1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giá xe môtô đây! Dành cho các bác muốn cưới một em về làm vợ!

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sivextien, 06/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Bác ạ! Hình như bác Lực chỉ chuyên về BỔ thôi. Chứ dăm ba cái lẻ tẻ này bác ấy không thèm sờ vào đâu!!! Nói vậy là có nguyên do: Cách đây không lâu, côn xe của em cũng nặng lắm, chuyện đơn giản là vậy nhưng em luôn muốn người thợ giỏi sờ vào xe của mình thế là mang đến bác Lực. Bác ấy chẳng nói chẳng rằng, vặn vặn mấy cái, fóng vèo một cái rồi bảo được rồi. Nhanh là thế, nhưng cái được rồi của bác ấy dành cho tay... Lực Sĩ - nặng hơn cả trước khi mang đến, nặng đến nỗi anh của em sờ vào còn cười fá lên ấy(!) Em vẫn cứ ngây thơ cụ, mang đến nhà bác ấy lần nữa, và mọi chuyện lại đâu vào đấy, đến nỗi em fải về soi gương xem cái mặt mình có fản cảm đến mức bác ấy fải ghét thế không?! (Còn thái độ của em thì lúc nào cũng tốt!)
    Cuối cùng thì em làm thế nào? Em mang xe về Hải Dương, bác Đức redskin đưa em đến nhà một anh thợ trẻ tuổi, tháo dây côn và ga ra, dùng bơm bơm dầu vào cho nuột, vặn vặn mấy cái ---> Côn và ga nhẹ đến nỗi em cứ hồi tưởng lại lúc lần đầu tiên sờ cưỡi lên con xe của mình (Trước em đi Best Tầu ạ)...
    Bác tự rút ra kết luận nhé! Chúc chiến mã của bác sớm ok!
    P/S: Mỗi khi xe em hắt hơi, em lại tự nói với mình: "Chuyển miẹ nó vào SG sống thôi Crazy ơi!"
  2. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    P/S: Nếu bác ở SG thì có thể mang xe đến Gara Tiến Thảo 120 Lê Lai (nếu em nhớ không nhầm). Nhưng chỗ này cũng toàn xơi hàng khủng nên cũng chả chắc cái lẻ tẻ của bác có được tiếp đãi tử tế hay không... Em có gợi ý là bác kết giao với đội U18 - vừa có bạn chơi, vừa được giúp đỡ tận nhiệt khi cần thiết! 1 tuần nữa bác gọi đến số anh Di - leader của U18: 0989013266. Thanh niên là fải máu!
    Được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 25/09/2005
  3. prinz

    prinz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    2
    Câu chiện của bac cz mater thật thấm thía, quả thật lẻ tẻ như vậy đến chỗ mấy bác nổi tiếng chũng chả biết tính tiền sao cho xứng. Tôi sẽ theo lời khuyên của bác vậy. Tôi ở Hà Nội. Nếu bác không chê xin cho nhập hội với. Tứ hải gia huynh đệ mừ.
  4. CB1

    CB1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    0
    CM ơi, làm đôi quay nào.....
  5. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    lúc đấy cái mẹt của em cực kỳ đáng gét đối với cái bác LỰC sĩ kia ,( miẹ chú HD có con xe ngon gớm nhỉ, mình ở đây toàn sửa bố già thôi ,á à xe mới mà đã muốn chỉnh sửa à ,đã thế ông cho mày hỏng luôn rồi hôm nào ra đây ông mổ xẻ luôn thể ) thế là tèn tén ten CM khỏi phải đi tập thể hình mà tay vưỡn to ( mấy hôm nữa tay trái lại bóp nát cả quả bưởi thì ngại lém )
    thế nhé phải cố gắng bắt bệnh xe đi nhé , không gặp lang băm thì bỏ mạng có ngày đó .thôi uốn nhé
  6. CB1

    CB1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    0
    Mại Dzô....mại dzô....
    $2550....
  7. CB1

    CB1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    0
    Hanoi_pederator đâu rồi nhỉ????
  8. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay, cũng như mọi khi, Bạch Tuyết lại bơi ra xa để đến khu vực tắm riêng, còn các chú lùn thì woanh wẩn ven bờ suối. Yên bình wá các bác ạ! Nhưng cuộc sống vẫn luôn đổi thay, và thật khó có thể lường hết được mọi chuyện. Hôm nay mọi chuyện dường như hơi... khác: Có một chú cá nhầm nhọt sang trồng trọt thế nào lại cứ nhằm chỗ ấy của Bạch Tuyết mà uốn éo Bị bất ngờ, Bạch Tuyết hét toáng lên, và một chú lùn vội vã lặn sang ứng cứu (ngang ngửa tốc độ đội U18 ). Đợi mãi không thấy chú ấy về, chú thứ hai vội lao sang. Rồi chú ấy cũng không về, thế là chú thứ ba, thứ tư, rồi tất cả lao sang và nhìn thấy các chú khác đang ngẩn người bàng hoàng, tê tái trước một cái gì đó rất vĩ đại mà họ chưa từng thấy(?) Họ như chờ đợi một điều gì đó... Thế rồi Bạch Tuyết, vốn cũng đang có cảm giác tê dại, bỗng... NHOẺN MIỆNG CƯỜI. Ôi, một nụ cười mà có tác dụng lớn lao biết nhường nào. Và...
    Vâng! Đó là sự tích 7 up đấy các bác ạ! Giờ thì khi uống 7up hãy nhớ đến sự tích của nó các bác nhé!
    Em thì 7up bài này cho bác CB1 sớm gả được chiến mã này! Giá ổn wá còn gì! Hết ạ!
    Được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 26/09/2005
  9. prinz

    prinz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    2
    Bài hay quá. Nhưng chả thấy đâu ca CM ơi
  10. CB1

    CB1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    0
    Quảng cáo hay thật, ...mình mà viết được thế này thì con vợ bé của mình ra đi từ lâu rôi....
    Vote cho CM 5* cái.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này