1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIA VỊ TÌNH YÊU.... LÀ GÌ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Heo_con_xinh, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    trích từ bài của đồng chs trantrungdung83


    <FONT color=red face=Arial size=3>Coi thường tiền bạc và đặt tình cảm lên hàng đầu</FONT>
    [/quote]
    Thế hàng ngày đồng chí sống bằng gì ấy nhỉ, không bằng tiền tự kiếm ra thì cũng trí ít là do bố mẹ cung cấp!
    Tiền bạc không phải là tất cả (không mua chuộc được tình cảm thực sự), nhưng nó cũng là công cụ quan trọng giúp ta thực hiện mọi thứ được dễ dàng hơn
    Không thể có tình cảm không mà sống qua ngày được đâu.
    Tiền có thể giúp làm nên gia vị tình yêu đấy:
    - Hoặc dùng tiền để mua 1 tặng phẩm nho nhỏ, đầy ý nghĩa cho bạn gái.
    - Hoặc vợ-chồng với nhau, khi mà vấn đề nghĩa vụ duy trì gia đình tồn tại (kiếm tền để tự mà nuôi nhau) đã được giải quyết ổn thoả (kiếm tiền ở mức phù hợp với nhu cầu họ đặt ra), lúc đó mới nghĩ tới các yếu tố LÃNG MẠN chứ. Bình thường ra, cắm đầu lo làm ăn, lo tiền cho con cái ăn học, thời gian đâu mà dành chỗ cho tình yêu lãng mạn.
    Tôi chỉ muốn nhắc nhở đồng chí đừng quá coi thường tiền bạc (tuy nhiên không quá coi trọng để trở thành người ti tiện, thực dụng), nên chủ ý vì TIỀN BẠC là phương tiện để duy trì cuộc sống mỗi con người (tuy nó chưa hẳn đã là mục đích sống duy nhất).
    bài viết này của tôi chỉ là 1 sự góp ý!
    Chúc đồng chí trantrungdung83 sống vu vẻ, và thành công trong cuộc sống!
    tung_mad_man
    Được tung_mad_man sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 08/10/2003
  2. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Đại ca ơi, em không bít là anh đã từng iu hay chưa nên nói thế này khí không phải bác bỏ quá cho em. Đã iu ý, xa có 1 phút thôi cũng nhớ cồn cả ruột thế mà bác khuyên không thường xuyên gặp mặt, không thường xuyên chuyện trò thế thì chết con nhà người ta rồi còn gì nữa. Bác biết không, đáng lẽ cái lúc nó ngồi tâm tình với mình thì vì nhời khuyên của bác, mình nằm nhà ôm gấu bông cho nó đỡ thường xuyên, và thế là, a lê hấp, nó có con bé con nào đấy thủ thỉ, ít thôi, cho đỡ buồn, rồi ngấm dần ngấm dần, chậc chậc, người ra đi mãi mãi lúc nào không bít đấy bác ạ. Gặp nhau kể cả nói dại thì cái dại đấy cũng là người mình yêu, biết cái dại mới khó chứ mô ni fê cho nó đẹp đẽ nên thì chỉ là 1 thứ tình yêu trang điểm hàng mã thôi bác ạ. Mà em thấy thương cho bà chị nào vớ phải bác quá, bác yêu người ta bằng cách đánh nhau chửi nhau cho nó nhớ thì, hờ hờ, thôi, tốt nhất tránh xa bác bán kính vài Km.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  3. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
  4. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Gia vị TY ư? Đúng là ko thể thiếu được trong TY. Chủ đề này của Heo con khá hay vậy mà lại bị cho vào quên lãng thì thật phí quá
    Khi TY đã đi được một quãng đường,đã qua những phút bỡ ngỡ ban đầu thì hẳn ko ít người sẽ ko ít lo ngại suy nghĩ về quãng thời gian tiếp theo TY sẽ thế nào? Có fải TY sẽ trở khô khan nhàm chán khi người ta đã chinh fục được nhau ? Có fải khi đã có TY trong tầm tay rồi thì người ta ko cần quan tâm chăm sóc đến nó? Ôi, thật là buồn khi có ai đó đã từng nghĩ như vậy. vì như thế là bạn đã giết chết TY mà bạn đã có đấy.
    Tham khảo Gia vị TY để biết mình nên và ko nên làm những gì để làm mới TY, để bạn và người ấy luôn có những giây phút như ban đầu
    Chúc vui

Chia sẻ trang này