1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia Viễn quê mình!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi daiphongpc, 24/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    " Mức nước trên sông Hoàng Long Tại bến Đế....."
    CỨ nghe người dẫn chương trình đọc đến, mà tim đập loạn xạ...buồn...cảm xúc khó tả lạ lùng....
    Vì sao uh?.... Những cái tên quá uh quen thuộc này, tưởng chừng như ko bao giờ được nhắc tới nhất là trên truyền hình...nay OAI VỆ đứng ở tin đầu...vì Lũ Lụt.....Thấy thắt lòng...thấy xót xa....
    Nếu Ngoại còn..Chắc Ngoại sẽ nói : " Yến, mau mau cất hết đồ lên gác đi. CHuẩn bị đèn pin, nến, đèn dầu sẵn đi...BÀ đi mua thêm gạo....bên Đế lụt rồi...mau mau..."
    Được iwcotte sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 02/11/2008
  2. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Gửi quê yêu...
    (haiyentran_159)
    Nếu như có 1 người, mà chỉ cần nhắc tới là ta thấy cả quê hương...Thì với con..người đó là Ngoại...

    " Có một miền quê ai đi mà chẳng nhớ
    Ai về mà chẳng thương...."
    Ngày ra đi ngoại nói: " Nhớ quê hương"
    Nhớ những người quanh năm chịu khó
    Thương thân cò lọ mọ...
    Cả một đời dãi nắng dầm mưa
    Ngoại nói rằng từ những ngày xưa
    Người Gia Viễn lặn lội sớm trưa
    Năm nào cũng lụt...
    Mưa trút vào lòng, chua, đắng, mặn, cay...
    Nhưng mình vẫn cầy, vẫn cấy hăng say
    Người nhỏ thế mà chưa từng gục ngã
    Hoàng Long ơi, xin đừng giục giã...
    Xin hãy thương nào... đám nhóc còn thơ
    CÓ một miền quê ai đi mà chẳng nhớ
    Và con đây vẫn tìm về đến ngoại
    Năm nay lũ tràn lên vườn cải..
    Nhưng con nhớ: người Gia Viễn vẫn hăng say

  3. muvantit

    muvantit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Gia viên các bạn đợt mưa này có bị gì ko ? thiệt hại khủng ko ??/
  4. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Gia viên các bạn đợt mưa này có bị gì ko ? thiệt hại khủng ko ??/
    .................................................
    Cảm ơn vì đã hỏi thăm...
    Wê mình được lên ti vi suốt đó còn gì....
    Tuy nhiên huyện Mình đỡ thiệt hại hơn bên NHo Wan...chỉ cách có 1 con đên mà....may mắn hơn họ nhìu wá....thương dân mình lắm....
  5. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    CHú ÀH....
    Dù cháu cứ lơ tơ mơ zề chú...
    Ko hiểu chú ở Ninh Bình? Bắc Ninh...Hay Linh tinh ở đâu....
    Nhưng cứ đoán chú nói ở Nho Wan....
    Nhà chú hông sao chứ.
    Chắc là có OUt To để ngắm hả chú...
  6. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    CŨNG HÔNG BIẾT MÌNH ĐANG Ở ĐÂU NỮA...

    ...... ĐANG CHÌM...HAY NỔI NỮA.....
    MUỐN CHÌM HẲN CŨNG HÔNG NỔI...NỔI HẲN HÔNG XONG...
    .......UH!...nhà hông sao...nhưng NGƯỜI SAO HÔNG...
    MÙA LŨ LỤT....nhiều chuện á!!!....ĐANG MỆT...MỆT TIẾP...ko thfi KHÔNG VUI...
  7. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Thoi su gio hong co ten HOANG LONG nua roai...nhe ca nguoi.....
    hong LUT nua...chi LOI thui...
  8. winterlight

    winterlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    May quá, có lũ lụt, năm nay quê ta lại được mùa ... trợ cấp.
    Trong cái hoạ vẫn là cái phúc, thương thay cho người dân lam lũ quanh năm, giờ lại gặp thêm tai hoạ. Nhưng biết đâu người ta lại vui mừng khi có lũ về như thế, bởi cả năm với vài mảnh đất, với vài thửa ruộng như thế thì thu nhập có đáng là bao nhiêu, trong khi đó mỗi lần gánh chịu những đợt xả lũ người ta lại có khoản trợ cấp còn cao hơn nhiều với thu nhập có thể thu được từ những cái đang chìm dưới nước kia.
    Tất nhiên, điều trên chỉ có thể nói đối với vùng xả lũ thôi (vì các vùng này sẽ được hỗ trợ theo chính sách của nhà nước, hơn nữa người dân ở các khu vực này luôn có chuẩn bị từ trước rồi, nên thiệt hại không đáng kể), các vùng khác thì đúng là thảm hoạ.
  9. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    ĐƯỢC CHÚT MÌ TÔM THÔI...
    kO ĐÁNG KỂ SO VỚI...THIỆT HẠI...
    trong cái rủi có cái...không rủi bằng thui.... Sợ lắm...cá trắng đồng...lợn trắng chuồng....nhà trắng...trống trơn..
  10. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    ẶC...SẰNG SẶC....!!!..........
    LÝ DZO VỚI LÝ CHẤU..........
    Thử đem...... KHÚC LÒNG-KHÚC RUỘT .....của MÌNH ra...CẮT,XẺO,CÀO,CẤU....NÁT BE NÁT BÉT RA...RỒI BÓ LẠI...ĐÚT DZÔ ...BỤNG á!!!....XEM HIỆN TƯỢNG CHI XẢY RA....!?!?!......
    KHỔ THÂN...ĐÃ THIỆT THÒI...DZỜ...LẠI KHÓ KHẮN TRÙM LẤP....
    BAO NHIÊU HÉT-TA!?!?...MẤY NHIÊU VẠN HỘ DZÂN!?!?...CHẾT CŨNG KHÓ ĐƯA....CƯỚI CŨNG KHÔNG DÁM MỞ MIỆNG CƯỜI,NÓI CHI RƯỢU HÔNG VINH QUI....
    .............LŨ......SÂU....!!!
    CHÂN ĐẤT CHẠY LŨ,
    ỐNG THẤP CAO,
    ĐỨA BÉ BI BÔ,
    DZÓ XÔ NGÃ MẸ,
    SÓNG TÁP DZÔ CHA,
    CẢ NHÀ CHẠY LŨ!!!....
    ÔNG CỤ LOM KHOM NƠI XÓ NHỎ,
    BÀ CỤ CỰ NỰ LỘI RÃNH....MƯA,
    CÂY XAO XÁC,LÁ TAN CÀNH,
    CON VỊT BƠ VƠ,NGẨN NGƠ...CON....CHÓ,

    RỪNG ĐEN HUN HÚT BẤY NAY,
    SẬM SÙI CHÚT NỮA ...MỚi HAY...VÔ TÌNH...

    GIÁ NHƯ CÓ 1 CHỮ BÌNH,
    BẺ ĐÔI CŨNG ĐẶNG CHÂN TÌNH ẤM ÊM,
    XẺ TƯ CŨNG TỰA GỐI MỀN,
    KHỎI CO RO NHỮNG NHỌC MỀM BẤY NAY...
    RUỈ MÀ...CŨNG MỘT GANG TAY...
    VẼ THÊM CHỮ ...LỤT....!!!....
    NGẬP NGAY...NGANG NGƯỜI,
    DẪU HIỀN CŨNG 1 MIỆNG CƯỜI,
    DẪU HÒA CŨNG 1 THÂN NGƯỜI LAO ĐAO.....
    HỦ HÈM(RƯỢU)....CŨNG MỘT CHÉN ĐÀO,
    NGẪM MÌNH PHI NGHĨA....NÓNG SAO BỪNG BỪNG...
    NGHĨ QUA .....LẠI CHÚT LẠNH LÙNG,
    ÔI DÂN QUÊ ĐÓ....BỪNG BỪNG NỔI ĐÂU,
    VÍ MÀ CÓ 1 NHỊP CẦU,
    BÊ NGAY HỦ ĐÓ,VÁC TỪNG BÁT TO,
    MỜI ANH CHỊ,MỜI CẢ...."LÒ"...
    ĂN SAY NO ĐỦ RỒI LO...ĐỐI ĐẦU...
    CŨNG LÀ 1 NHẼ...VÌ NHAU.
    MÀ SAO KHÓ THẾ...
    MỚI ĐAU....HẾT LÒNG....
    ...!!!.............THƯƠNG NINH BÌNH.......!!!!..............



Chia sẻ trang này