Giấc mơ chỉ là giấc mơ..... Vài ngày gần đây sự chênh vênh ghé thăm và ở lại với em nhiều quá.... Em đã cố để lý trí và cân bằng nhưng rồi tình cảm cứ lấn át .... Mọi thứ rối tung lên và em mất CÂN BẰNG Em muốn có một Happy Family Em muốn có một Baby Em muốn có một buổi tan sở đi làm về háo hức với bữa cơm tối làm vài món ngon ngon để nhận được lời tán dương có vẻ hơi quá của ông xã mình Em muốn có những lúc cãi vã nho nhỏ hàng ngày để rồi nhận được vòng tay ôm sau lưng ấm áp và lời thì thầm nho nhỏ: Thôi đừng giận nữa bà xã nhé anh không muốn vợ chồng mình to tiếng.... Em muốn có những ngày cuối tuần cả nhà lên Vincom cho baby chơi game trong tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ Em muốn có một buổi cuối tuần về thăm ông bà nội ngoại... Em muốn giữa cái rét buốt của đêm đông Hà Nội được cuộn tròn trong vòng tay và bờ vãi vững chắc nhưng thương yêu của ông xã mình Em muốn mỗi sáng mở mắt được thấy bên mình không phải là một con gấu bông xưa cũ mà là một nụ cười thật tươi và hối hả xua cái ngủ lười của em để dậy đi làm... Nhưng trước hết MUỐN có thì lại phải tìm được " MẢNH GHÉP " còn thiếu của mình nữa... Mà giờ thì..... Thôi cứ nằm dài mà ước giữa cái mùa đông giá rét này vậy.. . Được meobongdv sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 04/11/2007 Được meobongdv sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 04/11/2007
Thanks mọi người thật nhiều về những chia sẻ... Phải nói thật là mấy hôm nay lòng dậy sóng nhiều quá nên...nằm cuốn chăn bông mà mơ ước hihi... Tỉnh dậy thôi để biến nó thành hành động hữu ích thay vì mơ ước.... Đúng là giấc mơ chỉ là giấc mơ @dhtngt: Thanks thật nhiều bức ảnh rất ý nghĩa Mèo rất thích bức ảnh đó! @chi_choe: Hihi năm ngoái tớ chuyển công tác vào sg nỗi nhớ mùa đông day dứt năm nay ra để hít hà tận hưởng thì lại miên man và mơ mộng thế này đây Đúng là Hà Nội cho ta thật nhiều xúc cảm và cả những ý tưởng " điên rồ đáng yêu" nữa @hgxinhgai: Thanks thành ý của bạn!
Lạnh quá.... thế là hôm nay kỉ niệm 4 năm.... những mơ ước của 2 đứa cứ đong đầy... Nghe điện thoại gọi mà nhạt thếch... mơ thì mãi là mơ mà thôi.... Nhớ buổi tối hôm đó... nhớ một người ko thể nhớ