1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ chỉ là giấc mơ...sao để ...như xưa..giấc mơ cho người béo số 2

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi minchu_benho, 30/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    Ừ chị cũng sợ, nhưng mà lần này cố gắng tập đều, không cần giảm nhiều, săn chắc thôi cũng được. Vài tháng đầu cố gắng đi đều, sau đó 1 tuần đi 3,4 lần cũng đc
  2. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    hi hi,chị ơi,viẹc gì mà phải chán đời thế hả chị,mình sống tốt là đc,mà mình đẹp khi mình nhận ra đc là mình đẹp,mình đẹp khi mình cảm thấy tự tin,chứ mình cứ rúm ró,mình cứ thu mình lại với mọi ng xung quanh thì mãi mãi mình vẫn thấy là mình xấu thui chị à.Em nè,em cũng béo lắm,nhưng em ko rầu rĩ hay đau khổ vì việc đó,vì em nhận thấy mình còn ối điều hay ho khác,và cũng đúng như thế chị ạ,em tự tin giao tiếp với mọi ng,em mở lòng mình với mọi ng,chẳng ai còn để ý xem là em béo hay ko nữa,nhiều ng còn muốn béo như mình chẳng đc cơ mà.Ham hố gì mấy cái kô người dây,nhìn ghê bỏ xừ ý,như kiểu gió thổi 1 ohát là bay luôn ý.Chị cứ hỏi 100 người xem là thích nhìn người dây gầy đét đê mô na hơn hay là 1 người tròn trĩnh mũm mĩm đầy sức sống hơn,em dám cá là 99 người thích ng mập hơn,1 người còn lại là cũng đang đau khổ vì thân hình quá béo của mình và thèm cái thân hình dây leo của các cô kia...Chỉ là do mình tự kỉ ,mình hay suy nghĩ nên mới thấy nó tiêu cực thế thôi chị à.
    chúc chị sẽ vui vẻ nhé
  3. blueowl83

    blueowl83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    [/quote] hi hi,chị ơi,viẹc gì mà phải chán đời thế hả chị,mình sống tốt là đc,mà mình đẹp khi mình nhận ra đc là mình đẹp,mình đẹp khi mình cảm thấy tự tin,chứ mình cứ rúm ró,mình cứ thu mình lại với mọi ng xung quanh thì mãi mãi mình vẫn thấy là mình xấu thui chị à.Em nè,em cũng béo lắm,nhưng em ko rầu rĩ hay đau khổ vì việc đó,vì em nhận thấy mình còn ối điều hay ho khác,và cũng đúng như thế chị ạ,em tự tin giao tiếp với mọi ng,em mở lòng mình với mọi ng,chẳng ai còn để ý xem là em béo hay ko nữa,nhiều ng còn muốn béo như mình chẳng đc cơ mà.Ham hố gì mấy cái kô người dây,nhìn ghê bỏ xừ ý,như kiểu gió thổi 1 ohát là bay luôn ý.Chị cứ hỏi 100 người xem là thích nhìn người dây gầy đét đê mô na hơn hay là 1 người tròn trĩnh mũm mĩm đầy sức sống hơn,em dám cá là 99 người thích ng mập hơn,1 người còn lại là cũng đang đau khổ vì thân hình quá béo của mình và thèm cái thân hình dây leo của các cô kia...Chỉ là do mình tự kỉ ,mình hay suy nghĩ nên mới thấy nó tiêu cực thế thôi chị à.
    chúc chị sẽ vui vẻ nhé
    [/quote]
    Uh, chị cũng muốn sống thật vui vẻ nhưng khổ nỗi chị toàn gặp phải người độc mồm độc miệng chê bai, rồi đến mẹ mình cũng bức xúc với mình nữa cơ, ngứa mắt lại mắng chửi thậm tệ. Ai đời ở chỗ làm mà còn nghe 2 thằng làm phòng khác nó nói mình là cái con ở phòng ,... vừa béo vừa lùn lại xấu nhất quả đất, hic hic , chị cũng đâu muốn sống cuộc đời tự ti như vậy đâu. Nhưng sao lại lắm kẻ thối mồm thế chứ, không để người ta sống yên ổn. Thực ra nói qua nói lại thì cũng tại mình không quyết tâm nên mới ra nông nỗi này, từ giờ thỉnh thoảng chị lại vào đây tâm sự với mọi người để giải toả nỗi buồn khổ của mình, nói thật là từ lúc bắt đầu viết ra những dòng tâm sự này là chị đã thấy nhẹ lòng đi nhiều, cám ơn mọi người nhiều nhé! Mình phải đặt quyết tâm giảm béo đi vậy!
  4. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    mình phải dũng mãnh lên chị ạ,với mẹ chị thì em ko biết thế nào,nhưng hôm nào chị cứ nói chuyện với mẹ chị xem,cứ nói thật,nói rằng chị cũng buồn vì ngoại hình của mình,chị đã rất buồn vì bị ng ngoài dè bỉu chê bai rồi,đau đớn muốn tìm về với gia đình,với những ng thân yêu nhất chẳng nhẽ cũng phải chịu đựng những điều đó hay sao...chị cứ nói thật lòng mình với mẹ,em tin mẹ chị sẽ hiểu thôi.
    Còn với những kẻ nói xấu chị sau lưng như thế,chị phải dũng mãnh lên chị à,mình cứ AQ đi 1 tí,chẳng kần để ý tới mấy loại ng đó làm gì,hoặc nêú chị có thể ghê gớm lên (giống em),nghe thấy họ nói vậy thì chị đi ra,nhìn thẳng vào 2 thằng cha đó bảo là :"nếu tôi ko nhầm thì chắc 2 anh đang nói về tôi,vinh dự quá,tôi cũng xin nói với các anh là cho dù tôi có lùn,xấu hay béo gì thì tôi cũng ko đến nỗi xấu tính mà chui vào 1 góc 2 thằng thủ thỉ nói xấu người khác".Còn ko thì cứ kệ đi chị ạ,đâu phải ai cũng dè bỉu ghét chị đâu,còn nhiều ng yêu quý chị mà...Những lúc cảm thấy buồn chị cứ nghĩ về những ng chị yêu quý và những ng yêu quý chị ý,mấy cái ng độc ác kia thì mặc kệ,ko quan tâm làm gì cho nặng đầu.
    Nếu chị thích thì chị em mình đi học nhảy đi,em cũng đang định đi học nhảy,học nhảy giảm cân tốt lắm đấy
    Được girl_cuoide sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 05/08/2007
  5. Nguoi_xua

    Nguoi_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    hi hi,chị ơi,viẹc gì mà phải chán đời thế hả chị,mình sống tốt là đc,mà mình đẹp khi mình nhận ra đc là mình đẹp,mình đẹp khi mình cảm thấy tự tin,chứ mình cứ rúm ró,mình cứ thu mình lại với mọi ng xung quanh thì mãi mãi mình vẫn thấy là mình xấu thui chị à.Em nè,em cũng béo lắm,nhưng em ko rầu rĩ hay đau khổ vì việc đó,vì em nhận thấy mình còn ối điều hay ho khác,và cũng đúng như thế chị ạ,em tự tin giao tiếp với mọi ng,em mở lòng mình với mọi ng,chẳng ai còn để ý xem là em béo hay ko nữa,nhiều ng còn muốn béo như mình chẳng đc cơ mà.Ham hố gì mấy cái kô người dây,nhìn ghê bỏ xừ ý,như kiểu gió thổi 1 ohát là bay luôn ý.Chị cứ hỏi 100 người xem là thích nhìn người dây gầy đét đê mô na hơn hay là 1 người tròn trĩnh mũm mĩm đầy sức sống hơn,em dám cá là 99 người thích ng mập hơn,1 người còn lại là cũng đang đau khổ vì thân hình quá béo của mình và thèm cái thân hình dây leo của các cô kia...Chỉ là do mình tự kỉ ,mình hay suy nghĩ nên mới thấy nó tiêu cực thế thôi chị à.
    chúc chị sẽ vui vẻ nhé
    [/quote]
    Uh, chị cũng muốn sống thật vui vẻ nhưng khổ nỗi chị toàn gặp phải người độc mồm độc miệng chê bai, rồi đến mẹ mình cũng bức xúc với mình nữa cơ, ngứa mắt lại mắng chửi thậm tệ. Ai đời ở chỗ làm mà còn nghe 2 thằng làm phòng khác nó nói mình là cái con ở phòng ,... vừa béo vừa lùn lại xấu nhất quả đất, hic hic , chị cũng đâu muốn sống cuộc đời tự ti như vậy đâu. Nhưng sao lại lắm kẻ thối mồm thế chứ, không để người ta sống yên ổn. Thực ra nói qua nói lại thì cũng tại mình không quyết tâm nên mới ra nông nỗi này, từ giờ thỉnh thoảng chị lại vào đây tâm sự với mọi người để giải toả nỗi buồn khổ của mình, nói thật là từ lúc bắt đầu viết ra những dòng tâm sự này là chị đã thấy nhẹ lòng đi nhiều, cám ơn mọi người nhiều nhé! Mình phải đặt quyết tâm giảm béo đi vậy!
    [/quote] .
    Ặc ặc, bác cứ nghe người ta nói sao thì nghĩ ngay là vậy , nó nói thế chứ chắc gì nó đã đẹp hơn bác .Với cả chấp với miệng lưỡi thiên hạ chấp cả đời kô hết .
    Bây giờ bác phải quyết tâm hơn mới được , thay vì ngồi đây hót líu lo thì bác nên đi nghỉ sớm , sáng dậy sớm khoảng 5h30 đi , chạy vòng quanh công viên hoặc vườn hoa gần nhà mình, lúc đầu yếu thì chạy ít và chậm, sau khoẻ hơn chút thì chạy nhiều và nhanh , bác cứ cố đều đều cho em trong khoảng 1năm chắc sẽ có kết quả khả quan , béo thì có thể bớt, lại được cái khoẻ người .
    Thời buổi này ăn uống toàn thuốc tăng trọng với cả kích thích, nếu kô tập thể dục đều đặn thì chắc là ..........kô dám nói .
    FF : bác thích tập máy thì kô ăn thua rồi , chưa gì trong đầu đã kô có ý thích tập luyện mà lại hưởng thành quả có sẵn như vậy chắc kết cục cũng kô có được thân hình đẹp đâu Đã tập thể dục là phải vất vả , máy móc kô thay thế được con người đâu .
  6. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    @ Người xưa:Sao rảnh rỗi thế vào topic em tà lưa àh.Em sẽ lưu ý việc của anh,,cơ mà spam ít thôi,quote 1,2 tầng thôi,đọc bài anh đau cả mắt.Hôm nào đưa em đi Bệnh Viện lần nữa nhé(nói câu này đầy người hiểu nhầm)
    @fall: Thật ra tập bằng máy cũng tốt nhưng mà cũng có cái hạn chế của nó,đa số mọi người béo đều lười vận dộng và tập luyện thế nên khi đi tập bằng máy sẽ càng khiến mình lười thêm ,hơn nữa tập bằng máy khi không tập nữa có khi còn cảm thấy mệt vì mình đã quen với sự tác động của máy vào cơ thể mà.Nhưng nó cũng có cái hay vì tập như vậy giảm cân nhanh ko mất nhiều thời gian lại còn không phải đấu tranh tư tưởng gì về việc chịu đựng cả.He thật ra con gái chúng mình cứ kiếm đứa nào hợp cạ ăn nói hợp nhau ròi rủ nhau đi tập thể dục vừa đi vừa nói chuyện vài hôm là giảm cả mấy cân ý chứ đỡ tốn xiền đi tập máy.
    @ Có nhà bạn nào gần CV LÊNIN không ạ,buổi sáng em định đi tập thể dục buổi sáng rồi đi làm,bác nào cũng muốn đi thì đi với em.Vừa đi bộ vừa buôn dưa lê,chẳng mấy chốc đi hết 1 vòng.Em thì đi 1 mình em ngại lắm,lại lười chứ,đi với ai nữa cho vui lại có động lực
    Mà cả nhà dạo này sao không thấy anh buck với anh lênin vô nhỉ,lại đi đâu mất rồi.
  7. Nguoi_xua

    Nguoi_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    .
    Xoá cái này đi anh nhờ .
    Đi bộ chỉ tổ to chân chứ được cái gì, thà ngủ cho nó sướng chứ đi bộ mệt người , anh kô thích đi, thích chạy hơn . Đi bộ rồi lại nói liên mồm kô khéo .................
  8. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tự dưng đi lượn một vòng hồ rồi đi ăn sáng về mệt dã man , đúng là lười vận động huhu
    @Min chu : já mà nhà tớ cũng ở gần chỗ cậu thì tốt nhỉ
    Anh buck với anh lenin ko vào nhà mình chắc đang bận đi thực hiện công cuộc jảm béo
  9. TSBdoi

    TSBdoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    bó tay bác này. ý bác bảo là tâm sự xong rồi biến, cấm được làm quen vì đây là box tâm sự hả?
  10. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    bác này chạy vào ném đá 1 cái rồi chạy luôn
    hôm nay đi off nên lâu lắm mới dậy sớm thế
    dạo này em thèm ngủ thế chứ lị,><,lúc nào cũng chỉ muốn ngủ thui ý,ăn thì chả kần luôn,dạo này có khi cả ngày em chả ăn gì chỉ uống nước cũng cảm thấy chả vấn đề gì.Nhưng mà thèm ngủ

Chia sẻ trang này