơi phải đã:
  9. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Quá khứ ấy là gì hả em ??? Bật mí cho mọi người biết cái nào ?
    Nhớ về quá khứ nhiều khi thấy nó đẹp nhưng chỉ đẹp thôi chứ chẳng có nghĩa gì cả....
    Ôi thế mới biết sống cho hiệnt ại và tương lai khó thế nào
    love me love my dog
  10. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Quá khứ ?
    Mình có toàn quá khứ đau thương và tràn đầy nước mắt

Chia sẻ trang này