1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gia`````````````````````````````````````

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zerlingcrazy, 26/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Grừ grừ, dangnguyetminh_gt trêu tức ông già này roài đấy. Zer thấy già thì kệ tui chứ, nếu bạn thích trẻ thì viết bài nhận xét mình trẻ đi xem nào, để tui xem bạn có trẻ thật ko đã...Chưa gì đã chê người khác baby, lạ thật....
  2. owavn

    owavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    đúng là cái đồ hâm nặng...25t đầu kêu già...câu bài
  3. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Oạch..... Chả hiểu thế nào cả.....Thế chẳng nhẽ mình thấy mình già đi, viết cũng ko được. Toàn người trẻ tuổi với nhau, sao hình như khó tính còn hơn bà già ý chí, ha ha...Thôi thì tùy các bạn. Nhưng tui ko viết để câu bài, chắc chắn là thế.
  4. owavn

    owavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    thì đó...chính u cũng tự nhận là " toàn người trẻ tuổi với nhau "...sao còn than già...mâu thuẫn quá vậy
  5. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Trời cậu là b mới có 25 đã kêu jà hichic , khổ thay cái thân mình là g 24 tuổi chắc là quá jà roài hehe chắc sắp được về vườn hehe
  6. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bác già hơn em thật đó ...........tận ...........5t lận cơ ...........hiz như bác nói thì em cũng fải cố gắng sống tốt hưởng thụ khi mình còn trẻ đúng ko bác ....thui bác cố gắng thay đổi cách sống cho nó trẻ lại bác nhá ............
  7. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Ừ, nghĩ kể cũng lạ...Tui viết để nhớ lại cái thời xưa xửa xừa xưa của mình thôi mà. So với thời đó thì bây h tui chả già thì gì.
    Giao thừa ngồi xem GN Cuối Năm, xem 9x hix hix, ặc ặc, khe khe mà buồn cười, nghe Kim đọc rap mà vui tai. Vẫn biết mình lớn tuổi hơn rồi, vẫn biết mình suy nghĩ già dặn hơn, chín chắn hơn. Nhưng cũng cảm thấy mình thiếu khát khao và tràn trề sinh lực như chính bản thân mình cách đây vài năm...
    Nhớ lại thời trẻ con tí tị tì ti, cái lúc chuẩn bị cặp sách vào lớp 1. Mình vẫn nhớ như in cái cảm giác cứ nghĩ rằng mình là thiên tài, chỉ có mỗi bản thân là có tư duy, có suy nghĩ, có tình cảm vui, buồn, hăm hở...còn mọi người khác đều giống như đồ vật, chắc chả có suy nghĩ gì đâu, ha ha, sao cái thời đó nó vô tư đến vậy.
    Lớn lên 1 chút nữa, học cùng cô bạn xinh xắn, đáng yêu, mình đã biết thế nào là cái cảm giác thích đi học, thích nhìn người khác, thích nghe người khác cười, thích quay xuống bất thình lình trong giờ học, ha ha....Cũng lúc đó, mình đã gặp rất nhiều bạn học giỏi hơn, đã biết thế nào là buồn khi điểm thấp, biết lo lắng khi mang giấy mời họp về nhà...Vẫn nhớ lắm.
    Nhưng nhớ nhất vẫn là những lần tan học rảo bước về nhà trên con đường Kim Mã rợp bóng cổ thụ, nhớ nhất những giây phút tự nhủ : " Hôm nay mình có gì buồn không nhỉ...Không có, hì, thế thì cứ vui cái đã..." rồi nhảy lò cò chân sáo về đến nhà. Bây giờ lớn rồi, ra đường cứ thử nhảy lò cò chân sáo đi xem nào, có mà hâm....
    Nhớ nhất những lúc đạp xe trên đường về, făm făm bám theo bóng cô bạn áo đỏ trước mặt, făm făm fóng qua mà giả bộ làm ngơ, rồi đi được 1 đoạn lại xuống xe giả vờ tuột xích, đợi cô bạn ấy đi qua. Đằng đẵng 4 năm học cấp 2 như vậy thế mà cuối cùng vẫn không dám mở miệng lấy 1 lời làm quen...Nhớ thế! Tiếc thế.....
    Đấy, mình còn nhiều giây phút trẻ trung và bồng bột như thế lắm. Đến bây giờ chưa phải là già, nhưng có lẽ những kí niệm thời xa xưa nó cứ bám chặt, cứ dai dẳng lưu lại đâu đó trong 1 góc trái tim. Mình biết các bạn có thể không thích nói chuyện già. Nhưng mỗi lần vào Tâm sự là 1 lần mình bồi hôi xúc động, là 1 lần mình trở nên đa cảm hơn so với bình thường. Và thế là đơn giản, mình viết....Điều đó chắc là không xấu lắm nhỉ? Ha ha, các bạn cứ cười đi, nhưng 1 lúc nào đó, chúng ta cũng sẽ nhớ lại những thời điểm thế này mà....
  8. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Hi hi đã cảm hơn ? ko biết có thật ko hcihic nhưng dường như dần dần con người ta trở nên trầm tư hơn ít nói hơn ít thích jao du hơn và nghĩ nhiều , nhìn nhiều , nhớ nhiều kỷ niệm và có cả những thoáng chạnh lòng hi` hi`
    Ko hề cười đâu bạn ạ chính tớ cũng đã từng có những hồi ức ngày xưa như thế mà hihi

Chia sẻ trang này