1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ chỉ là giấc mơ...sao để ...như xưa..giấc mơ cho người béo số 2

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi minchu_benho, 30/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoi_xua

    Nguoi_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    .
    Ặc ặc , béo thì đã sao đâu , nói thật tớ cũng kô thích béo lắm, nhưng thà ôm người béo còn hơn ôm người gầy , gầy quá thiếu sức sống , nói chung tớ nghĩ béo chắc do tạng người rồi , có mún gầy cũng khó lắm , cứ như Minchu đấy , nhìn vẫn dễ thương chán , đừng lo làm gì cả , yêu thì chắc đến .................khắc có người iu ( đến bao giờ thì tớ cũng kô rõ ) .
    Tập Gym là tập gì thế , nghe lạ lạ nhỉ, em kô bít tiếng Anh nên các bác nói tiếng Vịt cho em nhờ .
  2. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    À tập gym là tập thể dục với máy ý ạ. Bác có đi không, nếu bác là nam thì tập thể hình đc đấy
    Được fallriver03 sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 04/08/2007
  3. Nguoi_xua

    Nguoi_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Máy với móc, phức tạp quá , em thấy người ta tập thể duc buổi sáng có ai mang theo cái gì đâu mà người gầy vẫn hoàn gầy đấy chứ , em nhà quê chả biết máy móc thế nào , thôi thì buổi sáng cố làm lấy vòng hồ rồi ngồi ngắm gái cho nó mát, vào phòng tập bí thở lại bị người ta chỉ chỏ béo với gầy , xấu với đẹp thì ngại lắm .
    Mà bác tập ở đâu thế ạ
  4. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    Ở Trần Hưng Đạo bác ạ, em đang định đi tập thôi chứ chưa đến đó bao giờ. Hic nhưng mà chỗ đó xa nhà em quá nên cũng ngại
  5. blueowl83

    blueowl83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Khốn khổ thân tôi là tớ béo thật nhưng béo chắc nên trông ai cũng bảo chỉ 50kg là cùng, vì thế nên con bé bạn thân bảo người như ấy chả bao giờ gầy được, khổ quá, mà nó nói đúng hay sao ý. Tớ khổ nhất là bị béo bụng với đùi ý, béo quá cơ.
    Mình có 3 cô bạn người mình dây, cao 1m65 mà nặng có 42, 43 kg, nhìn chúng nó mình lại muốn khóc Mình thì chắc chẳng bao giờ gầy được như chúng nó đâu nhưng chỉ mong người gầy bớt để cân đối 1 tẹo, nhất là bụng với đùi ý, chán đời lắm rồi!
    Được blueowl83 sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 04/08/2007
  6. Nguoi_xua

    Nguoi_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Oài, tưởng gì chứ béo bụng thì tập nhanh cũng phải mất 3 tháng lắc vòng , vẫn có cơ hội, còn béo đùi thì chắc chỉ có chạy thì may ra..............., sợ nhất chạy nhiều lại to ra thì khổ , nhưng thấy bọn điền kinh thằng nào cũng quắt , vậy suy ra .
    FF gì đó nhà tận đâu mà ra Trần Hưng Đạo vậy, em nghĩ gần đâu thì ra đó cho gần , tội gì đi xa cho khổ , đi xa đến được đến nơi mệt lăn ra xem các anh chị tập thì bằng hoà .
  7. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    Nhưng em nghe nói tập máy nhanh hơn hic hic
  8. Nguoi_xua

    Nguoi_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    .
    Chết vì nghe nói , đúng là người ta nói kô sai : con trai iu bằng mắt con gái iu bằng tai .
  9. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ tại em cũng thích tập máy nữa thế nên xa cũng cố đi chứ nếu chỉ cần tập đơn giản thì gần nhà cũng có mà
  10. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    em cũng thèm tạp GYM quá nhưng lần trc có chị nào bảo tập Gym đến lúc ko tập nữa sẽ béo hơn nên chẳng dám tập nữa ý ><

Chia sẻ trang này