1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ cho riêng mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi 24h, 06/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là những giấc mơ dài vô tận... ta vẫn cứ mơ... và mãi mãi chỉ là một giấc mơ... ^_^
    Cuộc đời là một trò chơi với những bước đi phức tạp...
  2. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để sống khác đi, làm sao để thay đổi cái tư tưởng cằn cỗi suốt chục năm qua. Quả là khó
    [marquee][purple]Khi nước mắt tuôn rơi
    Xin cất lên tiếng hát
    Để sáng mai thức dậy
    Sẽ thấy lòng dịu hơn[/size=5][/purple][/marquee]
  3. Night_Sky

    Night_Sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Có những giấc mơ tưởng chừng như rất giản dị vậy mà mãi nó vẫn chỉ là giấc mơ.
    Cũng có điều rất thật trong cuộc sống nhưng sao ta vẫn luôn coi nó là giấc mơ,những giấc mơ thật đẹp và vì nó đẹp mà ta vẫn luôn sợ một ngày nó lại tan như một giấc mơ.
    Vẫn biết rằng mình phải tin vào điều đó nhiều hơn để có thể cảm nhận được hạnh phúc nhiều hơn nhưng cố mãi mà vẫn thấy khó quá.
    Có những giấc mơ biết là không bao giờ thành sự thật nhưng vẫn nuôi lấy nó như một thiên thần nhỏ trong mình tạo ra những điều kì diệu.


    Fly me to the Moon and let me play among the Stars
  4. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu bầu trời màu xanh.Rất nhiều lần trong mơ tôi gặp cái màu xanh ấy , mà xanh huyền hoặc như ước mơ và hi vọng....đến khi tỉnh dậy lại cảm thấy tiêng tiếc cái màu ngời xanh biếc ấy .
    Mầu xanh ấy chắc chẳng bao giờ gặp trong thực tại , cũng như có những điều mà không thể làm được trong cuộc sống, chẳng bao giờ được bắt gặp trong cuộc sống.
    Có một lần tôi mơ thấy tôi đứng trên cái cầu thang rêu xanh xưa ,luôn luôn vội vàng và luôn luôn vấp ngã .... ,bạn tôi luôn mỉm cười và đợi tôi cùng bước vào lớp.Giờ thì cái cầu thang đó vẫn còn , nhưng nó chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong những giấc mơ chập chờn của tôi mà thôi.Còn thực tại.....
    rat gan va rat xa....
  5. meoluoivn

    meoluoivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chợt muốn mơ, mơ về em, ước gì có em ngay bên cạnh và muốn nói cùng em:
    Miss u so much!

  6. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ cho riêng mình ... một con bé lon ton chạy ra và không thể nói gì với người bạn đang đứng chờ ngoài cổng ... một cái tin ...uh chỉ là một cảnh tượng thế mà mỗi ngày mình vẫn mơ đến nó khi đi ngủ ... Đêm nay ,mình lại mơ về nó .....
  7. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu tớ mắc cái chứng gì mà ban ngày thấy cái gì đó ghê ghê, đêm mơ luôn là nó sẽ xảy ra. Và tớ chính là nạn nhân.
    Có 2 lần ấn tượng nhất, đến giờ vẫn không quên được
    Lần 1 : ông nội từ quê ra làm hàm răng giả.
    Tớ vốn sợ các thể loại bệnh viện, thuốc men, khám sức khoẻ. Nhưng do được mẹ giao nhiệm vụ nên phải đưa ông đến bác sĩ. May mà đó là phòng khám tư chứ nếu đến bệnh viện chắc tớ xỉu luôn từ ngoài cổng rồi. Đưa ông đến nơi tớ chỉ dám đứng ngoài thôi, rồi sau đó lại đưa ông về nhà. Thế mà đêm hôm đó tớ mơ thấy tự nhiên bị rụng hết cả hai hàm răng ( đang ngồi thì răng tớ nó lần lượt rơi lộp bộp xuống . Và phải đi làm một bộ răng giả mới. Khủng khiếp.
    Lần 2 : thời sự trên vô tuyến nói về một vụ nổ bình ga.
    Cái bếp nhà tớ có 4 cái, 3 bếp ga, 1 bếp điện. Nhưng mà nó không tự động lên lửa như nhà mọi người. Mỗi lần muốn bật bếp phải châm. Thế nên tớ sợ lắm. Mà túm lại cứ bếp ga là tớ sợ rồi ( Suốt ngày bị bọn bạn và đứa em gái cười vì cái tội mỗi lần đi ăn lẩu mà phải thay bình ga _ cái bếp ga du lịch ấy _ là tớ lại cầm đũa chạy ra tận cửa ) Xem xong cái tin đấy, tớ bị ám ảnh là nhỡ nhà tớ cũng bị nổ bình ga thì sao ??? Và đêm hôm đó .. Chúa ơi. Nổ thật. Trong mơ tớ thấy mẹ tớ bảo " Con ơi .. chạy đi, bình ga nhà mình sắp nổ rồi " và hai mẹ con cuống cuồng chạy ra cổng. Nhưng do vội, không mang theo chìa khoá thế là chịu chết luôn, đứng một góc. Uỳnh một cái, hai mẹ con tớ tóc tai dựng đứng, người ngợm mặt mũi đen thui.
    Sau này tớ kể lại, mẹ tớ cứ cười ngất. Bạn tớ thì bảo là tớ mơ gì mà giống hệt như trong phim hoạt hình ( cảnh con mèo Tom lúc mắc bẫy chuột Jery và bị bom hay pháo nổ ấy, cũng y xì đúc )
    Hãi hùng ... Nhưng mà cũng chết cười.
  8. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    hic, bây giờ chỉ mơ đập chết hết mấy con muỗi hay đốt mình... Đêm nay chắc sẽ mơ đến cảnh muỗi bay xung quanh và mình đập con nào trúng con đấy.... hichic, dạo này mình đập toàn trượt.... lạy chúa, hãy tha thứ cho con, con mắc tội sát sinh mấy con muỗi, nhưng mà con chỉ tự vệ thôi!!
  9. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    sorry mọi người ,xóa giúp Sunli cái spam này ,đổi ý rồi ,viết rồi lại xóa
    Được SUNLI sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 12/04/2004
  10. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Em mơ về anh
    Lặng im bóng cây, lặng im bóng mây, lặng im góc sân trưa nắng vàng
    Lặng im ngón tay, lặng im cánh hoa ngát hương thơm nơi hoang dại em mơ về anh
    Rồi em mơ thấy, thấy anh nhìn em
    [Thấy anh đang nhìn em] thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen
    [rất nồng nàn] nghe sao rất gần
    Rồi em mơ thấy, thấy anh kề bên
    [Thấy anh đang kề bên] và rồi lại thấy em nằm
    mơ những giấc mơ buồn.
    [Và như bài hát xa rồi] anh như bài hát xa rồi
    Giờ đây vắng anh, giờ đây thiếu anh mà sao thấy anh anh rất gần.
    Ngồi trong bóng đêm, mình em với em giữa bao gương mặt xa lạ.
    Em mơ về anh
    Rồi em mơ thấy, thấy anh nhìn em
    [Thấy anh đang nhìn em] thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen
    [Rất nồng nàn] nghe sao rất gần
    Rồi em mơ thấy, thấy anh kề bên
    [Thấy anh đang kề bên] và rồi lại em mơ vì em đang nhớ anh
    người yêu hỡi

Chia sẻ trang này