1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIA VỊ TÌNH YÊU.... LÀ GÌ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Heo_con_xinh, 14/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kem_ngon_ngon

    kem_ngon_ngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ủa, sao cái gì quý vị cũng biến thành gia vị hết ta, vậy thì điều gì mới là cốt lõi của TY? Làm bánh dù đủ thứ thập cẩm thì vẫn phải có bột. Bún riêu lắm thứ lằng nhằng cũng fải có "bún" người ta mới ăn đươc.. (Chẳng nhẽ lại ngồi nhá riêu không) Cơm gà thì lá chanh là gia vị, phải có gạo nấu thành cơm, phải có gà chứ. Sorry, nếu iem dân tộc quá đưa ra câu hỏi củ chuối nì thì các bác thông cái cảm cho iem.
    Em yêu anh!
    Anh yêu em!
    Chúng mình yêu nhau!
    Được kem_ngon_ngon sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 19/08/2003
  2. girlvanghoe

    girlvanghoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Vo van that khi nghi gia vi tinh yeu la su hon doi.(noi the thoi chu em cung vay ma,mac du biet la no ko phai gia vi tinh yeu)Gia vi co nghia la gi?CO nghia la neu thieu no thi tinh yeu se ko con la tinh yeu nua.Trong khi su hon doi,ghen tuong chi lam met moi nhau ma thoi...
    Nhung hanh dong bat ngo(bat ngo thu vi ay chu con bat ngo kieu nhu anh co nguoi yeu moi roi,chung ta bye bye bye nhe thi ko noi) theo em la gia vi hay nhat.
    L'amour, c'est pour rien!
  3. free_lovebird

    free_lovebird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Em girlvanghoe cho mọi người bít những hành động bất ngờ thú vị là gì đi (để học tập kinh nghiệm).
  4. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    To girlvanghoe
    Heo_con hoàn toàn đồng ý với bạn những hành động bất ngờ cực kỳ hấp dẫn và thực sự thổi vào tình yêu 1 luồng gió mới mẻ thổi vào ngọn lửa tình yêu cho nó cháy bùng lên, thật tuyệt. Và những hành động bất ngờ thì không thể nói hết được, có viết thành sách chắc cũng phải cả đời người. Nhưng ghen tuông chỉ tổ làm mệt nhau thì heo_Con không đồng ý lắm.
    Nếu nhưghen bóng gió và mù quáng thì đúng là làm khổ nhau và đôi khi ******** yêu tan vỡ vì người trong cuộc cảm thấy mình không đuợc tin tưởng, không có lòng tin lẫn nhau không thể tồn tại 1 tình yêu bền vững. Nhưng ngược lại, nếu mà không có chữ ghen ở đây thì đó cũng chỉ là 1 tình yêu mong manh. Chắc chắn là như thế. Bạn đã từng yêu chưa, và bạn đã từng cảm thấy trong người gợn lên chút khó chịu khi người yêu bạn đèo 1 cô gái khác, cười nói với người con gái khác không phải là bạn? Nếu bạn nói rằng ko thì tôi chắc bạn chưa yêu thật sự. Ghen không có nghĩa là nổi cơn tam bành, nắm cổ, giật tóc, mồm mép ngoặc tận mang tai, nước miếng phun phèo phèo khi người yêu đi với 1 đối tượng nghi ngờ. Không cần thiết phải như thế, đôi khi đó là 1 lời nói cực kỳ ngọt ngào, hết sức bình thường mà thôi. Và có khi, người bạn yêu sẽ càng thêm yêu bạn khi biết bạn đang ghen, bởi có yêu mới có ghen, chứ người dưng nước lã, không ảnh hưởng, không quan tâm thì ai thừa hơi mà để ý. Ghen là thứ gia vị hấp dẫn trong tình yêu
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  5. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Heo con xinh thân mến! tôicó đọc 1 vài bài viết của heo con xinh trong các diễn đàn, tôi nhận thấy rằng HCX...... thôi không nhận xét nữa...kẻo lại đi quá xa với nhưng gì tôi muốn nói đến trong topic này của bạn..
    Thứ nhất; tôi không phải là 1 đầu bếp đại tài như bạn nói bởi nếu như tôi như vậy thì chắc không đến nỗi phải cô đơn như bay giờ...hic....hic...(tủi thân) và bài viết này do tôi sưu tầm được đúng lúc bạn lại có chương trình về gia vị tình yêu, thấy phù hợp thì tôi tham gia cho vui thôi.
    Tiếp theo bạn nói thiếu vị tin tưởng thì đã có rồi đấy thôi , người làm bánh phải dùng món bánh này với sự tin tưởng.... đậm đặc
    Thư 2: món bánh này kiến không tha đi được bởi vì được làm bằng thứ gia vị đặc biệt của những người yêu nhau(và nó là thứ trừu tượng)và nếu như để cho kiến tha đi thật thì đó gọi là tình yêu .....(xin lỗi nhé)chó tha quạ mổ...hà...hà..động từ hơi mạnh chút. Rồi nữa món này chỉ có hai người làm và biết với nhau thôi để xác định, và làm cho tình yêu sâu sắc và bền chặt hơn ( nếu thật sự làm thành công) còn chuyện để cho các bô lão biết và can thiệp vào thì..ôi..thôi ..ai..tai.. còn vô duyên hơn cả quảng cáo món (phong cách XÌ TIN)
    thứ 3; khi làm bánh xong đồ đựng có quan trọng không?? quan trọng quá đi chứ ,nhưng vấn đề ở chỗ bánh làm có thành công hay không? nếu thành công thì đựng bằng cái gì cũng vậy thôi đĩa bạc hay lá chuối cũng vẫn ngon như thường... đây không thể ví với thịt chó mắm tôm , bởi lẽ mỗi người làm bánh, ăn bánh, và có đồ đựng khác nhau tuỳ theo từng người và khả năng của họ...
    đơn giả vì đây là một ví dụ (bánh la mua) có thể có người sẽ hiểu sâu sắc những gì bài viết này đề cập đến nhưng cũng có người chẳng bao giờ hiểu được lại có thằng cha ngồi nghĩ ra cái thứ vớ vẩn, lãng mạn,lãng nhách và vô ích này... dẫu sao cá nhân tôi nghĩ rằng đây cũng là 1 cái gì rất hay ho để các bạn đọc cho vui.. vậy nhé xin chúc các bạn và HEO CON XINH thân mến luôn vui vẻ và hạnh phúc...
    [side=4]latin_sky[/side=4]
  6. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    latin_sky này, người quân tử không nó lấp la lấp lửng thế, chỉ có người không đàng hoàng mới đang nói dừng cái bụp làm đối phương chửng hửng vì là lá la mất hứng như thế nha. Thậ xấu tính, nhưng mà không xấu tính thì nói nốt mấy dấu ... định nói đi, dạo này heo_con đang bị khủng bố hơi nhiều, nghe nhiều cho nó có nhiều kinh nghiệm sửa đổi. Yên tâm là sẽ không ... đâu.
    Còn đây là vài điều muốn hỏi bạn. Thật sự là heo_con rất tâm đắc với bài viết của bạn, rất lạ. Nhưng tại sao nó lại có tên là bánh la mua, mà không phải 1 cái tên khác.

    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
    Được heo_con_xinh sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 26/08/2003
  7. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Sự xa cách làm phôi pha tình yêu hời hợt nhưng thắm lại tình yêu tha thiết
    I LOVE U!
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  8. Sign_in

    Sign_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    " Đó có phải là chút hờn, chút ghen, chút nhõng nhẽo, chút cáu kỉnh và...thật sễn sẩm " ---> gia vị của tình yêu còn là một nụ hôn sau khi ăn xong tô bún đậu mắm tôm, một chút mùi của nhau ( chẳng hạn như mùi tất 3 tuần chưa giặt , một một cái tát khi có cảm giác người yêu định tán tỉnh một cô gái khác, và một cái gì đó mà chỉ có em, anh và những người đang yêu nhau mới hiểu được ( hì hì @Sign_in nói đùa đấy không biết gì đâu baby lắm )
    ... Nhưng giờ đây mỗi người một ngả, sóng cuộc đời trôi giạt em về đâu..?
  9. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    chào bé con HEO... ôi trời ơi heo con bảo tôi không quân tử<bảo tôi không đàng hoàng kìa, từ nhỏ đến giờ chưa có ai và nhất là những cô bé ở lứa tuổi ô mai lại dám nói với BÔ LÃO là tôi như vậy....hic....hic...hư ghê...nhưng chẳng lẽ heo con lại không biết tôi muốn nói với heo con rằng ( HEO CON LÀ 1 CÔ BÉ CON MANG ĐẦY TÍNH CHẤT TRẺ CON ĐÁNG YÊU VÀ CŨNG ĐẦY MÂU THUẪN ...CŨNG ĐÁNG YÊU NỐT) thật ra tôi thấy heo con nghộ nghĩnh và muốn bóp mũi heo con để lắc đi lắc lại vài cái giống như thỉnh thoảng tôi vẫn làm vậy với con nhỏ cháu gái của tôi mỗi khi nó xin tiền để mua báo hoa học trò vậy. thật ra tôi trả lời heo con kỹ càng vì thấy heo con có 1 cái gì đó giống với con bé cháu gái tôi"nó đã đi du học rồi" tôi nhớ nó và cảm nhận thấy ở heo con có 1 cái gì đó giống nó vậy thôi.....
    cò hoe con hỏi tại saolại gọi là bánh LAMUA??? đơn giản thôi heo con ra ngã tư có đông người qua lại , dừng lại và hãy LA lên rằng ...ai bán bánh tình yêu nào tôi muốn MUA đây, và biết đâu vô tình tôi đi qua đó tôi bán rẻ cho..... he ...he... nói vậy thôi chứ tại sao lại gọi như vậy thì Heo con có thể tự tìm hiểu mà....
    không hiểu sao heo con giống con bé cháu tôi thật , trong cách suy nghĩ, nói chuyện ,quan điểm..và tình yêu nữa,,,,
    [side=4]latin_sky[/side=4]
  10. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Ồ ồ, thì ra là như thế, bây giờ thấy chú latin_sky hơi hơi đàng hoàng rùi. Cả cái tên bánh cũng hay ho như người làm bánh và bán bánh ấy nhỉ. Nhưng mà chỗ ngã tư Sở hay tắc đường lắm, ngoặc cái mồm la biết đâu lại bị tống vài cái bánh dưới chân người ta vào mồm ý chứ. Nguy hiểm quá, không sài.
    Sing_in ơi, người không biết mới là người biết nhiều nhất đấy, vì trong cuộc bị lú lẫn mà lị. Bạn có thể thấy là những ai không biết gì về chữ êu thì thường nói về nó hay và khách quan hơn người trong cuộc vì người trong cuộc khi phát biểu bất cứ câu nào đều hướng đến 1 hình ảnh trong tim roài, không tự nhiên ngôn tự nhiên luận được nữa.
    Tình yêu cần 1 chút trẻ con để sống và tồn tại
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại

Chia sẻ trang này