1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ chỉ là giấc mơ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhoc_hat_tieu, 28/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_hat_tieu

    nhoc_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ chỉ là giấc mơ

    Hôm qua lên mạng thấy bài " Giấc mơ chỉ là giấc mơ " của Hồ Ngọc Hà , định down về nhưng ko được . Nghe cái tựa bài như là một sự thất vọng , một câu tiếc nuối khi chưa đạt đc cái mình muốn . Chợt nghĩ khi thất tình người ta cũng hay nói vậy . Ko , phải nói là những người tình đơn phương mới hay than thở với nhau : " Ước mơ nhiều , mà đc ko bấy nhiêu ..."
    Đêm về nghe " Trái tim bên lề " của Bằng Kiều , chợt thấy xót xa cho những ai yêu thầm mà ko đc đáp lại . chỉ như cái bóng đứng lặng bên đường đời người ấy , thấy người ấy đắng cay , buồn đau mà ko làm gì được , chỉ biết đau rã rời . Có những khi hy vọng mình làm nhiều việc cho người ấy , quan tâm ," nhiệt tình " bám đuổi những mong có một ngày trái tim học sẽ xuôi , sẽ yêu mình , cũng như những chuyện tình lãng mạn trên phim ấy . Nhưng mà số đó ít lắm , A yeu B , B yêu C , C lại yêu A , cứ thế luẩn quẩn , chạy theo nhay mà ko thấy mệt mỏi . Họ vô tình , họ biết nhưng cứ lờ đi . " Anh biết em yêu anh nhưng anh sợ một ngày kia anh sẽ làm cho em đau khổ mà anh lại ko muỗn thế " . Một lời từ chối _ Lịch sự và nhẹ nhàng .
    Nhưng em cũng đâu biết , khi em ngoảnh lại vẫn thấy có người chờ em , xin lỗi , mình ko đáp lại được , đời là thế mà , sao cứ phải gieo sầu , mang nước mắt cho nhau . Đừng oán trách mình vì mình cũng ko oàn trách người mình yêu vì họ ko yêu mình , họ vẫn quyết tâm theo đuổi , vẫn chờ, vẫn hy vọng ... Rồi 1 ngày , chúng ta đều phải thốt lên " Giấc mơ chỉ là giấc mơ " .
  2. Thay_Dong_va_Van_Anh

    Thay_Dong_va_Van_Anh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ là một sự kết hợp chưa hề xẩy ra giữa những hiện tượng đã xẩy ra. Khi ta thức, mỗi ảnh hưởng của ngoại cảnh đều để lại dấu ấn trên vỏ não. Khi ngủ, các dấu ấn này phản chiếu lại những việc đã qua đi.
    Giấc mơ đẹp, hoặc ác mộng nhiều khi xẩy ra những cảnh tượng không thể tưởng tượng được và tưởng như không có sự liên quan nào với ta, nhưng thực ra đó chính là phản chiếu lại những hình ảnh của thế giới khách quan xung quanh mà ta tiếp nhận trong quá trình sống. Thậm chí có những hình ảnh từ xa xưa ta đã lãng quên, nhưng trong giấc mơ vẫn được nhớ và "quay" lại những thước phim" cũ không đầu cuối nhiều khi rất vô lý.
    Giấc mơ thường là vô lý, và phản chiếu những gì đã qua. Em hãy đặt ra những mục tiêu cụ thể trong cuộc sống và như vậy sẽ không còn giấc mơ nào ám ảnh em nữa.
  3. nhoc_hat_tieu

    nhoc_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Anh nói đúng ,cần phải đặt ra mục tiêu cụ thể cho mình để thực hiện , nhưng mà trong cuộc sống ai mà chả có chút mơ mộng chứ . Ko mơ hái sao hái trăng trên trời , nhưng mà cũng mơ kiếm đc nhiều tiền ,có gia đình hạnh phúc ,đó cũng là ước mơ mà . Mơ một chút để cho cuộc sống này đỡ nhàm chán , buồn bã vậy mà . Nhưng điều quan trọng là phải biết cân bằng giữa mơ ước và thực tế !
  4. EL_ESTADO

    EL_ESTADO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Người mơ mộng cho là người thực tế tẻ nhạt và nhàm chán.
    Người thực tế cho là người mơ mộng thiếu thực tế, viển vông, uỷ mị.
    Ai chẳng nghĩ là mình đúng.
    Người mơ mộng: Mơ mộng một chút đâu có sao?
    Người thực tế: Thực tế đâu có quá tẻ nhạt như người ta nghĩ. Nếu cực đoan hơn 1 chút thì coi thường và cảm thấy khó chịu với những gì gọi là lãng mạn.
    Mấy kiểu người này giống như những đường thẳng song song vậy, chẳng bao giờ gặp nhau, chẳng bao giờ có sự đồng cảm, chia sẻ.
    Bản thân tôi thuộc loại người thực tế và hơi cực đoan. Nói chung cuộc sống cũng phải có người này người nọ, không áp đặt cho nhau là được. Có những người đặt tình yêu, hạnh phúc gia đình lên trên tất cả, có những người đặt nhiều thứ lên trên gia đình. Chính vì vậy mà tôi không thể khuyên đuợc bạn điều gì.
  5. nhoc_hat_tieu

    nhoc_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn , có lẽ đứng vị trí trung lập như bạn cũng tốt , khỏi phải nghĩ ngợi chi cho mệt , Nhưng mình nghĩ cực đoan quá đôi khi cũng ko tốt đâu !
  6. MagicMoments

    MagicMoments Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của nhoc_hat_tieu viết lúc 16:08 ngày 28/08/2006:
    ... Nhưng mà số đó ít lắm , A yeu B , B yêu C , C lại yêu A ....
    ------------> A giới tính của A và C có vấn đề...
  7. i100200

    i100200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nhóc hạt tiêu
    Tôi cá rằng bạn thích bún riêu.
    Bởi vì khi yêu
    Bạn nói quá nhiều
    Và những điều
    Bạn nói làm người khác liêu siêu
    Làm người ta chẳng hiểu
    Nên đành đoán liều
    Rằng bạn thích bún riêu.
  8. nhoc_hat_tieu

    nhoc_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Ha ha , bài thơ của bạn hay thật , thế thì mình phải xem lại cách diễn đạt của mình thôi , nói mà chả ai hiểu thế này thì chít !
    Mình là mình khoái món bún dọc mùng cơ , còn bún riêu mình chỉ thích ăn cua và đậu phụ thôi !!
  9. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Hey hey hey cẩn thận nha.. cua có .. sán đó..uống phu gà ca ngay đi trước khi quá .. muộn
    .....
    hơ nhóc hạt tiêu, giờ thì chắc nhóc biết tại sao "người lớn" cứ cấm đoán rồi chê trách một số thể loại nhạc trẻ được yêu thích trong thời gian vài năm trở lại đây rồi chứ. Nhóc có lẽ cũng là "nạn nhân" rồi, hihi lâu lâu nghe nhạc để thấy, để cảm nhận chút gì đó, những éo le, gian khó của cuộc sống, để thấy mình không ..vô cảm... thế thôi!!
    Đừng mất niềm tin và hy vọng vào cuộc sống nhé, còn ước mơ thì đừng buồn khi nó không thành sự thực đơn giản chỉ bởi vì nếu mình có thể biến ước mơ thành hiện thực thì nó là hiện tại chứ không phải .. giấc mơ
    Chúc nhóc luôn zui zẻ!! ^_^
  10. Ti_Ti_Vi_En_On_Lai

    Ti_Ti_Vi_En_On_Lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Người thực tế sẽ chia tay kiểu thực tế. Người mơ mộng sẽ chia tay kiểu lãng mạn. Kiểu chia tay hoàn toàn khác nhau, nhưng có 1 thứ không thể thay đổi: Chia Tay.
    Rồi người thực tế sẽ tới lúc mơ. Người mơ mộng cũng sẽ tới lúc tỉnh. Kiểu mơ, kiểu tỉnh ở mỗi loại người đều khác nhau và ở những thời điểm khác nhau.

Chia sẻ trang này