1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIA VỊ TÌNH YÊU.... LÀ GÌ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Heo_con_xinh, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Đúng là anh Hưng nhìn ng` ta đang hạnh phúc lại trêu chọc, sắp tròn 22 tuổi đó anh, :P sớm lo không ế thì mí em gái cũng hơi ái ngại đấy, chẳng lẽ lại mời anh dự lễ cưới của em, đau lòng lém à. Gà Con nhì
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  2. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Hi hi, hello cả nhà, từ thực tiễn khách quan và kinh nghiệm bản thân heo con qua bao sóng gió bão tố con thuyền mang tên tình yêu của heo con bị chìm nghỉm (hừ, ăn theo titanic đấy, tự nhiên HN hết phim hay sao mà chiếu cái phim củ chuối, là người ta rớt mất mấy ly nước...ko phải mắt) thì trong tình yêu chả có cái nào là gia vị sất. Tất cả đều là nguyên liêu, vật liệu, kiểu như gạch xây nhà ý, thử rút 1 viên ra xem, nhà đổ cái rầm rầm rầm ngay tức thì, có mà chạy. Đấy, chuyện người ta thay đổi xoạch xoạch là chuyện dễ hiểu thôi anh Hưn thân mến à. Nhân tiện, anh ý sẽ hết ế khi nào cái vòng 2 của anh ý trở lại thon thả như xưa.
    À, còn 1 điều quan trong nữa, phải là bạn trước khi là người yêu mới tồn tại nổi, không tin hả, cứ thử xem.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  3. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, hôm nay đúng là xui wá đi mất, vừa mới post bài xong thì bị lỗi-------> post lại. Ngày trước tôi có đọc trên báo HHT, nó dậy làm bánh tình iu, trong đó có nhìu gia vị lắm, tui wên mất là có những gì rùi, nhưng tôi nhớ là phải có một bó xa cách, thế mà bi giờ tôi có hẳn mấy bó xa cách lận. Biết làm sao bi giờ hả mọi ngừi?
  4. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Trời, không chỉ 1 mà vài bó cách xa á, chết chết, nghiêm trọng lắm đấy vì lũ gián với lũ kiến với lũ củ chuối gì ý rất khoái món này mà. Phải phong toả gấp không có là chúng nó tha bánh đi đánh chén đấy. Nhưng mà phong toả kiểu gì tớ cũng chả biết cơ, hừm, bây giờ thuốc xịt côn trùng toàn hàng dỏm thôi, chả tin được, có ai có kinh nghiệm đấy mình không, chỉ dẫn với.
    Híc, bây giờ mà có các bà các mẹ ôm gối đợi chờ mấyc hục năm nhỉ, chắc là cho ý kiến được đấy, thời buổi này có ai đợi nhau được lâu lâu 1 tí không nhỉ?
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  5. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
  6. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi này chắc là khó lắm. Mún chờ đợi nhau không chỉ cần tình iu mà cần cả niềm tin nữa, cái này không phải ai cũng có đâu à.
  7. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Ôi, đại ca tung_mad_man phát biểu hay quá, cả nhà vỗ tay khen bạn nào, đúng là tình yêu là 1 cái thứ mà có thể ví von với cái gì cũng được, và có vẻ đúng lúc đúng thời điểm là 1 kinh nghiệm hay ho đấy, học tập mới được.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  8. VTV1

    VTV1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký của cô bé bị hâm . vậy em heo bị hâm à ? Thế thì lên trại đi em còn lên đây làm gì nữa ?
  9. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Gia vị tình yêu thì liên quan gì đến em heo lên trại hả anh, em hâm thật, nhưng mà đủ thông minh để không bị hạ gục nhanh tiêu diệt gọn tống cổ vào cái nơi làm người ta điên hơn, mà sao tỉ nói truyện nhật ký ra đây là gì? Hay ho chưa, đại tỉ nào thế nhỉ? Băn khoan ghê.
    A, một phát hiện rất hay ho nữa là các bà các chị là người phải chui đầu vào bếp núc đúng không, nấu nướng đúng không, cso nghĩa gia vị các chị rành lắm, mỗi tội trong tình iu không như thế hay sao ý, cứ nhìn cái box này là đủ biết, toàn con gái bị đá, toàn con gái bị thất tình, hơ hơ, tại sao lại thế nhỉ?
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
    Được heo_con_xinh sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 08/10/2003
  10. trantrungdung83

    trantrungdung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Muốn có gia vị tình yêu hả? Thỉnh thoảng tranh luận,cãi nhau rồi xa nhau vài ngày cho nhớ thương đong đầy. Nói chung là trong tình yêu không nên nắm tay nhau cả ngày,kô nên thường xuyên gặp nhau,nói chuyện với nhau,phải có 1 chút khoảng cách có như thế mới nhớ nhớ thương thương được,găp nhau nhiều,nói nhiều thành ra nói dại,nhiều khi lại gây ra chiến tranh lạnh thì khốn . Cứ đánh nhau chửi nhau nhiều thì có khi lại yêu nhau và không quên được nhau


    Coi thường tiền bạc và đặt tình cảm lên hàng đầu

Chia sẻ trang này