1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá xe mô tô, dành cho các bác muốn cưới 1 em về làm vợ. (phần 3)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi khoa9876, 22/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Bài của hoangthuy viết lúc 07:04 ngày 22/04/2007:
    Em có con xe Attila muốn bán, nhưng em không biết phải bán với giá mấy tiền. Ra thợ thì em sợ nó trả rẻ nên muốn vác lên đây hỏi ý kiến các bậc đàn anh. Con xe của em nó thế này:
    - Mua năm 2005: đi được ~1.900.000km.
    - Biển xe 88: Vĩnh phúc ( mà em thì đang ở HN ).
    - Xe mầu xanh ngọc, đời trước khi ra Victorya.
    - Xe chất lượng vẫn tốt, chưa hề bị sửa chữa lớn bao giờ. Mới chỉ thay săm.
    - Vỏ xe xước khá nhiều, do em không giữ gìn bị va quệt trên đường đi và khi gửi xe.
    Vậy theo các bác có thể bán được với giá khoảng bao nhiêu ạ? Em muốn biết để còn rao bán. Rất cảm ơn các bác đã đọc, mong các bác cho vài nhời giúp em.
    P/s: Nếu thông tin trên còn thiếu em sẽ điền thêm đầy đủ. Thank so much.
    ---------
    CM:Đi được 1 triệu chín trăm nghìn km thì wả là kinh khủng! Các bác giúp nàooooo!
  2. axonce1

    axonce1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    các bác trong này chắc toàn người nhiều tiền, đâm ra thấy 7 triệu nhẹ như lông hồn. Chắc lương các bác cũng phải từ 7triệu /1quý trở lên mới dám mua xe như vậy. em thì em phải suy nghĩ vì tiền không phải giấy bản các bác ạ. em có nhiều tiền, gia đình em cũng rất có điều kiện nhưng em vẫn thích suy nghĩ và mặc cả ( đàm phán) một chút. Em xem phim cướp biển vùng ca ri bê khoái nhất cái đoạn có thằng nói " Parley " thấy trên ti vi người ta dịch là đàm phán. Các bác thấy không, giàu như cướp biển mà vẫn thích đàm phán huống hồ là em. Còn bác nào gia đình cũng có điều kiện như gia đình em nhưng lại không thích đàm phán giống em thì có thể mua luôn trước mắt em ( cho bõ ghét cái thằng dở hơi thích mặc cả con xe nát giá 7 triệu ) ha ha ha. Chúc các bác sớm mua được con xe ưng wái đặng về nhà sơn lại và bày cho đi...ê.e..p. thôi các bác gì gì Ngọc làm tạm một quai hạ hoả nhé, vả lại con xe đó có phải của bác hay không? nếu là xe của bác em cũng mạnh dạn trả bác 5,1 quả hơn hẳn cái bác "chi cha" "chi ô" gì đó ở trên. nếu các bác bảo không cần giấy tờ thì em cũng biết vậy, nhưng ông cậu em làm ở 54 trần hưng đạo thì ổng nói không giống các bác, thế mới đau các bác ạ ( hay là ông cậu em sai ) mà có khi ổng sai thật, đến các mác lê nin còn có lúc chưa đúng nữa là ông cậu em phải không các bác. Chỉ hiềm một nỗi thời buổi bây giờ đôi khi cái sai lại đúng mà cái đúng thì lại sai ( giá trị đảo lộn hết cả chẳng biết thế nào mà lần ) em là em rất hâm mộ cái anh Đức Khuê . Đôi khi lẽ phải lại thuộc về kẻ mạnh ví dụ như thằng cha hàng xóm nhà em du côn có hạng nên ai cũng phải sợ nó, tuy nhiên nó lại rất sợ ông cậu em he he đúng là chẳng biết thế nào mà lần. Nói tới đoạn này em lại nhớ tới câu chuyện vui ( Trời sợ mây, mây sợ gió, gió sợ bức tường, bức tường sợ chuột cống, chuột cống sợ mèo già, mèo già sợ vợ em, vợ em sợ em, em sợ quan, quan sợ vua, vua sợ trời,..... cả lũ cùng sợ). Đấy các bác thấy không em nói là cấm có sai. ở đời anh hùng nhiều khi khó vượt qua của ải mỹ nhân là cánh đàn ông đối khi vì ba cái sĩ diện mà mất toi một số thứ có liên quan lại mang tiếng với gia đình bạn bè là thằng này dại một số thứ không liên quan, ra ra vào vào một chập là mình mang tiếng xấu ngay. Cái bác gì gì Ngọc kêu em phân tích em có mấy lời phân tích như vậy, đó là quan thị điểm của cá nhân em không phải của cá nhân các bác nên em cũng không dám ép các bác phải theo em, mà thực ra thì nếu em nói đúng thì tự nhiên các bác theo thôi (đúng thì cái thúng cũng phải nghe) đời như thế nó mới vui các bác ạ chứ thằng nào cũng giống thằng nào thì chán chết. Ngày xưa em có một thằng bạn đế quốc sài lang, thỉnh thoảng nói phun ra một câu hay phết ví dụ nó bảo em thế này: "Tao không bao giờ ghét những thằng có tính cách kể cả tích cách xấu mà tạo chi ghét những thằng chẳng có cái tính cách gì cả." xét một cách toàn diện ( đoạn này là em đang hâm mộ lão nghệ sỹ Văn Hiệp) thì em cũng là người có tính cách đấy chứ các bác, trong khi các bác ai cũng khen thì em dũng cảm dám đứng lên nói ra sự thật về những trăn trở trong lòng. Hà cớ gì các bác vùi hoa dập liễu. Các cũ có câu " thứ nhất là tu tạo gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa " em nghĩ rằng phàm cái anh đã dẫn thân vào con đường buôn bác mà chiều được khách hàng, tạo được sự tin tưởng, vui lòng khách đến vừa lòng khách đi là khó lắm. Chứ học đòi buôn bán chụp giật thì nói làm gì em nghĩ các bác không bao giờ như vậy, chẳng qua các bác thấy em đánh giá món hàng các bác đưa ra không cao nên các bác không hài lòng em thôi. Nhưng cũng hiềm một nỗi đã dấn thân vào cõi giang hồ thì phải hiểu được chân lý " Trí mà đã tại giang hồ thì thân cũng bất vô kỷ " sao các bác không tìm cách phân tích cho em hiểu và từ chỗ không thích em chuyển một phát sang thích mua con xe của các bác gì gì đó với giá 5,2 quả chẳng hạn vậy là em cũng vui mà các bác thì lại càng vui phải không các bác. Ai lại đi chấp nhặt khách hàng mấy lời nói, khách hàng có quyền trả giá và bình luận về món đồ mà mình muốn mua đúng không các bác, thuận mua vừa bác nếu các bác không thích nói nhiều thì có thể cho em trả lời theo dạng option cũng được " Yes " or " No" thế là em chịu ngay. ví dụ như sau: " Bạn có đồng ý mua chiếc CBR250 đời 91, đã mất trinh, mặc dù chưa đăng ký kết hôn với giá 7 quả hay không? câu trả lời để dưới dạng " yes " hoặc " no". Theo bạn khi mua xe máy có cần giấy tờ kèm theo hay không? thế thí bọn khách hàng như em cũng không thể nhiều lời như bây giờ được. Mấy lời bon chen mặc dù biết khả năng của em có thể viết dài gấp vài chục lần như thế này nữa để hàn huyên với các bác nhưng thôi em ngại viết nhiều quá không tốt cho ngón tay của em nên các bác thông cảm tí xíu nhé. Lần sau em sẽ viết hay hơn để các bác cùng tâm thị sự với em về một vài vẫn đề có hoặc không có liên quan sau này, chẳng hạn như hôm nay bạn gái em diện một bộ màu đen em thấy nóng quá nên bắt nó cởi ra bởi vì nó làm em nóng rồi thì cái gì đến cũng phải đến ( câu này em trích nguyên văn bài hát của pháp Que Sera Sera ) tạm dịch cái gì đến sẽ đến.
  3. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Em thấy bác chỉ cần chịu khó đi viết văn là dư tiền mua xe đấy
  4. axonce1

    axonce1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác quá khen, quả em cũng đúng là nhà văn thật nên mỗi chữ của em viết ra giá cũng khoảng từ 5 hào - 1 đồng/ chữ. bác thấy nhà văn có khổ không không biết em phải viết bao nhiêu chữ thì mới mua được xe 7 triệu mà mua xe xong thì cả nhà em nhịn, đến khi nào đói cả vợ cả chồng chổng mông ngồi ngắm con xe để thưởng thức từng con Buloong, đinh vít. Bác bảo hoàn cảnh đau dạ dày triền miên như em thì xơi thế chó nào được mấy thứ đó. Em viết vào dòng tâm sự lên trêu các bác cho vui thôi, mong các bác đừng giận nhé
  5. indiadivx

    indiadivx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    *******c chiến luôn đi còn chờ gì nữa.
    Nói về độ thủng thà thủng thỉnh, thì em thấy người rất cá tính này hơi bị phô trương quá. Bác cá tính, cứ nhấc điện thoại alo và thương lượng với chủ xe cho rồi, việc chi phải trả một cái giá quá bèo trong khi bản thân chưa hề tham khảo thị trường trước?
    Có nhiều người, với thói quen không bỏ được là phải trả giá trước đã, bất cần biết cái của mình mua có "chất" hay không hê hê.
    Đây là cái thú chơi xe. Bác nhát tay thì tìm kèo nào có paper mà mua. Đừng lăn tăn, tốn resource của diễn đàn.
    Đọc mà hoa cả mắt.

  6. axonce1

    axonce1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Khiếp hàng, nghe như xả hổi đen. Chiến là chiến thế lào. nói không cho nói, mua bán kiểu gì lạ vậy xi'' xi'' xi''
  7. INTRUDER

    INTRUDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    2.851
    Đã được thích:
    0
    Híc, mắt thêm mấy số rồi!
    Chưa bao h em đọc bài nào như bài này!
    Cãi nhau làm chi, ai múc được thì alo trực tiếp cho Linh!
    Buồn cười thật!
  8. axonce1

    axonce1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho xin 500 ảnh, xe hiện đang ở vương quốc nào, biết đâu em mua xe 5 chai lại tốn thêm 5 chai tiền vận chuyển thì sao
  9. NewSol

    NewSol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    hehe.Thích thì xem xe liền.Thấy chấp nhận giá thì mua ngay
    Chưa xem xe trả giá tới lui->người khác mua mất lại ngồi tiếc
    Chúc may mắn gặp con xe ngon giá bèo
  10. soldier_vov

    soldier_vov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    giống hệt mấy bác bên box mua bán, cho xin 500 ảnh, sau đó là trả giá văng miệng.Mặc dù chưa biết j về con xe đó cả.
    Bác này còn lên đây vỗ ngực mình có tiền, hê hê 5,2 triệu của bác chỉ đủ cho anh em trên này ăn sáng thôi.
    bác lên đây khoe có tiền thì em nhìn thấy cái cá tính của bác rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này