1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giả vờ hạnh phúc - vui vẻ có khó không ạ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Delete4Ever, 03/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Delete4Ever

    Delete4Ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Giả vờ hạnh phúc - vui vẻ có khó không ạ?

    Thật sự em đang rất bế tắc, buồn chán, có thể có chút gì đó tuyệt vọng về tương lai của mình.
    Nhưng em ko muốn anh ấy biết. Đặc biệt còn muốn bình thản - vờ như vui vẻ hạnh phúc. Em thấy khó quá.
    Mọi người thấy thế nào? Sao em thấy nhiều người họ giỏi thế? Sống giả dối, giấu kín cảm xúc được. Thậm chí có thể tỏ ra yêu một người mà họ ko có tình cảm được. ?
  2. haidfx

    haidfx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn tuyệt vọng về tương lai của bạn thì cũng có nghĩa là bạn tuyệt vọng về tương lai của 2 bạn.Tôi nghĩ bạn trai của bạn có quyền được biết những vấn đề của bạn và 2 người giải quyết vấn đề thi sẽ dễ dàng hơn 1 người trừ khi........ bạn không yêu anh ta.
    Thân ái !
  3. Delete4Ever

    Delete4Ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều
    Thực sự không biết nói thế nào để bạn hiểu hoàn cảnh của tôi. Có những khoảng cách khiến chúng tôi ko thể tiếp tục đến với nhau. Đã có quyết định chia tay rồi, nhưng tôi ko sao có được những suy nghĩ thanh thản và khó lòng cho quan hệ khác
  4. haidfx

    haidfx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh cũng chỉ là một lý do để nguời ta nói ra khi còn có những "bận tâm" khác. Đôi khi chính những suy nghĩ, những sự mong muốn một nguời yêu lý tuởng của mình mà chúng ta đã làm mất dần đi tình cảm với nguời kia.Thực ra trong cuộc sống cũng như trong tình yêu, chúng ta phải xác định cho mình một điểm dừng, đừng nên "rong ruổi" quá nhiều, kiểu chạy theo cái bóng của chình mình thì sẽ chẳng bao giờ đạt được. Một điều nữa tôi muốn nói ra là : Phải luôn biết quý trọng như gì mình đang có.Vài lời tâm sự chân thành!
    Thân ái !!!
  5. mr_trung_td

    mr_trung_td Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    sống đơn giản cho đời nó thanh thản,buồn thì cứ buồn,chán thì cứ chán,cứ dấu dấu có khi lại càng buồn chán hơn,nhỡ mắc bệnh trầm cảm thì....phí ^_^
    còn cái vàng vàng:tỏ ra >>>>>>>>>>>>>>>>tinh ra thì bít ngay thui mà,vải thưa sao che đc mắt thánh ^_^
    Chúc bạn mau sớm bớt sad,,mau hép pi
  6. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Đừng như thế, sống như thế khổ lắm, cảm xúc là cái thật nhất, giấu nó đi thì bạn còn j chứ
    Mí lại, đến cả người iu, là người gần gũi mình nhất, hiểu mình nhất, thông cảm với mình nhất, yêu mình nhất nữa , mà còn k chia sẻ được, thì ...
    Nói ra đi bạn nhé, đừng giữ trong lòng ... biết k dễ dàng để nói, nhưng cố gắng nhé ...
    Tặng hoa bạn nì
  7. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    trả lời đúng câu hỏi của chủ đề : KO ! ---> tớ toàn thế , ít khi để anh bít mình bùn anh hỏi toàn oánh trống lảng
  8. Delete4Ever

    Delete4Ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Giá như làm được như bạn
    Quả là sống không bằng cảm xúc của mình khó thật đấy
  9. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...Nên sống thật với chính bản thân mình.
  10. tears.in.heaven

    tears.in.heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chịu,chả giả vờ được..Khi mà tức hay là có chuyện bực mình,khó chiu,là mặt cứ nặng hàng đống,lù lù..
    Ma` thấy ,khó nhất trên đời là việc giả vờ hạnh phúc..Khó thật đấy..

Chia sẻ trang này