1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIA VỊ TÌNH YÊU.... LÀ GÌ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Heo_con_xinh, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    GIA VỊ TÌNH YÊU.... LÀ GÌ?

    Từ thực tiễn khách quan chúng ta có thể thấy rằng con người cần ăn để sống, tồn tại và phát triển. Mỗi bữa ăn ngàn lần không thể thiếu, gia vị cho mỗi bữa ăn hay từng món ăn càng vạn lần không thể không đếm xỉa.

    Này nhé, trước mặt là 1 bát bún ốc bà thơm nức nở, thế nhưng mà nó lại trắng ởn, không có sắc xanh của hành, không màu đỏ nồng của ớt, không vị chua mát của chanh thì than ôi, trời hỡi, còn gì là hấp dẫn nữa chứ (thế mà vẫn có người nhìn bát bún trắng huế nuốt ực ực.)

    Không cao siêu, không khó hiểu nhưng "THỊT CHÓ HÚNG LÌU" "ĐẬU PHỤ MẮM TÔM" đã trở thành 1 định luật bất hủ, miễn chứng minh bởi nó quá hiển nhiên. Tất nhiên cái này là made in Việt Nam chính hiệu

    Từ đó và đó suy ra gia vị vô vô cùng quan trọng, thiếu gia vị cho mỗi món ăn thì chẳng khác nào vượt bao gian lao vất vả cuốc bộ về nhà để rồi phát hiện ra chìa khoá đã không cánh mà bay từ đời thủa nào.

    Ở 1 chừng mực nào đó TÌNH YÊU không khác món ăn chút xíu nào. Cũng cần phải có Gia vị tình yêu. Không ai định nghĩa chính xác đuợc tình yêu là gì nhưng để tồn tại cái thứ lung linh ngọt ngào mà cũng chua chát ấy thì nhất thiết phải có mặt 2 người, 2 nhân tố quyết định, và là 1 nam 1 nữ (không tính ''''gay''''). Tình yêu mà cứ bình tĩnh, cứ êm trôi, nhìn thấy mặt nhau là nhăn nhở ra cười, luôn vui vẻ và coi đó là hạnh phúc thì chẳng chóng cũng chày tình yêu đó sẽ nhạt nhẽo (không thể ngon như nước ốc được). Hạnh phúc thật sự phải là được vui được buồn, được cùng người mình yêu đi trên 1 con đường. Để tránh sự nhạt nhẽo vô vị thì cũng phải thêm chút mắm chút muối vào cho nó thơm ngọt. Và gia vị tình yêu ra đời. Gia vị thật đặc biệt. Đó có phải là chút hờn, chút ghen, chút nhõng nhẽo, chút cáu kỉnh và...thật sễn sẩm

    Phù, trong lúc bị người yêu bỏ rơi triết lí 1 tí, bà con cô bác cho ý kiến zới.

    Nỗi kinh hoàng của nhân loại

    Được heo_con_xinh sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 14/08/2003
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em vì gì nhỉ, ấn tượng anh có được về em cũng chỉ là thế, những lúc em cười, những cử chỉ ngọt ngào êm dịu, đôi khi em mang đến cho anh niềm hạnh phúc vô bờ qua những lời nói, những cử chỉ tưởng trừng như vô nghĩa. Anh có mệt lắm không, khi nghe được câu ấy tôi chẳng biết mình có mệt thật không nữa nhưng mà lúc nào cũng lắc đầu.
    Gia vị của tình yêu là gì nhỉ, định nghĩa cũng hơi khó phải không, nhưng mà cứ đơn thuần mà nói đó là những hành động cử chỉ làm tăng thêm vị ngọt của tình yêu, làm ngọn lửa đó cháy đượm hơn trong trái tim mỗi chúng ta. Vậy những hành động đó là gì, đó là những hành động cử chỉ chỉ thoáng qua mà chúng ta dành cho nhau, đôi khi chỉ là một món quà nhỏ, một sự giúp đỡ nhỏ, một câu nói, một cái nhìn , hay một nụ cười trong mùa thu toả nắng,hiii.. Một câu chào em dịu trong giọng điệu của em mới thật âu yếm làm sao, nó làm anh nhớ mãi , quên đi bao khó khăn mệt nhọc. Một nụ cười em dành cho anh khi anh đang phải trải qua thử thách, khó khắn. Nó tiếp cho anh thêm sức mạnh để vượt qua.
    Chàng trai nào mà đi đá bóng có em đứng ngoài cổ động thì dê dắt thể hiện phải biết. Hay đôi khi là cái nhìn âu yếm làm ta thoả mãn những khát khao đang bỏng cháy.
    Những lời âu yếm yêu thương ta trao cho nhau có được coi là gia vị không nhỉ, cái này thì chắc ai cũng hiểu. Anh yêu của em àh, anh làm em hôm nay nhớ anh quá, hay những lời động viên.
    Đôi khi ta bị đau tay hay bị chấn thương nhỏ chẳng hạn , được em chăm sóc thì thật hạnh phúc biết bao, những lúc ấy chỉ cố mà kêu lên to chút nữa để em càng quan tâm hơn.
    Đối với một người con gái, sự động viên quan tâm của các chàng trai là điều vô cùng có ý nghĩa, hôm nay đi thi mà được anh quan tâm hỏi han và đưa đi thì thật là tự tin biết bao, em hơi mệt một chút và được anh nhanh ý dẫn em đi chơi nơi cả hai có thể bên nhau tận hưởng tình yêu, hay dẫn em đi ăn cái gì đó, dù chỉ là cốc chè hay bắp ngô, những lúc đó thật hạnh phúc, nhìn anh dính mép vết nhọ của than nướng ngô, em thật tức cười và quên đi bao khó nhọc. Hôm nay em nhận được học bổng nhưng lại được anh tặng quà, một chiếc áo sơ mi thật đẹp, một chiếc cặp tóc nhỏ, đó là món quà mà em không nghĩ tới. Và thật hạnh phúc biết bao.
    Còn nhiều , rất nhiều những gia vị khác của tình yêu mà tôi không thể kể hết. Nhưng bao giờ cũng thế để làm đượm hơn vị ngọt của tình yêu, làm nồng ấm hơn ngọn lửa tình yêu ta luôn cần gia vị tình yêu.
    Cái chúng ta dành cho nhau nhiều khi là nhỏ bé nhưng nó lại làm thay đổi hẳn cái nhìn và thái độ của chúng ta trong tình yêu.
    Chúc cho chúng ta ai cũng là một chuyên gia về gia vị
    hungdo
  3. Chaos_Savatar

    Chaos_Savatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu vốn đã chẳng có công thức cụ thể như một món ăn cho nên gia vị của tình yêu cũng vậy thôi, chẳng có một công thức cụ thể nào cả! Nếu nói cụ thể quá cho từng mối tình thì riêng tư quá, mà nếu nói chung chung thì chẳng có gì hấp dẫn...
    Nếu bạn có gia vị gì hay và cụ thể thì nói ra cũng được đấy Heo con xinh a!
    Savatar
  4. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Gia vị tình yêu có khi nào lại là sự đợi chờ không nhỉ? (Tất nhiên không phải đợi 10 năm, 20 năm, cả đời như các bà các mẹ ngày xưa, nếu không có chiến tranh chắc khó ai kiên trì mà làm thế nổi)
    Không hiểu từ cái gì mà câu hát Anh cứ đợi nhưng anh đừng đến nhé, tình chỉ đẹp khi tình dở dang thôi! cứ ngân nga mãi trong đầu. Tình yêu bắt đầu từ đâu và bắt đầu từ bao giờ không ai có thể biết rõ. Nhưng có mối tình nào mà thiếu sự chờ đợi cơ chứ. Anh đợi em, 5 phút, 10 phút, rồi cả tiếng đồng hồ em mới mò cái mặt em đến, anh thế nào đây, tức nghẹn họng vì em đỏng đảnh, không thèm nghe lí do em đến muộn nữa, muộn thế thì...hứ, đáng ghét ghê. Nhưng mà trong sau tít thật sau anh có vui không nào,,, có chứ.
    Rồi em đợi anh, nhìn cái điện thoại chăm chú, nhưng biết nó không bao giờ chịu gào lên tiếng nào đâu, hoặc có thì cũng không phải anh, anh không được phép gọi điện cho em cơ mà, nhưng em vẫn nhìn, say đắm còn hơn cả ngồi nghe papa thuyết giáo. Em đợi mail của anh, mail thì dù sao cũng còn khả dĩ hơn điện thoại, thật may mắn là papa không rành vi tính lắm, không hiểu internet nó là cái gì ngoài mấy tờ báo điện tử ra. 1 ngày, 2 ngày, chẳng thấy có, bứt dứt, khó chịu. Anh thật đáng ghét, em sẽ đập bốp bốp mấy cái vào đầu anh, sẽ kéo căng có má phúng phính của anh, sẽ cho anh tiêu đời.
    Chờ đợi trong nỗi buồn và cô đơn càng thấm thía nhưng cũng càng thú vị, và có lẽ niềm vui cũng sẽ tăng gấp bội bội lần khi việc chờ đợi là không vô nghĩa. Tất nhiên chờ mãi vô vọng quá thì sẽ cầm cái điện thoại và xách cổ anh đến với em chứ còn gì nữa.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  5. free_lovebird

    free_lovebird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Bạn heo_con_xinh coi gia vị tình yêu là một chút hờn giận, ghen, chờ đợi, v..v... nhưng tui nghĩ bạn hungdo3d nói về gia vị tình yêu một cách toàn diện hơn. Tóm lại: gia vị tình yêu là hãy thể hiện tình yêu bằng nhiều cách khác nhau, từ quan tâm, chăm sóc, lời nói, cho tới hờn ghen, nhõng nhẽo, nhưng tốt nhất là hãy bằng nhiều hành động. Actions speak louder than words, I think so.
  6. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    gửi bạn heo con, bạn dã bao giờ dùng BÁNH ?oLA-MUA???
    Vật liệu :
    - Một cốc tình bạn , 2 cốc thuỷ chung , 4 cốc tình yêu ,2 cốc hy sinh ,3 cốc thành thật , 3 cốc thương yêu, 3 cốc tha thứ , 2 cốc tôn trọng , 5 muỗng hi vọng, 1 cốc âu yếm , 3 muỗng chăm sóc , 150 lít nụ cười , 1 bó cách xa , 1 túi thẻ điện thoại
    Cách làm:
    Trộn tình yêu với thành thật một kĩ càng , tỉ mỉ rồi cho thêm một câu chuyện phone . Nhồi một ít sự cách xa cho lạnh tay rồi ủ cho tới để thành thật thấm sâu vào tình yêu tạo thành men nồng say . Nhớ đừng quá tay cho sự xa cách quá nhiều , bánh sẽ bị ?oóc trâu ?o và chua , còn nếu cho xa cách quá ít bạn sẽ mau chóng chán ăn bánh . Kế đó cho vào sự âu yếm , ân cần và hiểu biết , thêm một chút niềm tin và hi vọng . Cuối cùng rắc thêm nụ cười rồi trộn đều .
    Lò nướng phải đặt chỗ sáng sủa , có ánh sáng mặt trời ( đặt nơi tối tăm men thành thật sẽ bay đi hoặc có khi biến thành giả dối , bánh vẫn nướng và ăn được nhưng coi chừng bị bệnh sau này ) . Trước khi để bánh vào lò phải nếm thử , nếu thấy không đủ ngọt là vì thiếu vị yêu thương, còn có vị đắng thì thêm vào thật nhiều tha thứ . Nếu bánh có bị rạn nứt thì phải tráng bánh bằng sự hi sinh , rộng lượng .Thời gian nướng lâu hay mau không thành vấn đề , song đừng đốt cháy giai đoạn . Châm lửa lại là nghệ thuật của bạn , bạn nên biết lúc nào cho lửa non hay già . Bánh có ngon hay không tuỳ thuộc vào sự chính chắn , nghiêm túc của bạn trong việc nướng bánh . Khi thấy bánh khác thường thì phải có mặt kịp thời để làm bánh tươi lại , nhớ mỗi ngày phải cộng thêm nụ cười và thẻ phone . Muốn giữ bánh được lâu phải giữ trong tình yêu thương và sự chăm sóc . Nhớ nướng bánh trong khuôn tôn trọng nếu không bánh rất dễ bị khét và như vậy đòi hỏi thêm sự tha thứ . Nếu xong nhớ tắt lửa , dọn dẹp gọn gàng .
    Lưu ý , món này chỉ nấu cho 2 người ăn và do 2 người cùng nhau nấu nếu có người thứ 3 coi như hỏng . Dùng món này hàng ngày với sự tin tưởng .
    Thực tế cho thấy có nhiều người nghiền món này đến độ răng long đầu bạc vẫn còn ăn , còn có người thì chỉ đôi lần là dẹp lò , đổ bột . Do đó phải xác định cụ thể , rõ ràng rằng bạn chỉ tính nếm thử cho vui hay nghiêm túc nấu bánh .

    HÃY CẨN THẬN VÌ BẠN CÓ THỂ BỊ BỎNG ĐẤY !!!

    --------------------------------------------------------------------------------
    ử món này chưa??
    [side=4]latin_sky[/side=4]
  7. hoangvu81lc

    hoangvu81lc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Nguyên liệu của tình yêu là con người, là tình cảm.
    Còn gia vị của tình yêu là vật chất, là lá la, là rất nhiều==>chưa ai tìm ra hết được==> ăn vào sẽ đau bụng===>chỉ những người tốt bụng mới ăn được<===người tốt bụng lại ít khi được ăn món ăn tình yêu.====> chẳng ai biết thế nào là tình yêu đích thực.
    Sapaboy !
  8. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    latin_sky quả là đầu bếp đại tài trong tình yêu đấy nhỉ, heo_con rất khâm phục, không hiểu từ đâu mà bạn có thể làm được chiếc bánh rất rất tuyệt này. Nhưng hình như chiếc bánh rất tuyệt (chỉ biết dùng từ này để chỉ mức độ của món bạn làm) còn thiều 1 vị. Đó là tin tưởng. Có thêm tin tưởng chiếc bánh sẽ ngon hơn nhiều đấy.
    Có điều 1 chiếc bánh tuyệt vời và hoàn hảo thế có ai làm được không, và rồi làm được, 2 người rất muốn thưởng thức mà binh đoàn kiến xông pha ta đi lên cuỗm mất thì làm sao? Các vị bô lão lo con cháu ôm bụng đau không đành lòng nhất định cản phá thì biết làm thế nào đây. Thật uổng công làm bánh, nhưng trên đời có ai mà không muôn làm bánh cho đôi mình, ai cũng muốn làm 1 chiếc thật tuyệt.
    À, phải rồi, heo_con còn muốn nói tới 1 chuyện, không phải nguyên liệu làm bánh mà là vật liệu để đựng bánh. Sẽ ra sao nếu chiếc bánh thơm lừng, ngọt lịm đựng trong lá chuối liệu nó có tồn tại được cho tới cuối đời những người làm bánh để họ tận hưởng hay không?
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  9. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Cái công thức của bạn latin_sky thật hay, nhưng nó có phần hơi lí tưởng quá vì không phải lúc nào chúng ta cũng có đủ những thứ gia vị đó và không phải lúc nào cũng thực hiện được.
    Nhưng dù sao thì bạn quả là một đầu bếp tuyệt vời. Tôi cho ít gia vị của nụ cười đôi khi lại phù hợp với hầu hết các món ăn đấy bạn ạh. Những câu nói trêu đùa làm xua tan bao cáu giận, mệt nhọc và hờn ghen. Cái chúng ta cần là sử dụng gia vị một cách hiệu quả, vì không phải ai cũng luôn sẵn trong mình những gia vị của tình yêu.
    Tôi làm bài thơ tặng em vì hôm nay trời đẹp, tôi hát cho em nghe vì hôm nay em trông xinh quá. Đó đó là gia vị mà em sẽ nhớ mãi chẳng bao giờ quên. Mà trong khi cái món qua tôi tặng em hôm sinh nhật , trời nghĩ lại vẫn thấy xót tiền, thế mà em đã quên khi tôi hỏi em. Món ăn ngon thì luôn cần chút gì độc đáo và hợp khẩu vị. Tặng quà sinh nhật không phải lúc nào cũng có ý nghĩa . Vậy nên thời điểm là điều vô cùng quan trọng.
    Bao nhiêu chủ đề hỏi rằng, khi nào thì nói anh yêu em nhỉ. Tôi chỉ biết trả lời: khi đem miếng thịt bò vừa đun xong đặt trước mũi. Có nghĩa là phải vẽ cho em một tương lai phía trước xem em phản ứng thế nào, những câu nói bâng quơ về chuyện đó, thăm dò tình cảm và trao tặng em lời yêu thương vào lúc thích hợp nhất, cũng như việc treo miếng thịt bò có đúng lúc em đang đói hay không, hay lúc đó em đã quá no rồi. Phải xem em thế nào thì mới mang cả đĩa ra chứ phải không. Nếu không thì phí công toi mà còn bị chê í nhỉ.
    Gia vị, mỗi hôm chúng ta phát hiện thêm một chút phải không. Và ngày càng giỏi hơn với những gia vị đó.
    hungdo
  10. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Gia vị t/y có lẽ là những khám phá bất ngờ mới mẻ từ cả 2 phía , đôi khi con người ta cứ tưởng mình đã hiểu hết đối phương nhưng sự thật thì ko phải thế , khám phá 1 con người đôi khi cần đến quãng thời gian là .....cả đời bên người ấy
    Có phải tôi sinh ra vào một chớm mùa thu
    Nên nhớ thương một loài hoa tím
    Hoa lặng lẽ trong đời bình dị
    Tím hoàng hôn những buổi chiều buông

Chia sẻ trang này