1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giã từ dĩ vãng

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi meocon_g1983, 22/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tra_lipton_87

    tra_lipton_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cứ phải nói về quá khứ nhỉ ? Nhìn tương lai phía trước kia kìa , nhìn xem mình là ai và mình đã làm được cái gì chưa . Thời gian mà ngồi nhìn về quá khứ cũng đủ để làm được khối việc đấy .
  2. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Thế em là ai ? em đã làm được những việc gì rồi ha em trà ?:))
  3. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Quá khứ cũng là một fần quan trọng đấy em ạ.Nhìn về fía trước nhưng cũng không thể br qua quá khứ được.Nhiều khi có thời gian ngồi ngẫm nghĩ về quá khứ cũng tốt lắm chứ.
  4. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Rách ruột lắm cơ ...!!!
  5. GACONGNGIEP

    GACONGNGIEP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Có thời gian thì nghĩ xem đánh con nào 2 nháy hay là nhận cửa trên hay là cửa dưới cho nó nhanh.........Ngồi nghĩ về quá khứ làm cái ... gì đau cả đầu
  6. anna_Minh_quyen

    anna_Minh_quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    nhìn xem mình đã làm được cái gì chưa không phải là nhìn về quá khứ à? nói cũng ngu
  7. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Chài ơi sao nói em ấy ngu,có nói thì cũng nói là..không khôn thôi chứ.
  8. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    nếu biết quá khứ là vô nghĩa mà không quên được thì fải làm sao nhỉ ?
    người mãi là niềm đau
  9. khong_ten_007

    khong_ten_007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Ku cauchunho có cái ảnh đẹp ghê, giới thiệu đê

Chia sẻ trang này