1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ chỉ là giấc mơ...sao để ...như xưa..giấc mơ cho người béo số 2

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi minchu_benho, 30/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Bé Fờ Ôn lại rủ rê, có những ai đi thế, chương trình gì zậy các pác ơi...em hok béo nhưng nấm quá cũng có giấc mơ nhưng mờ các bác còn có cách giảm cân còn em làm seo mà cao lên được đây
  2. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    đi thôi nào,tối nay off nào....chẹp ..ha tôi gặp lại các bác nhé,hì.Mà hẹn 6h đi
    cao su đến 6h30
    chứ hẹn 6h30 cao du đến 7h ạ
    hic
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    anh Lê nin gì gì đới
    Nhưng mà thui, để hôm khác hãy rủ, hôm nay tớ ko đi được , rủ anh ấy đi tớ lại tiếc hùi hụi ra
  4. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mới hẹn đi Hãng Mã cả bọn bạn ĐH học lúc sáng
    tiếc quá thôi
    hay mọi người đi hàng mã đi
    nóng mà đông, chen cho nó gầy
  5. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Đã gửi lời sozi cả nhà bên topic 7job,
  6. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất tình hình,mọi người trung thu ai cũng đi chơi riêng và không ai có kế hoạch hay mảy may đụng đến cái nhà béo này...hic hic...và thế là chủ topic lại...ngồi buồn vuốt bụng thở dài...nhớ zồng thì ít nhớ zai thì .đầy.
    he he,thông báo tình hình mới nữa là rất chi là triển vọng là em đang rơi vào trong tình trạng thất nghiệp trầm trọng...hic...hôm trước đi PV nó bảo là..béo quá..không được...
    Em đang thực hiện chế độ giảm cân...ăn bình thường...cơm ăn ngày ba bữa quần áo mặc cả ngày thấy hình như quần áo cũng chẳng rộng thêm ra được là bao...hic hic..nhưng em không ăn cơm...chẳng biết có sao không nhỉ..thật ra thì thỉnh thoảng cũng hơi vật nhưng ...thôi...cố gắng gầy một tẹo vậy...
  7. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Em Minchu không cần không ăn cơm đâu ==> có hại cho sức khoẻ. Học cách ăn uống của người Nhật ý: 1 phần cơm, 2 phần cá (hay thịt gì đó), và 3 phần rau là ok . Nếu quyết tâm thì cố....dậy sớm nữa mà "uốn éo" vài động tác, đảm bảo sau....vài tháng sẽ thấy hiệu quả rõ rệt
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ gặp lại 1 anh bạn, thật ra là bị túm cổ ở quán cafe thì đúng hơn :-) chứ thú thực lâu nay về Hanoi rồi cũng chẳng hứng thú muốn gặp ai, toàn tránh bạn bè thôi, phần vì buồn chuyện tình cảm ko như ý mình, phần nữa ko thấy tự tin lắm, nên chẳng muốn gặp gỡ nhiều.
    Anh này gặp mình vẫn có vẻ hào hứng như xưa, "em vẫn xinh quá, nhưng gầy thêm tẹo nữa thì chuẩn hơn"
    - Ôi em biết rồi, em ko còn phong độ đỉnh cao nữa đâu, anh đừng chạm vào nỗi đau của em nữa, em nghe chán lắm rồi :-p hichic
    Chia tay nhau ở quán cafe, anh ko quên để lại số fone, sau vài năm trời đi xa giờ về mới gặp lại, chắc ko tránh khỏi thất vọng về hình ảnh của mình bây giờ lắm. Mình cũng save lại số fone lấy lệ, ai dè đêm về đang lơ mơ ngủ anh call, nhấc máy lên Alô hoài chỉ nghe thấy nhạc & nhạc... là bài này đây ạ. "Anh nhớ trước đây dáng em gầy gầy, dịu dàng nhìn anh đôi mắt long lanh..."
    http://1234.nghenhac.info/vn7/Upload6/20070806/Nhac%20tre%20hai%20ngoai/Nang%20chieu%20-%20Thanh%20Ha.mp3
  9. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Chán gì, đau gì, em mà biết lý do thì em phải hành động chứ :P.
    Thiệt đó, quan trọng là em có MUỐN (QUYẾT TÂM) không thôi . Và nhớ là đừng bao giờ ngừng mơ ước. Khi mà hiện thực chưa như ý thì mơ ước chính là cái đích đến, cái để làm lắng tạm thời những trăn trở đấy...
    Moi aussi...
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Chính em cũng biết rằng ko fải là em ko làm được, mà là em không thực sự muốn làm. Lòng quyết tâm trong em chưa có, hay ít nhất hiện tại chưa có gì thúc đẩy em phải làm bằng được hết cả. Có lẽ bởi em quá tự tin, nghe nực cười nhỉ, nhưng có lẽ vậy, có lẽ em nghĩ "úi zời dù thế này mình vẫn đẹp, vẫn có nhiều người theo, vẫn ...", suy nghĩ rất ấu trĩ, nhưng có lẽ vấn đề ở chỗ ko có động lực thúc đẩy nào khiến em phải làm bằng mọi giá cả, những người thân của em, bạn bè của em có lẽ đều quá tâm lý nên khiến em vẫn dương dương tự đắc lắm
    Bao giờ mà phải thực sự thích 1 anh nào đó, mà anh ấy lại bảo là "ôi em béo quá, anh ko yêu đâu, giảm cân đi rồi anh yêu", thì chắc em làm ngay và sẽ làm được. Em là thế, làm gì cũng fải có động lực, nếu ko em cứ hồn nhiên mà sống, vô lo vô nghĩ
    Nói chung là lại phải mượn 1 câu slogan của Hà Anh Tuấn ( ca sĩ tỏng Sao mai điểm hẹn - người đã từng giảm được 37kg chỉ nhờ lòng quyết tâm) : "nếu có 1 điểm tựa tôi sẽ lăn cho bánh xe quay"

Chia sẻ trang này