1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá xe cổ, trao đổi về mua bán xe (100 trang, đã khoá)

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi Alone_Knight, 02/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    khựa khựa !! bác Bigeon dính chưởng vespalangbat rồi .. bác to cao như vận động viên thế macùng mõi tay chồn gối với em à .. bácđặt tên cho em ấy chưa .. thấy bác làm ngoài dàn khoan vô tình rước về được em mượt mà màu sông nước êm ái như sóng trào ... hay bác đặt cho em cái tên là Blue Ocean đi ..biển xanh man mác ..biển cả dạt dào
    chiến hữu LongDD kịch bản vẫn còn đấy .. nhưng quả thật bắt đầu tớ ngài ngại bởi lẻ .. không biết cách chơi của bác LongDD có khác của vespalangbat hay không ..!! Có khác chăng theo vespalangbat giống như so sánh Con lợn ăn ngô khác con heo nó ăn bắp khữa khữa .
    Cũng xin nói thêm khi viết bài để khách quan mong các bạn cần tìm hiểu thêm về thông tin chi tiết hơn về sự việc kể cả người bạn đang viết là ai nữa . Lời lẻ chúng ta cũng đừng cay cú quá đáng ( lẻ ra khổ chủ mới cay cú chứ ) hoăc phiến diện có khi lại gây ra những chia rẽ cục bộ . Xe cổ là một thú chơi nên có mua bán chia chặt cũng là chơi trong cái sự ham chơi gàn dỡ của dân vespa . Ở đây chưa chắc có ai sống bằng nghề mua bán vespa trong này cả . Gọi là vài lời tâm sự với các chiến hữu để diễn đàn nhẹ nhàng êm ái thoải mái như con gà mái
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 07:09 ngày 03/04/2005
  2. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    khựa khựa !! bác Bigeon dính chưởng vespalangbat rồi .. bác to cao như vận động viên thế macùng mõi tay chồn gối với em à .. bácđặt tên cho em ấy chưa .. thấy bác làm ngoài dàn khoan vô tình rước về được em mượt mà màu sông nước êm ái như sóng trào ... hay bác đặt cho em cái tên là Blue Ocean đi ..biển xanh man mác ..biển cả dạt dào
    chiến hữu LongDD kịch bản vẫn còn đấy .. nhưng quả thật bắt đầu tớ ngài ngại bởi lẻ .. không biết cách chơi của bác LongDD có khác của vespalangbat hay không ..!! Có khác chăng theo vespalangbat giống như so sánh Con lợn ăn ngô khác con heo nó ăn bắp khữa khữa .
    Cũng xin nói thêm khi viết bài để khách quan mong các bạn cần tìm hiểu thêm về thông tin chi tiết hơn về sự việc kể cả người bạn đang viết là ai nữa . Lời lẻ chúng ta cũng đừng cay cú quá đáng ( lẻ ra khổ chủ mới cay cú chứ ) hoăc phiến diện có khi lại gây ra những chia rẽ cục bộ . Xe cổ là một thú chơi nên có mua bán chia chặt cũng là chơi trong cái sự ham chơi gàn dỡ của dân vespa . Ở đây chưa chắc có ai sống bằng nghề mua bán vespa trong này cả . Gọi là vài lời tâm sự với các chiến hữu để diễn đàn nhẹ nhàng êm ái thoải mái như con gà mái
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 07:09 ngày 03/04/2005
  3. vEOgIA

    vEOgIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    khửa khửa bro Gà
    Em là em đang buồn với cái em standa của em ... bao tháng nay em chạy nó ác liệt quá ngày nào cũng bắt wm ý Dã tầm 80 km chạy lòng vòng hà nội bác ạ..... em chắc chả ai chơi xe hâm như em ... chạy như chạy ware tàu ... dùng như fá. hê hê.... kết quả là đêm qua trong lúc máy đang fành fạch êm ái ... chủ nhân mắt mơ màng ngám gái .... do kẹt đường mà bro ... thì ực .. ực .... ngẻo luôn .... đến lúc hết kẹt đường thì em bắt đầu ... đạp.... và đạp... kết cực là tiêu không có chạy được ... Alo tãi thành hưng ah. cho em 1 xe đến ... da. ... vâng .a... .. chiêu nay rảnh mò mẫm vậy ... có cái để nghịch rồi bác gà ơi ....
    @ bác 95 : Bác nói đúng 1 số bức xúc của em ... đúng là người Hà Nội nhiều người chơi xe rất hay ... nếu không muốn nói là rất được ... rất Kỹ Tính ... và không post bài ở đây mà lại chỉ đọc thôi .... hì hì... sài gòn chắc cũng vậy mà ... chỗ này chỉ là 1 nhóm thôi mà bác .... với lại đa phần là các bạn ... rất trẻ .... rất ... rất trẻ .... thoải mái đi bác .... có các bạn trẻ này thì mới có tương lai cho vespa cổ hà nội chứ .... hì hì hì ... em chưa già nhưng cũng đầu 3 đít lấp lửng rồi .... chơi xe theo cách của mình ... yêu xe theo cái gọi là ... Hoài Cổ ... .. Gặm nhấm quá khứ ... Ngày Xưa ....
    Bác nói giá xe về giá Cả Xe ở Hà Nội đúng thực sự là như bác nói hiện trang..... các chú trẻ trẻ cứ chơi thôi .... 2 khìn àh ... không sao ... chơi hết rẻ bèo mà .... 6 triệu àh cũng còn phải nghĩ nếu mà nó không thực sự ưng cái ý của người mua ..... Làm gì có giá nào .... Nếu Thực sự là niềm đam mê .... Em khoái bác 95 thật ... bác này chác cũng hâm hâm giống mình ....
    bác 95 có gì Alo cafe nhá ... em rảnh tất cả các ngày trong tuần từ 9h30 sáng đến 11h sáng ... và từ 8h tối đến 7h sáng hôm sau ..... Tỉ Phú thời gian cho việc cà kê.. dê ngỗng
    Àh nói luôn với bác xe em mua có 6 triêu thật ... em chạy mát trời ông địa cả nửa nam nay ... hom nay mới teo ... em chắc là bệnh ngoài da.... em tự sủa ... cho nó nâng cao trình đọ kỹ thuật tay nghề
    Kính các bác chơi vui vẻ thoải mái con gà mái
  4. vEOgIA

    vEOgIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    khửa khửa bro Gà
    Em là em đang buồn với cái em standa của em ... bao tháng nay em chạy nó ác liệt quá ngày nào cũng bắt wm ý Dã tầm 80 km chạy lòng vòng hà nội bác ạ..... em chắc chả ai chơi xe hâm như em ... chạy như chạy ware tàu ... dùng như fá. hê hê.... kết quả là đêm qua trong lúc máy đang fành fạch êm ái ... chủ nhân mắt mơ màng ngám gái .... do kẹt đường mà bro ... thì ực .. ực .... ngẻo luôn .... đến lúc hết kẹt đường thì em bắt đầu ... đạp.... và đạp... kết cực là tiêu không có chạy được ... Alo tãi thành hưng ah. cho em 1 xe đến ... da. ... vâng .a... .. chiêu nay rảnh mò mẫm vậy ... có cái để nghịch rồi bác gà ơi ....
    @ bác 95 : Bác nói đúng 1 số bức xúc của em ... đúng là người Hà Nội nhiều người chơi xe rất hay ... nếu không muốn nói là rất được ... rất Kỹ Tính ... và không post bài ở đây mà lại chỉ đọc thôi .... hì hì... sài gòn chắc cũng vậy mà ... chỗ này chỉ là 1 nhóm thôi mà bác .... với lại đa phần là các bạn ... rất trẻ .... rất ... rất trẻ .... thoải mái đi bác .... có các bạn trẻ này thì mới có tương lai cho vespa cổ hà nội chứ .... hì hì hì ... em chưa già nhưng cũng đầu 3 đít lấp lửng rồi .... chơi xe theo cách của mình ... yêu xe theo cái gọi là ... Hoài Cổ ... .. Gặm nhấm quá khứ ... Ngày Xưa ....
    Bác nói giá xe về giá Cả Xe ở Hà Nội đúng thực sự là như bác nói hiện trang..... các chú trẻ trẻ cứ chơi thôi .... 2 khìn àh ... không sao ... chơi hết rẻ bèo mà .... 6 triệu àh cũng còn phải nghĩ nếu mà nó không thực sự ưng cái ý của người mua ..... Làm gì có giá nào .... Nếu Thực sự là niềm đam mê .... Em khoái bác 95 thật ... bác này chác cũng hâm hâm giống mình ....
    bác 95 có gì Alo cafe nhá ... em rảnh tất cả các ngày trong tuần từ 9h30 sáng đến 11h sáng ... và từ 8h tối đến 7h sáng hôm sau ..... Tỉ Phú thời gian cho việc cà kê.. dê ngỗng
    Àh nói luôn với bác xe em mua có 6 triêu thật ... em chạy mát trời ông địa cả nửa nam nay ... hom nay mới teo ... em chắc là bệnh ngoài da.... em tự sủa ... cho nó nâng cao trình đọ kỹ thuật tay nghề
    Kính các bác chơi vui vẻ thoải mái con gà mái
  5. vEOgIA

    vEOgIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hải tròn đang cần gấp 1 ẻm đi được kìa Bác LongDD help em nó đi kìa .. rồi em nó chuyển Nó Kìa cho mà Bấm ... ha .. ha ... Hài đâng buồn vì Chót Hứa với Gái ... khục ... hâm thế ... Bao giờ mua được Xe cho Gái .. nhớ alô 1 câu anh qua nghiá nhờ tí nhá Hải IZS em yêu
  6. LongDD

    LongDD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To Vẹo già: tớ chưa biêt cậu là ai? nhưng theo tớ trong giai đoạn này nên can Hải mua xe Vespa (chờ tớ mấy chứ). Hải đã mua con Typhoon của tớ rồi, đưa tam con đó cho cô bạn đi (xe đó chỉ hay trục trặc mấy cai đèn báo thôi)
    Tớ còn đinh bắt chước Hải mua sidecar cơ đấy.ka ka ka
  7. doinat

    doinat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tưởng Bác Long nói đùa hoá ra là làm thật, em cũng hơi bị thích con ACMA mà bác Gà quảng cáo, nhưng chắc số em nó chưa có duyên với ACMA thi phải, hôm trước thì bị ông em Vinh nhanh chân, còn lần này thì bị Bác Long nhanh tay
    Thôi đành phải chịu vậy, cũng may là co duyên với tangda.
    Thế cái vụ rửa xe kết hợp của em và Bác như thế nào nhây?
    Xong vụ đấy là Bác lại phải rửa em ACMA đấy nhé, thế này thì anh em Vespa Hà Nội béo ú lên mất, ăn, ăn, ăn và rồi lại ăn.... Nghĩ ra trò mới đi Hội trưởng ơiiiiiiiiiiiii!
  8. vietnamvespa

    vietnamvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hongsonn này ! Theo ông vespa95 nói về giá cả và chất lượng xe ở HN có khi tôi với ông phải kinh lý một chuyến ra ngoài ấy đấy chứ nhỉ? Sẵn tiện đừng để bác LongDD dùng 1/2 cái đầu kéo dành phần cả trăm chiếc ACMA gom về sào huyệt của ông ấy Bây giờ ở SG 1 con standard sườn gin cũ nát chưa dọn cũng đã 10-11T rồi, dọn lên nữa con số bao nhiêu chắc ai cũng biết thế nên ông cân nhắc kỹ lưỡng rồi ta kết hợp mọi thứ một thể cho tiện và kinh tế nhá. Phen này ráng bon chen làm "cao thủ bán xe" để có tí mà chăm sóc con GS va Utility của ông nữa chứ!
  9. LongDD

    LongDD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Tôi, LongDD xin cảnh cáo ông Vietnamvespa:
    đưng có mà cậy gần nhà mà pha ngang "dự ớn "của tôi.
    Nếu ông thích, tôi xin ném găng tay thách đâu với ông bằng khẩu "KGB bazoka"
    chịu k0?
    Hongsonn ơi, em mà buông vụ này thì biết bao giờ anh mới được rờ vô con E240 đây.
    Anh em mình hơp tác ổn thoả thì chả mấy mà ngồi cái xe mà thằng ôn su-ma khơ nó hay di đâu
    mong tin Sơn!
  10. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Ohh !! hoá ra doinat tối hôm qua phone cho vespalangbat !! sorry nhá vespalangbat đã quên hỏi nickname của bạn khi đã biết là dân TTVNOL . Thấy anh em mê xe mà mình lại đâm ra áy náy , cách đây mấy hôm bỏ việc alo al a kiếm được em acma thay máy cho bác sprinter thì bác LongDD tiếc , bởi áy náy lại ba chân bốn cẳng alo alo tiếp tìm được chú acma này thì đến phiên doinat và sáng nay có bác trong vespasaigon lại tiếc . Lại áy náy tiếp ... thoáng nghĩ pậy trong đầu ... nhà mình còn 2chiếc acma kưng
    Đùa chút thôi để vespalangbat alo ala tiếp kiếm giúp bà con . Chời đất có phải xe vespalangbat đâu mà vespa quảng cáo làm mai mối cũng ớn thiệt bởi đâu phải xe mình đâu mà rành rẻ ..đành khều nhỏ khổ chủ tui với ông chạy ra bác sĩ cho chắc ăn ... bác sĩ phán còn chưa chịu lấy cho rồi ..lại ba chân bốn cẳng cùng khổ chủ chạy về
    Xe của bácLong DD hôm nay vespalangbat hẹn tay chủ xe đem đến để hội đồng y khoa hội chẩn . kệ tuy mất công nhưng chắc ăn vì đã giúp thì làm cho trót hôm qua cái tay chủ xe còn phang mình .. anh mua bán kiểu gì mà lúc này mất phong độ thế ..đành cười xoà nói với hắn ..mua cho bạn chứ của anh thì..xong rồi . các chiến hữu coi như chiếc này bác LongDD đã mua há bởi tớ đang cò kè bắt chủ xe bớt tí để bù chi phí vận chuyển
    Lúc này tình hình mua bán trong forum có vẻ nóng lên cái nóng của sự say mê vespa đến cuồng nhiệt và nung nấu rước về cho mình một em độc hại của các fan , cái nóng vội của một vài thành viên khi nhìn nhận vấn đề mà chưa tìm hiểu kỷ thông tin những cái nóng đó không đáng ngại bằng cái nóng hiện nay là sự nóng mặt của một số anh em trong này sau bài viết của bạn vespa95 một bài viết tuy tác giả có tìm kiếm thông tin nhưng chưa sâu và có phần phiến diện ( tớ không trách bác vespa 95 bởi biết đâu bác cũng là nghe từ người này người kia mà chưa tìm hiểu ) từ đó dẫn đến anh em nóng mặt và nghi ngại lẫn nhau kể cả đãcó những nhận định và bắt đầu cay cú trong văn phong văn từ với những bài viết gần đây
    Lẻ ra vespalangbat không đem chuyện này ra nói bởi tính vespalangbat cũng chỉ nói với những ai vespalangbat biết hay biết vespalangbat nhưng bằng sự cảm nhận của mình về sự việc và một khi đã xem tất cả là bạn bè trong này chỉ muốn nói với bà con khoan vội nóng nhau sau này lại tốn nhiều bia nhiều bọt khi hiểu nhau
    Với vespalangbat và chắc cũng như những anh em trong này Vespa chỉ là một cái thú chơi cái thú để chúng ta giải khuây và cân bằng với cuộc sống hàng ngày vốn đã quá nhiều áp lực và phức tạp . Kiếm cho mình một chiếc vừa ý hay độc hại đã là khó kiếm ra được những người bạn cùng có niềm đam mê và cái thú chơi khác người này lại càng khó hơn sao lại đem ra trang trãi vì những điều vô cớ hả các bác . Tại sao chúng ta lại tự nhận mình là con buôn là lái buôn ngay cả lúc chúng ta cần một sự nghiêm túc để hiểu nhau hơn
    Vài lời chân thành lúc tản mạn cùng vespa .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này