1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ chỉ là giấc mơ...sao để ...như xưa..giấc mơ cho người béo số 2

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi minchu_benho, 30/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Ai vậy nhỉ,chẳng biết anh em mình có quen nhau không nhỉ,nick a là gì vậy,ai là người xưa nhỉ,em hơi chán đời một chút,nếu trưa nay anh rảnh thì đi cafe luôn cũng đc.đang chán chẳng muón làm gì cả,chỉ muốn bỏ việc đi chơi thôi,mất nhiều công sức mà không nhận lại đc gì...chán nhỉ.
    Mà dạo này lại thích mặc váy mới chết chứ,hic béo mặc váy,nhưng các chị ở cơ quan bảo mặc váy thì xinh hơn mặc quần hè hè..sướng
  2. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đỡ hâm hơn,mặc váy ..hic..béo quá cơ...hic ...cái quần tất cứ trôi tuột xuống ..xấu hết cả hổ..hic..báo quá..nếu không có cái đó thì ..hic...béo..hic..ăn mặc sao khó quá vậy..
  3. akatcat

    akatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Chả biết có đúng là mình kô nhưng cứ nhận vơ vậy vì mấy tuần trc có kể bên LĐ chuyện của bản thân là nghỉ tập phát tăng cưn
    Nếu em tập intensive thì khi em dừng tập, cơ bắp săn chắc sẽ nhẽo dần ra...và nếu khi dừng tập vẫn giữ chế độ ăn bình thường, tức là kô hạn chế và kô điều chỉnh diet thì béo ra là chắc (Bài hôm trc chị nói có mở ngoặc là: Trừ khi biết cách maintain sau khi dừng tập gym )
    Bạn minchu down vì péo đến mức thế cơ à
  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là bạn chả hiểu gì cả.
    Ở trang đầu topic này tôi đã nói rõ, tôi ủng hộ các bạn và chúc mừng các bạn lập nhà mới. Nếu các bạn cứ chuyện trò tâm sự như thế này thì quá tốt, không ai có thể than phiền rằng các bạn spam được, và như thế tôi đỡ phải xử lý than phiền.
    Tôi ko bảo topic này spam, bạn xem lại topic cũ (nhà béo tập 1) những trang cuối trước khi bị lock nhé.
    Béo cũng tốt chứ sao, tôi cũng đã từng béo, di chuyển rất tệ, nhưng nay nhờ hoàn cảnh xô đẩy cũng luyện tập để body trở nên nhanh nhẹn hơn rồi.
    Chúc các bạn trò chuyện vui vẻ !
  5. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ava mod cứ tưởng mod gầy,mod cũng béo à,hay ra nhập hội đi,
  6. beotronquay

    beotronquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    1
    nghe Daisy giới thiệu nên mình sang đây cùng vui với" nhà béo", các bạn cho mình kết nạp với nha
  7. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    He he hoan nghênh nhiệt liệt nhiệt liệt. cụng bia chúc mừng nào ,hic cụng bia lại béo chết mất thôi.Dốt pahó hoa chào mừnh thành viên mới.
    Từ nay nhà béo ta không tự ti mà chỉ tự tin thôi. hát hò nào.Mà hay là mọi người post kể về tâm sự những chuyện vui vui sẽ xảy ra khi chúng ta béo nào...
    Như chị béo tròn quay ý,mà đợi khi nào em bé cứng cáp mà lớn lớn tẹo,dẫn đi off luônMà bé sinh năm Đinh Hợi hả...hì hì ..tốt quá còn gì,năm hợi ăn no chóng nhớn..
  8. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    chị beotronquay đi tập gym với bọn em đi
  9. beotronquay

    beotronquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    1
    to minchu-benho: chị sinh em bé được hơn 1tuổi rồi nhưng chưa cai sữa được vì em be ko chịu uống sữa ngoài.
    Định mở một topic kể về những cái khó của mình khi "ngoại hạng" nhưng bị sêp haham khoá mất rồi, thôi nhảy vô đây kể với các bạn cùng cảnh ngộ vậy.
    Chuyện về "ngoại hạng" này nghe có vẻ chẳng là cái đinh han gỉ gì nhưng đi ngoại giao thì thôi rồi.Ngày trước khi yêu ông xã ai cũng nói là điểm 10 (vì chồng là số 1 còn vợ là sô 0 tròn vo) nghe sướng lắm nhưng sau này khi cưới xong càng ngày mình càng "ngoại cỡ" khiến mình chẳng vui tí nào cả (ông xã thì càng ngày càng gày).Ông xã nói là ko để ý mấy việc đó nhưng mình là phụ nữ mình hiểu mấy ông nói gì chứ.
    Mình cũng cố để giảm cân nhưng nó cứ vùn vụt đi lên mà chẳng đi xuống.Mình nản lắm nhất là khi mang thai em bé mình tăng lên 74kg,ai nhìn cũng hãi.Khi mình sinh em bé xong thì gày một cách kinh khủng (ngay 3 hôm sau khi sinh) xuống còn có 55kg nhưng sau đó lại tăng vèo cái lên 60kg và đến bây giờ mình vẫn giữ mức đó cứ 60 rồi 61, chỉ quanh quẩn trong 2 số đó mà ko xuống thêm được tí nào cả.
    Đến khi đi làm ,mình nghĩ sẽ giảm cân được nhưng không thể.Mình rất ngại khi đi giao tiếp, đi đến các công ty khác.Vì thân hình ngoại cỡ + già trước tuổi + hình thức ko được "bắt mắt" nên.....Nhiều lúc tủi thân lắm nên chẳng dám đi đâu cả.
    Ở nhà ông xã hay đi dạo mát cũng rủ mình đi nhưng nhiều khi đi họ cứ nhìn mình kiểu gì ấy đâm ra ngại đi với ông xã.Vì có lần có người nói mình là chị của ông xã..Cảnh béo quay cũng chán lắm rồi..
    CÁc em nào có bài tập luyện gì chỉ bảo chị với,nhưng chị có ít thời gian tập lắm vì còn việc gia đình con cái mà.
    Khi nào hội họp nhớ cho chị biết nhé.Vào đây mới dám tâm sự thật lòng đấy các em ah.
  10. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Nói chung mọi người không ai bảo là mình béo, nhưng thật sự là mình thấy mình nặng nề.
    Nhưng không ăn kiêng được, ăn ít một chút là hoa mắt, không làm việc gì được, đói một tí là run cả chân tay cơ, chán lắm.
    Nên quyết đi tập lại dance, vừa luyện tập môn sở thích của mình, lại vừa giữ cho người săn chắc lại, mà cũng khoẻ hơn.
    Anh chị em ơi có ai đi không nào?

Chia sẻ trang này