1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ chỉ là giấc mơ...sao để ...như xưa..giấc mơ cho người béo số 2

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi minchu_benho, 30/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    Nào em có tiếc j đâu, nhường đc em nhường lâu roài
  2. Nhockhoaitay

    Nhockhoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hì, em cũng được nhiều ng xin như bác này, cơ mà ứ cho được..chán thế, ng béo là ng cực kì thảo á, gặp chuyện này cũng bó tay..hí hí
  3. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu bận quá ko ghé vô kéo cái topic này lên được
    Những bạn béo xưa giờ gầy rùi :D
    Hic
    Lại tăng cân
    Béo quá
    Hic
    Lại về vị trí ban đầu rùi:((
  4. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    ĐI TẬP THỂ DỤC ĐI EM ƠI, 2 CHỊ EM MÌNH ĐI, CHỊ DẠO NÀY CŨNG BÉO QUÁ, HƠN CẢ HÔM ỌP LẦN TRƯỚC Ý, BÙN QUÁ,
  5. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Lại lấy ảnh ở đâu show hàng thế e? Nghe nhời chị SS đi ko mí nữa ko ai lấy thì khốn. Lại bẩu " bít thía này ngày xưa nghe nhời chị í". Hihi.
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua đứa bạn nhắn tin: "Tao đang ở nhà 1 bà mà nếu mày gặp sẽ phải ghen tị đấy, vừa xinh vừa thành đạt, hoàn hảo cực, thế mà bà ấy tâm sự xưa cũng béo lắm, làm đủ cách chả gầy, rồi thế nào mà tự dưng bây giờ lại ngon như người mẫu. Thế nên mày đừng lo lắng quá nhé. Cứ để tự nhiên đi, vẻ đẹp tự nhiên thì bao giờ cũng bền..."
    Nó có lo lắng quá không nhỉ? Hình như là có...
    Bao nhiêu cách nó đã thử cả rồi...
    Thực phẩm chức năng Cambridge Diet của Anh, các loại thuốc giảm cân thượng vàng hạ cám từ đắt nhất cho đến rẻ tiền nhất, các loại trà giảm cân, trà đắng...
    Cái thẻ tập aerobics thời hạn 1 năm vẫn dang dở...
    Uống dấm
    Kháng sinh liều cao
    Thuốc xổ
    ...
    Cho đến cả lúc ức chế đến mức chui vào toilet cầm dao rạch tay ra tung toé máu...
    Rồi lại tới khi nó tìm đến chất kích thích, rượu chỉ cho nó những đêm ngon giấc, thuốc lá chỉ cho nó những phút bung biêng.
    Có đứa mách nước "lắc đi mày, lắc gầy nhanh đ** chịu được".
    Nó ngần ngừ.
    Trên đời này nó từng tuyên bố có thể chơi với tất cả các loại, trừ 2 loại - ăn cắp & nghiện.
    Cho nên nó không thích mình dính đến những viên thuốc lắc ấy.., dù biết là chẳng đủ để biến nó thành 1 con nghiện ma tuý, nhưng nó không thích đặt chân vào thế giới ấy, dù chỉ là dớm đặt chân bước vào bằng những viên thuốc lắc.. nó cũng không muốn.
    Sau khi kết thúc lớp cảm xạ học với chương trình tiết thực 12 ngày ko ăn gì, chỉ uống nước chanh muối khi thấy đường huyết tụt.
    Nó xách túi đi Cát Bà , 12 ngày coi như an dưỡng tu hành khổ hạnh trên hòn đảo xinh đẹp ấy.
    Bạn nó trố mắt ngạc nhiên khi 12 ngày nó ko ăn bất cứ thứ gì thật, chỉ uống chanh muối, mà vẫn đi xe đạp đôi vèo vèo đạp quanh đảo.
    Kết quả 12 ngày toàn mất nước, có gầy nhưng không đáng kể.
    Trở về nhà chẳng bao lâu lại như cũ...
    Nó thất vọng thực sự
    Nó kém cỏi
    Nó hèn quá
    Chẳng làm gì được đến cùng
    Nó thất vọng
    Buồn chán
    Kích động
    Nó lại chui vào toilet cầm dao rạch tay mình ra
    Dần dần nó phát hiện ra nó thích làm đau bản thân mình.
    Đọc được ở đâu đó là 1 căn bệnh thích rạch tay cho chảy máu ra..
    Hình như nó còn bị Điên nữa rồi...
    Nó sợ
    Nó ám ảnh
    Nó kinh hoàng
    Đi đường bất cứ tiếng động nhỏ nào bên tai cũng làm nó nghĩ rằng "người ta đang nói về mình đấy, đúng là người ta đang nói mình..."
    Nó muốn huỷ hoại bản thân
    Nó trở nên căm ghét mình
    Nó thấy tương lai đang đóng lại trước mắt
    Nó quay cuồng với những cách ngu dại nhất mà vẫn ko tìm ra lối thoát
    Tối qua nói chuyện điện thoại với 1 anh bạn làm bác sĩ, ko phải chuyên môn của anh ấy, nên anh ấy chỉ có thể cho nó 1 số điện thoại và 1 lời khuyên "em hãy suy nghĩ kỹ đi, phương pháp này thì chắc chắn có hiệu quả rồi, nhưng theo anh biết thì em sẽ gần như fải đánh đổi rút ngắn lại 10 cho đến 15 năm tuổi thọ đấy, và chi phí thì lại ko thấp chút nào..."
    Không 1 phút dành cho sự suy nghĩ hay lưỡng lự nào, nó chấp nhận hết.
    Chiều nay đến bệnh viện gặp trực tiếp người bác sĩ được giới thiệu đó rồi:
    - "Em chưa đủ tiêu chuẩn để phẫu thuật cắt dạ dày..."
    - "Em muốn làm, cứ làm cho em ko được sao?"
    - "Tai biến sẽ là ko thể lường trước nổi đâu..."
    - "Không sao, em chịu được..."
    Blah.. blah.. đoạn hội thoại dài lắm, rút cục là bác sĩ bảo nó về cố mà béo lên khoảng 15, 20 kg nữa thì mới may ra đủ tiêu chuẩn mà cắt dạ dày, hoặc đặt bóng trong dạ dày để ngăn hấp thụ thức ăn.. Bởi những cách đó chỉ dành cho người quá béo ảnh hưởng đến sức khoẻ quá nhiều thì mới phải bắt buộc làm cách đó thôi.. Chứ như em thì tìm những cách khác tốt hơn đi.
    Cách nào, ai chỉ cho nó cách nào...
    Nó là đứa lười
    Thích hưởng thụ
    Đêck thích phấn đấu lâu dài
    Chắc chắn nếu như ko thấy kết quả nhãn tiền thì nó sẽ lập tức oải ra ngay thôi
    Nó biết mà
    Đã bao lần rồi...
    Mẹ kiếp...
    Có đêm nó mơ bụt hiện lên hỏi "con có thích đổi khuôn mặt này để lấy 1 vóc dáng đẹp không?" Và nó gật đầu tía lia :=)))
    Khổ thân nó, chắc nghĩ nhiều quá nên ám ảnh thế trong cả giấc mơ...
    Ừ nhưng ước gì mà đổi được, nó cũng xin nguyện đổi ngay, lấy 1 khuôn mặt ma chê quỷ hờn cũng được..
    Vì make-up lên dù xấu đến đâu thì cũng sẽ che được đi bớt phần nào..
    Còn cái body thì lấp liếm làm sao được cơ chứ...
    Ơ mà hình như nó đang say mịe nó rồi.............................

    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 29/10/2007
  7. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Tự kỉ ám thị đây mừ. Vui lên em. Chị thấy em kute cực đấy. Nếu là con zai chị sẽ yêu em. Nhìn mập mạp đáng yêu ko chịu đc í.
  8. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Hic, giảm béo không phải là giấc mơ. Cứ nghĩ đơn giản giảm béo là một việc đơn giản bằng cách mỗi ngày nhịn vài thìa cơm, bớt vài miếng thịt, ăn uống điều độ và đi tập thể dục vài chục phút. Điều quan trọng là kiên nhẫn thôi.
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    hihihi Nếu là con zai em cũng yêu chị
    p/s:
    Yêu làm gì em hả chị?
    Ngay như hiện tại cũng ko phải ko có đàn ông bên em.. NHưng có lẽ đúng như lời 1 anh đã từng nói với em rằng "vấn đề của em ko fải là ở hình thức, mà là ở tư tưởng"...
    Đến em còn ko tự tin, ko yêu chính bản thân em thì làm sao ai có thể yêu em được nữa đây, khi mà chính em cứ tự đẩy em ra xa họ hơn...
    Có lẽ em đã bị ám ảnh quá rồiiiii
    Nhưng tại vì em luôn nghĩ dù cho người đàn ông của em có chấp nhận em với cả những điểm tốt và những điểm xấu ấy... Thì liệu bạn bè anh ấy, người thân của anh ấy... nhìn vào nữa chứ...
    Anh ấy sẽ ko thể tự hào được về em..
    MỘt ngày nào đó tình cảm sẽ lung lay theo những lời ong tiếng ve của thiên hạ...
    Em sợ.. Nói chung là em điên mất thôiiii
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 30/10/2007
  10. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Chị nghĩ em nên refesh bản thân đi, e sì trét quá roài đới, nên tin tưởng vào tương lai em nhá. Bản thân chị, mà không fải chỉ có chị mà chị nghĩ còn nhiều người khác nữa cũng đã, và đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn trước mắt.
    Cố gắng nhá.

Chia sẻ trang này