1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giả vờ hạnh phúc - vui vẻ có khó không ạ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Delete4Ever, 03/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. howhy213

    howhy213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống thật với chính mình và vững vàng tự tin dòng đời vẫn trôi...một cánh cửa khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra...
    Hãy Sống, Hãy Yêu....Hãy Chiến đấu hết Mình!
    Trước hết phải chiến thắng chính Mình em ạ...
    Chị đã làm được điều đó, đã vượt qua...đêm về chỉ khóc thôi...một thời gian thật may mắn là lúc đó chỉ có 1 mình ở nhà nên chị đã có 1 ko gian cho mình...chỉ đến cơ quan là không tập trung cho công việc đôi khi thất bại, mất thăng bằng một thời gian sau chị nhận ra một điều chả có gì chờ mình cả...chỉ có điều trái tim nguội lạnh mất rồi.Vì lúc nào trong đầu cũng ngân nga "Anh anh đi xa càng xa tình em như cỏ hoa lưu luyến và thiết tha theo anh dọc tháng ngày tình em như sông dài..."
    Sao lại có hai từ "CHUNG THỦY" nhỉ?
    Chị vẫn vui vẻ khi gặp gỡ với bạn của người cũ, lấy tinh thầnđể tỏ ra ko yếu đuối vì chuyện tình cảm là cần thiết em ạ.
    Cố lên!
  2. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Đã từng .................
    Nhưng rồi nhận lại điều ko đáng nhận .....để rồi sống bằng lý chí chứ ko phải tình cảm !
    cảm xúc chỉ nên bộc lộ chút gì đó ..
  3. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    @Delete4ever: Đừng nói người khác sống giả dối. Mình chỉ nghĩ là họ kiểm soát cảm xúc tốt thôi. Mỗi cái có mặt tốt xấu khac nhau. Mình đứng về phía bộc lộ cảm xúc thì nghĩ họ giả dối. Họ đứng về phía không bộc lộ thì nghĩ mình yếu đuối.
    Mình cũng là người hay bộc lộ cảm xúc nên vẫn cho rằng được sống thật với cảm xúc thật của mình thật là tốt! Nhưng vẫn có lúc tự nghĩ nếu như kiểm soát được mọi chuyện thì có lẽ sẽ không như bây giờ.
    Mình cũng đang cố gắng quên tất cả để sống vui vẻ đây. Khó khăn lắm nhưng biết làm sao được? Chẳng lẽ cứ làm mặt buồn hoài? Cứ nghĩ về nó hoài? Thế thì chắc là không sống thọ được mất thôi!
    Thấy khâm phục những người biết kiểm soát cảm xúc. Trong một chừng mực nào đó, họ có thể đứng vững sau nhiều chuyện buồn. Chẳng như mình, đến bây giờ vẫn cứ ngồi nghĩ về chuyện cũ rồi lại khóc... lại buồn...
  4. liketalk

    liketalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với mimozi ! phải biết chiến thắng bản thân mình mới là quan trọng ...
    Delete4ever nên phân biệt ranh giới giữa giả dối và khéo léo . Chúng ta thừa sức đánh giá cái thấp hèn của giả dối và đề cao cái tâm trong sự khéo (nếu có) . khéo là cả một nghệ thuật sống. có lẽ mình lạc đề nhưng cứ đọc cho vui nhe!
  5. Delete4Ever

    Delete4Ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Rất đồng tình với bạn
    Giá như mình đủ mạnh mẽ để hoàn toàn kiểm soát được cảm xúc thì tốt quá
    Cảm ơn bạn nhiều
  6. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Cười có khó không ???Người ta thường nhìn những người vui vẻ và hạnh phúc qua nụ cười mà
    Tớ thấy cười rất dễ chỉ cẩn 1...2....3 cười

Chia sẻ trang này