1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá xe cổ, trao đổi về mua bán xe (100 trang, đã khoá)

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi Alone_Knight, 02/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Hi các anh !
    (Hà nội mưa buồn buồn... lại một mùa đông nữa sắp đến rồi)
    To các anh: Em đang đi con VespaGT (xe ga), e cũng thích lắm nhưng mỗi lần đi đường gặp em vespa cổ nào là lại thấy lòng xao xuyến không chịu được. Sáng nay đi làm trên đường phố Huế gặp bác Tây cưỡi em "Tăng đa" màu cafê sữa nhạt đẹp đếch chịu được nên phóng theo đi cùng một đoạn quên cả PHẢI rẽ...Cách đây 1 năm cũng lân la đến chỗ anh Kiên (Đ.LÁNG) chơi nhờ anh kiếm dùm một em nhưng hai lần bị hụt...đến khi gặp em "tăng đa da vàng" - xe đi của bác ấy hét giá 2000$ em xanh mắt bỏ trốn đến bây giờ....
    Em đang quyết tâm tìm một "em" như ý để cùng các anh vô Huế chơi đây...các anh giúp dùm...
    To nguyenthanhtung81: cám ơn bác Tùng nhiều lắm vì những thông tin có ích mà bác cung cấp. Đúng là con xe bác nói (bánh 8 chuyển thành 10) nhưng em người trần mắt thịt thấy vespa là thích rồi có biết "soi" kỹ đâu...chẳng biết bác không cảm tình em ấy vì gì...? Tóm lại con đấy không nên mua à?
    To anh Thắng: không biết nếu em muốn nhờ anh (và các anh trong SG) kiếm cho em một "em" ở "trỏng" có được không? Tính em nó cũng hơi cầu toàn nhưng anh chọn chắc em yên tâm à...em thích "tăng đa" thôi ạ... ! mấy đêm nay đêm nào em cũng thức khuya đọc bài xem ảnh của các anh từ năm ngoái đến giờ toét cả mắt nhưng mà nghiền lắm.....


  2. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Hi các anh !
    (Hà nội mưa buồn buồn... lại một mùa đông nữa sắp đến rồi)
    To các anh: Em đang đi con VespaGT (xe ga), e cũng thích lắm nhưng mỗi lần đi đường gặp em vespa cổ nào là lại thấy lòng xao xuyến không chịu được. Sáng nay đi làm trên đường phố Huế gặp bác Tây cưỡi em "Tăng đa" màu cafê sữa nhạt đẹp đếch chịu được nên phóng theo đi cùng một đoạn quên cả PHẢI rẽ...Cách đây 1 năm cũng lân la đến chỗ anh Kiên (Đ.LÁNG) chơi nhờ anh kiếm dùm một em nhưng hai lần bị hụt...đến khi gặp em "tăng đa da vàng" - xe đi của bác ấy hét giá 2000$ em xanh mắt bỏ trốn đến bây giờ....
    Em đang quyết tâm tìm một "em" như ý để cùng các anh vô Huế chơi đây...các anh giúp dùm...
    To nguyenthanhtung81: cám ơn bác Tùng nhiều lắm vì những thông tin có ích mà bác cung cấp. Đúng là con xe bác nói (bánh 8 chuyển thành 10) nhưng em người trần mắt thịt thấy vespa là thích rồi có biết "soi" kỹ đâu...chẳng biết bác không cảm tình em ấy vì gì...? Tóm lại con đấy không nên mua à?
    To anh Thắng: không biết nếu em muốn nhờ anh (và các anh trong SG) kiếm cho em một "em" ở "trỏng" có được không? Tính em nó cũng hơi cầu toàn nhưng anh chọn chắc em yên tâm à...em thích "tăng đa" thôi ạ... ! mấy đêm nay đêm nào em cũng thức khuya đọc bài xem ảnh của các anh từ năm ngoái đến giờ toét cả mắt nhưng mà nghiền lắm.....


  3. Kings_of_Metal

    Kings_of_Metal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bác TocsX cảnh giác và khó tính quá chăng??ko phải em ko hiểu sự khó chịu của dân chơi thứ thiệt khi gặp những người chơi theo phong trào( trong mọi vấn đề chứ không chỉ riêng về vespa cổ) nhưng nếu như từ đó mà người ta tìm được niềm đam mê đích thực thì sao???Vậy tại sao lại ko tạo thêm điều kiện cho những dân chơi mới???Còn một số bộ phận bác cho rằng chơi vì ham rẻ thì em nghĩ chắc không có đâu....Mua được xe rẻ, nhưng để đi được một cách khá tử tế thì mất ko ít tiền của và thời gian(mà chưa chắc đã được đến mức khá tử tế), vậy với những người ham rẻ, em chắc rằng họ đủ khôn để không loạng quạng rờ tới vespa cổ....
    Trên đây chỉ là một số thiển ý của em khi đọc được bài viết ngắn gọn nhưng đầy bức xúc của bác TocsX. Em thì ko đủ tự tin để khẳng định vespa cổ là niềm đam mê lớn nhất như các bác ở đây, vì nói thật là em chưa từng được sở hữu một em vespa nào, và vốn kiến thức về vespa cổ của em (trong tương quan so sánh với các bác) thì bằng nue. Nhưng em có thể bỏ cả đêm để "nghiên cứu" tranh ảnh cũng như bài viết của các bác trên này và nếu bắt gặp bóng dáng của em vespa nào ngoài đường thì ko thể ko lẽo đẽo theo sau. Hy vọng bác TosX ko cho rằng em chơi theo phong trào hay ham rẻ, mà bác có xếp em vào loại nào trên đây thì sau khi đọc bài viết này, mong bác xem xét lại vấn đề giùm, Và nếu có thể, hy vọng sẽ bác giúp vespa cổ trở thành niềm đam mê lớn của em theo đúng nghĩa cả về vật chất lẫn tinh thần(sắm được em xe ngon và kiến thức về vespa cổ thì có nhiều tiến bộ )
    XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
    CHÀO THÂN ÁI VÀ QUYẾT THẮNG
  4. Kings_of_Metal

    Kings_of_Metal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bác TocsX cảnh giác và khó tính quá chăng??ko phải em ko hiểu sự khó chịu của dân chơi thứ thiệt khi gặp những người chơi theo phong trào( trong mọi vấn đề chứ không chỉ riêng về vespa cổ) nhưng nếu như từ đó mà người ta tìm được niềm đam mê đích thực thì sao???Vậy tại sao lại ko tạo thêm điều kiện cho những dân chơi mới???Còn một số bộ phận bác cho rằng chơi vì ham rẻ thì em nghĩ chắc không có đâu....Mua được xe rẻ, nhưng để đi được một cách khá tử tế thì mất ko ít tiền của và thời gian(mà chưa chắc đã được đến mức khá tử tế), vậy với những người ham rẻ, em chắc rằng họ đủ khôn để không loạng quạng rờ tới vespa cổ....
    Trên đây chỉ là một số thiển ý của em khi đọc được bài viết ngắn gọn nhưng đầy bức xúc của bác TocsX. Em thì ko đủ tự tin để khẳng định vespa cổ là niềm đam mê lớn nhất như các bác ở đây, vì nói thật là em chưa từng được sở hữu một em vespa nào, và vốn kiến thức về vespa cổ của em (trong tương quan so sánh với các bác) thì bằng nue. Nhưng em có thể bỏ cả đêm để "nghiên cứu" tranh ảnh cũng như bài viết của các bác trên này và nếu bắt gặp bóng dáng của em vespa nào ngoài đường thì ko thể ko lẽo đẽo theo sau. Hy vọng bác TosX ko cho rằng em chơi theo phong trào hay ham rẻ, mà bác có xếp em vào loại nào trên đây thì sau khi đọc bài viết này, mong bác xem xét lại vấn đề giùm, Và nếu có thể, hy vọng sẽ bác giúp vespa cổ trở thành niềm đam mê lớn của em theo đúng nghĩa cả về vật chất lẫn tinh thần(sắm được em xe ngon và kiến thức về vespa cổ thì có nhiều tiến bộ )
    XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
    CHÀO THÂN ÁI VÀ QUYẾT THẮNG
  5. TocsX

    TocsX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Vài lời !!!
    Thứ nhất là chuyện cái xe 2000$ của anh Kiên,,,,cái xe đó quả là thời gian trước đây thì bác Kiên cũng định bán thật. Nhưng bây giờ,,,,mà, bác gì đó đã sở hữu được 1 em ET hay GT gì đó thì chuyện 2000 thiết nghĩ chỉ là máu hay ko máu thôi !!!
    Còn chuyện của bạn metal gì đó,,,tớ không chủ định nói vào một ai đó cả mà là tớ chỉ nói chung với mọi người như thế thôi, còn cậu không nên nghĩ chính xác là tôi nói cậu... Với những chiếc xe cổ như thế này, chỉ cần mình thấy thích với nó là được, còn ai khen chê gì thì tuỳ, bời mỗi người thích cái xe này ở một điểm và không phải ai cũng giống ai, cũng không có 1 tiêu chuẩn nào cả. Tất nhiên ai chả muốn mua được cho mi`nh 1 chiếc xe hoàn hảo. Nhưng các cậu bây giờ chơi xe còn sướng hơn nhiều người trước đây, đó là có 1 địa chỉ thân thiện để mọi người chia sẻ kinh nghiệm với nhau để có thể kiếm xe ra hồn.
    Nhưng theo kinh nghiệm của riêng tôi, đã máu rồi thì cứ mua, tự mình mua, chỉ cần biết sơ sơ về giá cả, đồ đạc.....Rồi sẽ có nhiều thú vị với kiểu chơi như vậy. Cứ nhìn anh hongsonn, anh Thắng, gã hội trưởng Thành và còn v.v.. những người mà tôi biết nữa, gã nào cũng là gà mờ hoặc không thì cũng phải kiên trì tìm kiếm mới có được....
    CÒn nhiều điều để nói về chuyện cưới vợ lắm. Nhưng quá cầu toàn và kén chọn quá rồi đến lúc "lắm mối tối nằm không"....
  6. TocsX

    TocsX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Vài lời !!!
    Thứ nhất là chuyện cái xe 2000$ của anh Kiên,,,,cái xe đó quả là thời gian trước đây thì bác Kiên cũng định bán thật. Nhưng bây giờ,,,,mà, bác gì đó đã sở hữu được 1 em ET hay GT gì đó thì chuyện 2000 thiết nghĩ chỉ là máu hay ko máu thôi !!!
    Còn chuyện của bạn metal gì đó,,,tớ không chủ định nói vào một ai đó cả mà là tớ chỉ nói chung với mọi người như thế thôi, còn cậu không nên nghĩ chính xác là tôi nói cậu... Với những chiếc xe cổ như thế này, chỉ cần mình thấy thích với nó là được, còn ai khen chê gì thì tuỳ, bời mỗi người thích cái xe này ở một điểm và không phải ai cũng giống ai, cũng không có 1 tiêu chuẩn nào cả. Tất nhiên ai chả muốn mua được cho mi`nh 1 chiếc xe hoàn hảo. Nhưng các cậu bây giờ chơi xe còn sướng hơn nhiều người trước đây, đó là có 1 địa chỉ thân thiện để mọi người chia sẻ kinh nghiệm với nhau để có thể kiếm xe ra hồn.
    Nhưng theo kinh nghiệm của riêng tôi, đã máu rồi thì cứ mua, tự mình mua, chỉ cần biết sơ sơ về giá cả, đồ đạc.....Rồi sẽ có nhiều thú vị với kiểu chơi như vậy. Cứ nhìn anh hongsonn, anh Thắng, gã hội trưởng Thành và còn v.v.. những người mà tôi biết nữa, gã nào cũng là gà mờ hoặc không thì cũng phải kiên trì tìm kiếm mới có được....
    CÒn nhiều điều để nói về chuyện cưới vợ lắm. Nhưng quá cầu toàn và kén chọn quá rồi đến lúc "lắm mối tối nằm không"....
  7. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, Tuấn Tocxs thì khó tính phải biết. Cứ nhìn hắn mà ra, chơi xe tận 03 năm, mà gần đây hắn mới tậu được một ẻm ưng ý.
    Đùa vậy thôi, mình cũng mới chơi xe, kinh nghiệm thì chưa có nhiều, nhưng đau thương thì cũng có một số, nhất là chuyện làm mai mối. Chót được anh em bầu làm "Trưởng ban liên lạc" thì cũng đồng nghĩa với việc phải có trách nhiệm với anh em, nhất là các anh em mới. Ngẫm lại thấy các Cụ nhà ta nói cấm có sai, trên đời có 04 cái "Ngu": Làm Mai, lãnh Nợ, gác Cu, cầm Chầu... thôi ở đây chỉ nói tới cái Ngu nhất thôi: Làm Mai.
    Đến bây giờ, nhiệt tình vẫn có thừa, miền đam mê xe cổ vẫn rần rật chảy máu, thế nhưng nếu có ai nhờ em Mai mối, tìm Vợ(xe) thì thôi, em cũng xin kiếu. Tuy là có rất nhiều anh em nhờ mình xem xe hộ, thế nhưng, trình độ có hạn,mà thời gian thì lại ko thể có để vào Nam ra bắc để tới từng chiếc xe một. Vì vậy: SG thì trông cậy vào nguồn xe của bác GÀ, HN thì có anh Kiên Bác sỹ, nên nhiều khi cũng ko thể đáp ứng được đủ nhu cầu của anh em, bị trách là ko nhiệt tình. Mà đôi khi có Mai mối được thì còn mệt hơn, cứ nghĩ tới cảnh phải lo tới cảnh: anh ơi, xe đang chạy bỗng ko nổ được, cứu em với... ko sao, cô nàng đẹp và ngoài mình(ông mai) ra thì còn biết trông cậy vào ai nữa, lên đường làm công tác giả cứu... thế nhưng tới lần thứ 03, mà lại vào lúc 11h30 tối thì thật là ác mộng. Hay, cứ đâm bổ đi tìm xe, thậm chí ứng tiền ra nhập hộ, tới lúc xe ra HN thì: thôi, bây giờ gia đình em lại ko đồng ý cho mua xe nữa rồi, xe ngon hay anh tìm người khác bán giùm em... Tôi đâu phải dân buôn xe...
    Còn nhiều nữa, vậy nhân bức xúc củaTocxs chỉ dám viết vài dòng, mong anh em Vespa Gàn dở và cả những anh em sắp Gàn dở hiểu cho: trong bốn cái NGu, ko phải tự nhiên các Cụ đưa: Làm Mai lên hàng đầu đâu ạ.
  8. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, Tuấn Tocxs thì khó tính phải biết. Cứ nhìn hắn mà ra, chơi xe tận 03 năm, mà gần đây hắn mới tậu được một ẻm ưng ý.
    Đùa vậy thôi, mình cũng mới chơi xe, kinh nghiệm thì chưa có nhiều, nhưng đau thương thì cũng có một số, nhất là chuyện làm mai mối. Chót được anh em bầu làm "Trưởng ban liên lạc" thì cũng đồng nghĩa với việc phải có trách nhiệm với anh em, nhất là các anh em mới. Ngẫm lại thấy các Cụ nhà ta nói cấm có sai, trên đời có 04 cái "Ngu": Làm Mai, lãnh Nợ, gác Cu, cầm Chầu... thôi ở đây chỉ nói tới cái Ngu nhất thôi: Làm Mai.
    Đến bây giờ, nhiệt tình vẫn có thừa, miền đam mê xe cổ vẫn rần rật chảy máu, thế nhưng nếu có ai nhờ em Mai mối, tìm Vợ(xe) thì thôi, em cũng xin kiếu. Tuy là có rất nhiều anh em nhờ mình xem xe hộ, thế nhưng, trình độ có hạn,mà thời gian thì lại ko thể có để vào Nam ra bắc để tới từng chiếc xe một. Vì vậy: SG thì trông cậy vào nguồn xe của bác GÀ, HN thì có anh Kiên Bác sỹ, nên nhiều khi cũng ko thể đáp ứng được đủ nhu cầu của anh em, bị trách là ko nhiệt tình. Mà đôi khi có Mai mối được thì còn mệt hơn, cứ nghĩ tới cảnh phải lo tới cảnh: anh ơi, xe đang chạy bỗng ko nổ được, cứu em với... ko sao, cô nàng đẹp và ngoài mình(ông mai) ra thì còn biết trông cậy vào ai nữa, lên đường làm công tác giả cứu... thế nhưng tới lần thứ 03, mà lại vào lúc 11h30 tối thì thật là ác mộng. Hay, cứ đâm bổ đi tìm xe, thậm chí ứng tiền ra nhập hộ, tới lúc xe ra HN thì: thôi, bây giờ gia đình em lại ko đồng ý cho mua xe nữa rồi, xe ngon hay anh tìm người khác bán giùm em... Tôi đâu phải dân buôn xe...
    Còn nhiều nữa, vậy nhân bức xúc củaTocxs chỉ dám viết vài dòng, mong anh em Vespa Gàn dở và cả những anh em sắp Gàn dở hiểu cho: trong bốn cái NGu, ko phải tự nhiên các Cụ đưa: Làm Mai lên hàng đầu đâu ạ.
  9. hoangtutrongmua

    hoangtutrongmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Em cũng rất mê xe cổ, nhiều khi nhìn mấy anh đi xe qua mà phát thèm, nhưng điều làm em mê nhất lại là về giá cả, hình như giá xe cổ rất rẻ, khoảng 3-4t là mua được. Em ko có tiền, hay các bác giới thiệu, em làm 01 chú tầm 5t là ngon lành rồi, bác nào nhiều xe bán em một con đi học.
  10. hoangtutrongmua

    hoangtutrongmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Em cũng rất mê xe cổ, nhiều khi nhìn mấy anh đi xe qua mà phát thèm, nhưng điều làm em mê nhất lại là về giá cả, hình như giá xe cổ rất rẻ, khoảng 3-4t là mua được. Em ko có tiền, hay các bác giới thiệu, em làm 01 chú tầm 5t là ngon lành rồi, bác nào nhiều xe bán em một con đi học.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này