1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ chỉ là giấc mơ...sao để ...như xưa..giấc mơ cho người béo số 2

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi minchu_benho, 30/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akatcat

    akatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Bạn này cao bao nhiêu mà bảo 48Kg là péo thía
    Tớ cũng péo nhưng kô bị tự ti (thỉnh thoảng thoai) đặc biệt là khi về VN chơi, vì nhiều ng VN bao giờ cũng có câu cửa miệng: khiếp, dạo này béo thế nên thỉnh thoảng cũng ngại
    Và tiếc ở nhiều ng ở VN có quan niệm péo vì ăn tham
  2. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    có cái ảnh lừa tình , up lên chào mừng cái ^^
    ( cái tối nhìn mình ngon hơn bao nhiêu, đỡ lộ cái mặt béo ị )
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Xấu hổ quá hihi có 1m52 hihi
  4. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hôm nay tớ mới ra tù, tớ thì thuộc cái dạng mũm mĩm chưa đến mức fải đau đầu suy nghĩ nhưng cũng chính vì thế mà mãi ko giảm nổi cân nào, béo vẫn cứ hoàn béo. Thế nên đang có ý định đi tập aerobic đây, sang hóng bên Làm đẹp thấy mọi ng tư vấn tập Gym ở Olympia hay lắm (Trần Hưng Đạo nhé), chỗ cô Tâm (bể bơi Bách Khoa) rồi chỗ trường Công Đoàn nữa. Đang lăn tăn quá ko bít chọn đâu đây, nhà béo có ai đi tập cùng tớ ko
  5. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ đầy tâm trạng,ngổn ngang lòng dối như tơ vò,không hiểu sao...spam một bài về tâm sự ngày hôm nay của tớ vậy...
    Ly cafe đắng..trong lòng u uất không thể giãi bày...cafe đắng hay tâm hồn đắng ngắt..cái vị đắng ấy dường như đã hoà đi nhoen ố..Như một giấc mơ có thật..cái gì đến mà không đi thì sẽ không thể...
    Bài viết này tính là spam cũng đc vì thật ra nó chỉ là một cái tâm sự của tớ,một con người củ chuối,hôm nay tự nhận thấy mình hơi hâm rồi,nhưng chẳng hiểu sao không thoát được cái hâm đấy..tự dưng thấy u uất quá..
    Có những lúc mình đi mãi đi mãi trên con đường cuộc đời,đi một mình rồi đi cùng những người bạn...sao tự dưng hôm nay ..con đường đó..tại sao..khó hiểu thật..vẫn một mình mình bước..vẫn đi ..mà sao mất niềm tin quá chừng...con đường mất đi những người bạn đã là mất một nửa...nhưng con đường..bây giờ ..sao tự hiên mất cả niềm tin..cả bản thân cuộc sống..mất hết rồi..mất tất cả..không còn gì..cuộc đời ơi sao bất công quá vậy...trả lại tôi đi..giấc mơ của tôi,đam mê của tôi...trả lại tôi nhiệt huyết và niềm tin vào con đuờng cuộc đời mà tôi đã chọn..sao quá khó khăn thế này...dù đúng hay sai hãy trả lời rồi bước tiếp..đã lâu rồi không khóc..mà chính xác là không thể khóc được...nước mắt ơi trở lại đi nhé...vẫn biết chẳng có gì là mãi mãi nhưng sao vẫn cố ..
  6. meobeovitu

    meobeovitu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Mình tham gia box tâm sự chưa lâu. vào đây thường là đọc tâm sự của mọi người thôi . Giờ biết topic của người béo đông vui,mọi người sẵn sàng tâm sự , chia sẻ cùng nhau nên mình cũng tham gia post bài để chia sẻ tâm sự của mình . Nói thật là mình ko hiểu mod nghĩ tâm sự là gì ? chia sẻ là gì? Nếu mod cũng béo như bọn tớ , ra ngòai đường luôn bị săm soi , luôn bị nói là ăn tham , là đồ béo í .... Mod có buồn ko ? Có thấy chán ko ? Hay lúc nào cũng tự AQ rằng Béo mới đẹp . Mình ko chỉ trích gì mod cả , chỉ mong mod hiểu cho tâm sự của những người béo .Bình thường gặp bạn bè , chắc gì đã có thể nói ra những suy nghĩ của mình như những gì bọn mình có thể nói trên diễn đàn này . Mình thấy những bài viết ở đây hoàn toàn mang đúng tính chất TÂM SỰ ko hiểu mod nghĩ ntn lại nói là spam . Nếu mod khóa topic này thì cũng sẽ có 1 topic khác sinh ra để người béo có thể tâm sự với mọi người , và mình nghĩ cũng sẽ vẫn có những nội dung như mod nói là spam thôi . Còn những ai mà thừa thời gian than phiền rằng ở topic này toàn spam thì mod có thể nói với họ rằng họ cứ béo như bọn mình đi rùi hãy vào topic này . Mình chỉ có mấy lời như vậy thôi. mong rằng mod ko cho đó là spam
    @ những ai béo : hihi ...giờ mình tâm sự tiếp nhỉ :
    Đúng là có người yêu thích mình béo cũng có cái hay là mình ko sợ bị so sánh hay chê bai gì vì mình béo , nhưng mà điều đó ảnh hưởng nhiều đến quyết tâm giảm béo của mình nhiều . Hic , ai cũng bảo fải giảm béo đi mới mong xin được việc làm mình thấy nản (đi đâu cũng thấy đòi ngoại hình ưa nhìn mà mình thì thấy ngoại hình của mình gấp đôi cái yêu cầu ưa nhìn của người ta rùi á ). Mình có cố gắng nhưng cũng vẫn béo , chỉ là đỡ hơn thôi vì giảm đến mức đó ko thể giảm hơn được nữa .Biết làm thế nào nhỉ?
  7. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hâm thật rồi,không ngủ đựơc,cảm giác cuộc đời không còn gì...sao thế này nhỉ...buồn ơi..ta cầu hồn ngươi..giấc mơ nồng say nên tỉnh giấc...sao đây...
  8. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    chị ui sao lần trc em cũng hỏi tập GYM mà có chị nào bảo em là tập GYM xong nếu dừng thì sẽ càng béo hơn,sợ quá nên nhụt luôn.
    Hị,tình hình là em đang mơ ước giảm BMI xuống còn 18,6 mọi ng ạ,ước mơ xa vời quá,giờ là 20,02 rồi,cố gắng xuống 3 cân rưỡi nữa.
    Chết thật,nêu quyết tâm kiểu này mọi ng lại mắng cho mất.
    Hôm nọ gặp anh họ em,ông ý bảo sao dạo này nhìnmặt hốc hác thế,ghét vật,ko biết nên vui hay nên buồn,nghe cái từ hốc hác sợ quá
    Àh hôm trc có chị gì rủ em đi học nhảy ở Tăng Bạt Hổ ý nhỉ,em quên mất nick rồi
  9. Nguoi_xua

    Nguoi_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    .
    Nhóc minchu hôm nay làm sao thế , sao anh online kô thấy nhóc nhỉ , có gì cứ mời anh cafê 1 bữa là hết bùn ngay .
    Hu hu ! hôm qua nhẩy lên bàn cần thấy chỉ số 60 tăng lên đến 62 rồi , hoảng quá , Kô làm cách gì cho tụt cân được, dạo này mình lại quay về cái tuổi ăn tuổi ngủ hay sao ấy , anh như lợn và suốt ngày bùn ngủ ........hic hic .
    Mà nhà này kô có anh béo nào sao vậy ta .........mỗi mình ........hic hic
  10. Nguoi_xua

    Nguoi_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    .
    Xin lỗi em spam tý ! nhưng con nhà ai mà xinh thế này hả trời .

Chia sẻ trang này