1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ chỉ là giấc mơ...sao để ...như xưa..giấc mơ cho người béo số 2

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi minchu_benho, 30/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ chỉ là giấc mơ...sao để ...như xưa..giấc mơ cho người béo số 2

    Có cái hiểu có cái không hiểu...có cái mãi mãi chỉ để riêng mình cảm nhận mà thôi...
    Cám ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã post bài và đã vào cái topic này để chia sẻ những kinh nghiệm về cái sự hơi bị phì nhiêu của chúng ta:
    1.minchu
    2.daisy
    3.girl cười dê
    4. anghenlenin
    5.minhmetal
    6.thienbinh
    7.2109
    8.susuhuong
    9.fall
    10.****et
    11.buck
    ....và nhiều các bạn khác nữa.
    Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho tớ và topic của tớ trong thời gian qua.
    Hôm nay ngày cùng tháng tận của một tháng,tớ lập topic này với mong muốn các bạn vẫn sẽ ủng hộ cho tớ và topic của tớ trong thời gian tới và dĩ nhiên ủng hộ chứ không phải là spam đâu nhé.Đã là topic đã là hội thì sẽ không thể thiếu phần off và phần chia sẻ sau off được nhưng tớ cũng mong mọi người khi post bài chú ý post sao cho bài viết của mình có ý nghĩa,có tính chất ủng hộ diễn đàn,còn mod họ chỉ làm việc của họ thôi,bài viết nào có tính chất không ủng hộ thì mod cứ del (PM cho thành viên là del vì lí do là được,chứ mod đừng có del mà không có lí do)

    Còn bây giờ sẽ đi vào phần chính.
    Tâm sự của tớ,một người rất béo nên cảm thấy không tự tin vào bản thân mình.Tớ kể về cái sự béo của tớ nhé.
    Tớ béo từ bé cơ,đẻ ra đã 3,7 kg rùi.Thấy mẹ tớ bảo 7 tháng tớ nặng 12 kg đi đâu ai bế 1 lúc là mỏi tay không ai bế được lâu,mà đi chơi đâu cứ 7h tối là lăn ra ngủ lại phải bế về,nặng chêt đi được.Mà hồi xưa còn nghèo lắm,nhà nào có xe máy là to như có ôtô bây giờ rồi ý,nhà nghèo có cái xe esca hồi xưa thế là tốt lắm rồi,có nhà còn không có xe mà đi ý,mẹ tớ bảo như thế là vẫn hơn khối người==> tự dưng nghĩ đến 9 x bây giờ mình thấy sao sướng nhỉ,ăn uống đủ chất,thấy cô hàng xóm để cho đứa con cao lên cho ko thấp như bố mẹ đầu tư hẳn 5 tr tiền sữa Ensua uống để cao lên,mình còn chẳng bao giờ biết bỏ ra 5tr tiền kiếm được để uống sữa cho nó cao lên nhìn cho không mập nhỉ
    Đến khi đi học,chỉ hơi hơi béo thui.Nhưng mà lên đến lớp 7 lớp 8 tự dưng tăng cân đột biến,nhớ hồi lớp 7 nặng có 48kg cao 1m48 mà đến hồi tốt nghiệp cấp 2 cao 1m50 nặng 65kg .Hic thiên hạ vô địch béo.
    Hồi lớp 7 lớp 8 toàn làm cán bộ lớp lớp trưởng thôi,vì minchu học không đến nỗi tệ nhưng mà từ hồi béo,nói bọn nó không nghe toàn bảo là con béo kia im mồm từ đó tự ti,chẳng tự tin như trước nên chẳng làm cán bộ lớp nữa
    Cấp 3 mình béo nhất lớp thì không nói làm gì rồi,Đh thì lại 1 lần nữa thiên hạ vô địch,chưa có ai là địch thủ.
    Đi làm thì cả công ty gầy mình mình béo,đến buồn,đến bà hàng cơm gần công ty cũng bảo là từ xưa toàn thấy nhân viên gầy may có con này béoChẳng biêt bà ý khen đểu hay thật nữa
    Mà chẳng hiểu sao chắc do tạng người nữa đấy tớ đi suốt ngày ăn ít mà tại sao vẫn béo nhỉ.Mà sao gầy đi được bây giờ....một giấc mơ trở thành người không béo mà cũng đừng gầy quá,vừa vừa thôi
  2. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Tớ tham gia với, tớ ngày trước từ lớp 9 xuống thì chuẩn chẳng hiểu sao lên lớp 10 tự nhiên mũm mĩm lạ thường, nhưng mà cũng lại tớ chẳng bao giờ mất tự tin với ngọai hình của mình cả, hì hì được thể bọn bạn chúng nó cứ thích nhìn tớ bụ bẫm mới ghét chứ, thế nên tớ chẳng ăn kiêng cộng tập bao giờ, cũng may là phom người nó ko thay đổi ko péo hơn mà cũng chẳng gầy đi cho nên tớ cũng sướng đi tụ tập với hội bạn cứ gọi là xả láng ko ngại hì hì.
    Nhưng mờ tớ bắt đầu muốn tập rùi, vì muốn mình điẹp hơn mà(bọn bạn khen mũm mĩm chứ tớ sợ sau nào nếu lớn tuổi mà gia tăng mũm mĩm sợ lắm), nhưng tập gì là giảm péo nhanh các bạn nhỉ chỉ cho tớ với nhé. thank
  3. meobeovitu

    meobeovitu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    minchu ơi , tớ cũng béo vô cùng đây nè .Tớ thì không béo từ lúc được sinh ra , lúc sinh ra còn dài ngoẳng ra í chứ , mà cũng chỉ có 3kg thôi . Mẹ mình nuôi mát tay thế nào mà càng ngày càng mũm mĩm , mà mình có được miăm sữa mẹ như mọi người đâu . Từ khi đi học mình cao bằng nào thì cứ trừ đi 1m sẽ ra số cân của mình .Đến giờ cũng vậy , có lúc cao điểm thì cân nặng chỉ bằng chiều cao trừ đi 0.95m không nhân hệ số nhé (bt người ta chỉ nhân với 0.9 thôi mà ) .Lúc hạnh phúc nhất là khi 1m57 , 52kg .hic.nhưng thời đây đã qua lâu lắm rùi .Bây giờ bi ve vẫn là bi ve . Tự ti lắm . Ah, giờ đỡ tự ti hơn vì có người yêu rùi , người yêu thích mình béo nên bớt tự ti hơn.Nhưng có phải lúc nào cũng ở bên cạnh người ta đâu , ra ngoài ai cũng gọi mình với những cái tên ...nghe thật là....
    Chẳng ai muốn mình xấu cả , béo quá hay gầy quá đều không đẹp. Nhưng mà người béo bọn mình cũng thiệt hơn người gầy ở chỗ ăn ko dám ăn , mặc thì khó mua đồ .Thật là thiệt đơn thiệt kép .Vậy cố gắng là chuppy nha !^.^!
  4. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Kỷ lục của tớ năm 2002 từ 45kg trong vòng một tháng (ko phải jảm béo nhé )công việc , học hành , nhiều chuyện làm tớ xuống phát 5kg hix , jờ thì ổn định mọi chuyện đam ra béo quá lên 48kg , muốn jảm mà chả jảm được huhu
  5. Nguoi_xua

    Nguoi_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Minchu ơi , cho anh tham gia hội béo với , dạo này lên đến 60kg rồi, mà trời thì nóng nữa chứ Ai gặp mình dạo này cũng bảo là sao phát phì lên thế , mọi người lại tưởng ăn nhầm thuốc tăng trọng thì khổ quá . Mà dạo này có dám ăn nhiều đâu cơ chứ , toàn 2 với 3 bát cơm 1 bữa ,thế mà vẫn béo ....hic hic.Sáng nay phải lê cái thân xác nặng nề chạy cùng thằng bạn mà oải quá .
  6. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đi mua bộ quần áo,cái quần thì kéo lên được đến mông là hết,hic hic,bao đổi số to hơn 1 cỡ nó không có,to hơn 2 cỡ lại rộng quá,ứ ừa,tức mình chuyển sang mặc váy,he he lần này vừa nha,hic nhưng chân ngắn bắp chân to mặc váy cứ gọi là....đến cái áo,mặc vào thì vừa nhưng đếck cài đc cúc có đau không chứ béo quá rồi.
    Mà lại nói đến người yêu,hic,đi với bạn trai thì rõ khổ,mình quen bên XD chẳng hiểu sao toàn đứa gầy,nếu béo thì cũng không béo lắm.Đi với bọn nó xấu cả hổ...
    Thay vì tập chạy buổi sáng thì mình leo cầu thag lên các công trình,chắc cũng như tập chạy thui,nhưng mà cũng chẳng thấy giảm mấy,vẫn béo thường xuyên
    Àh mà nhà mình hôm nào đi shopping đi,quần áo của tớ toàn đồ công sở để đi làm thôi,với cả toàn đò may ít đồ mua sẵn lắm,cuối tuần ai rảnh thì đi lượn lờ hàng second-hand xem,tớ chưa đi mua đồ đó bao giò,đi 1 lần cho biết,với cả tớ béo nên cũng ngại đi mua đồ lắm..Thế nhé nhà mình nhé
  7. hoami2585

    hoami2585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mình thì mình ko béo như bạn nhưng mọi người vẫn gọi mình là béo..Vì so với nhiều người mình chơi thân thì mình béo hơn họ rất nhiều
    Nhiều lúc cũng tự ti lắm đi mua quần áo chán lắm vừa chỗ này chật chỗ kia
    Nhưng giờ chồng mình cũng béo nên mình cũng quen dần với câu gọi của mọi người "Vợ chồng càng ngày càng béo ko biết có con có béo ko nữa???" huhuhuhu
    Dù sao cũng phải tự tin vì có nhiều người muốn béo như chúng ta đâu có được đâu bạn
  8. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    tất cả mọi người chê chỉ cần mình chồng mình khen là ok, còn tất cả mọi người khen mà chồng chê mới phải xem xét lại. Thế nên người iu mà thích bạn béo thì việc gì phải tự ti mới ngại, đứa nào trêu thì bảo người yêu tao thích thế, chúng nó bó tay ngay hìhìhì
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Cứ chuyện trò kiểu này thì có đến Admin cũng không làm gì được, thật đấy !
    Tớ nhắc lại nhé, tớ muốn các bạn ở lại box này, nhưng giúp tớ đừng phải ngày ngày xơi than phiền của các thành viên về nạn spam ở đây là tớ move tất cả sang Public đấy. Nói rồi kẻo lại bảo tớ không nói gì.
    Tặng bài thơ này:
    Tân gia vui vẻ
    Tinh thần lạc quan
    Ai đó kêu than
    Kệ ! ta cứ béo !
  10. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    hic mod ơi có cần thiết phải vậy không mod,ngay trang đầu đã bị mod nhắc nhở,em có làm gì sai đâu,mà ai than phiền mod cứ báo em,ai tìm được lỗi spam,nếu em sai em chịu,còn em đúng (em xin lỗi nói câu này có thể hơi quá đáng:Em mà gặp em vả cho vỡ mồm,cái loại người ăn không nhai nói không nghĩ đấy)
    Còn cái câu vàng vàng ý,mod ơi hỏi nhỏ thôi nhé,mod gầy hay béo vậy(nói nhỏ thôi nhé),he nhìn cái ava là biết mod gầy dóc xương lại còn thiếu răng nữa chứ,mod nhớ bổ xung canxi cho ngày mới năng động nhéMà có khi mod xơi nhiều than phiền sẽ béo lên đấy

Chia sẻ trang này