1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giã từ những tháng ngày Học Đòi Làm Thơ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi alt, 28/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Giã từ những tháng ngày Học Đòi Làm Thơ

    ------------------------------------------------------------
    Giã từ những tháng ngày Học Đòi Làm Thơ
    ------------------------------------------------------------

    Ngồi buồn lẩn thẩn làm thơ
    Thấy đời hiu quạnh vẩn vơ thế nào
    Gió đùa rơi ngọn trúc đào
    Nghe lòng đau xót máu trào trong tim.

    Trong đêm vắng - ngồi lặng im
    Tiếng bần tiếng trọc vẫn tìm đến nơi
    Ngẫm rằng chuyện chẳng phải chơi
    Chắc là phải bỏ xa rời chốn ni.

    Dẫu là chẳng muốn biệt ly
    Câu thơ tập tễnh chân đi không đành
    Ngỡ là vui chuyện học hành
    Ai dè chạm phải cái danh người đời!

    Thà rằng viết chuyện buồn cười
    Mai sau thiên hạ có người để tâm
    Còn hơn thơ phú âm thầm
    Bao người trách móc cực thân thế này!

    Tạ từ, xin hứa từ nay
    Thơ tui - tui đọc chẳng bày làm chi!!!
    Ngồi buồn - lắm nỗi ly kỳ
    Thế gian bao chuyện thị phi nực cười.
    (...)


    Được sửa chữa bởi - alt vào 02/04/2002 16:39

    Được sửa chữa bởi - alt vào 02/04/2002 17:01
  2. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Cháu xin phản đối bác HSN về vấn đề thủ thuật làm thơ của chú. Cháu thấy thơ của bác ALT là ngon quá rồi, chỉ có điều bác ấy không viết thành bài nên đọc có hơi cụt một chút. Cháu xin thề là chau dồi một đống cái thủ thuật ấy vào rồi thì có hại lắm. Có hai khả năng xảy ra, viết hay hơn hoặc trở thành rất tệ hại vì chẳng tìm đâu ra ngẫu hứng nữa. Nêu bác ấy viết hay hơn thì dễ thành luôn nhà thơ lắm, mà làm nhà thơ thì khổ.
    Bác ALT này, thú thực cháu không nghĩ là bác đang viết thơ đâu, mà bác viết tuỳ bút thì đúng hơn. Thêm nữa cháu lại rất thích đọc tuỳ bút đấy bác ạ. Cái bác viết hay lắm. Có mỗi điều là bác yêu đương theo cái kiểu lạ quá, đọc chẳng hiểu gì cả, mà cũng cóc cần hiểu phải không bác. Đọc thấy thú là được rồi.
    To viet cai nay de lam gi the nhi???
  3. Ngu_Phu_new

    Ngu_Phu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ALT,
    Người anh em tốt của NguPhu
    NguPhu đến thăm người anh em nè
    Thơ hay ! Thơ hay lắm
    ALT nghĩa là ALTERNATE, ALTERNATIVE hay sao dzạ ???
    NguPhu
  4. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------
    Cứ nghĩ rằng sẽ học làm thơ
    Đem nỗi nhớ lấp đầy nỗi nhớ
    ------------------------------------------
    ai_la_toi
  5. ThiNo

    ThiNo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ALT có nghia ai la toi , nghĩ vậy
    Không nói bay chang bằng không làm bay, không làm bay chang bằng không nghĩ bay

Chia sẻ trang này