1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ cho riêng mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi 24h, 06/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Ôi có đôi khi, thèm như gió đi hoang
    Sống kiếp lang thang, dạo chơi khắp núi rừng
    (Nhưng sống như vậy mấy bữa chắc chán lắm)
  2. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Kiếm tiền mấy tháng để sống như thế mấy bữa cũng hay lắm chị ạ
  3. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ hiện giờ của nó chỉ đơn giản là được ở bên cạnh mẹ vì biết giờ mẹ đang ốm.Thế mà vì vướng vài việc là giờ chưa về được.Hi vọng cuối tuần sẽ về được.
    Còn trong tương lai nó muốn kiếm nhiều tiền, nó muốn dành cho bố mẹ nó một cuộc sống tốt nhất có thể, ước mơ có một gia đình nhỏ nhỏ là nơi đó có người nó yêu và yêu nó đón nó về sau những lo toan mệt nhọc của cuộc sống.
    Và còn một ước mơ nữa nó ấp ủ từ năm thứ 1 đến giờ là đi dưới snow với người nó yêu.Hơi lãng mạn thì fải.Nhưng nó tin nhất định nó sẽ thực hiện được ước mơ này.
  4. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Người ấy gửi cho nó nightmare. Lần đầu tiên vào đây , viết cho người thực sự quan trọng của mình , giờ không là gì cả, nhưng biết là không ai thay thế được hình ảnh đấy. Lần đầu mình mơ 1 giấc mơ thật đẹp , bên người ấy , không phải người con gái mang tên xương rồng. chợt nhớ về 1 giấc mơ đã từng qua , mình đã hụt hẫng vì sợ mất đến thế nào . giờ thì biết người đó đau khổ , nhiều hơn những gì đang thể hiện ra , và vẫn chỉ đến với người ấy qua những giấc mơ cả 2 có nhau mà thôi. Người ấy bảo , cứ vào đây đọc đi ,không phải viết gì đâu , mình thương người ấy quá. phải mình là 1 thằng con trai không ra gì không ? cứ mãi làm khổ người ấy đến khi nào nữa , chưa bao giờ mình thấy người ấy nhẹ nhõm ,kể cả khi thực buồn người ấy vẫn cười ......rạng rỡ, mình thương người ấy vì những cái như thế?? người ấy của mình thật nhỏ, và cá tính ngay từ khi mình biết , cá tính đó, tự tin đó đã làm ảnh hưởng đến mình thật nhiều. Giờ thì , mình có thể mơ 1 giấc mơ , có cả hai. cám ơn , bạn của tôi. Có 1 người đã nói đúng đấy, khi người ta quyết định xa em thì là lúc người ta yêu em nhiều nhất đấy, khi người ta bỗng chợt muốn quên em ,không liên lạc với em , có nghĩa là người đó nhớ em nhiều nhất đấy. Hiểu không ? Tôi đây. Cám ơn vì đã giữ lời hứa.mèo con .
  5. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    có cái ngày nó mơ mình nắm đc những gì mà mình không có . Có ngày , nó mơ lại giấc mơ cũ xưa ấy, và rồi......cứ là nói thế thôi, cứ là cười thế thôi.......và rồi....:

    " Tương lai là tất cả những gì không chắc chắn, nhưng những gì ta đã làm trong quá khứ và đang làm trong hiện tại sẽ biến cái không chắc chắn của tương lai thành cái chắc chắn " ( Khuyết danh )
    Harukaze nói rằng : " Con người chỉ có một cuộc đời và sống 1 lần thôi nên không bao giờ yêu cái không thuộc về mình và không bao giờ theo đuổi cái không phải là của mình "
    " ......Để luôn giữ cho mình những xúc cảm mới mẻ và nguyên sơ của thuở ban đầu, để có thể nhìn tình yêu bằng cái nhìn dường như hãy còn trong trẻo lắm, để vẫn thấy trong mình bao nỗi dịu dàng cũng như những rung động đẹp đẽ. Để biết yêu và biết san sẻ, để biết thương và biết hi sinh. Để hiểu rằng Niềm vui và Nỗi buồn, Khổ đau và Hạnh phúc, tất cả những điều khiến con người mỉm cười hay rơi lệ rồi sẽ trôi qua, sự Giàu sang, Tiền tài, Danh vọng chẳng phải rồi sẽ không còn là điều quan trọng ? Để khi nhìn lại con đường đã qua chỉ mong rằng hãy còn có Tình yêu, còn Yêu và được Yêu "

    Mượn tạm của kaze , thấy nó đúng với những gì mơ ước, dù sao cũng muốn bạn nó hiểu thêm 1 chút. và nói last này, đây sẽ ko bao giờ an ủi, đây sẽ ko bao giờ chìa vai cho khóc đâu , cuộc sống mình thì phải tự chấp nhận và vượt qua đi , lần cuối nói những cái như thế đấy.
    Lại nói về giấc mơ, có một đêm thấy đi về nhà , 1 mình , định bc vào nhà, nhưng ko đc, một quan tài nằm ngáng giữa lối vào , ko ra đc cũng chẳng vào nổi, chẳng nghĩ là quan tài , cứ cho nó là 1 vật cản , đá phăng phát, rồi tự mình đi qua, thản nhiên mà thế.
    Lại nghĩ về một giấc mơ, có một ngày, mơ thấy mở mồm ra, bao nhiêu rắn rết , ròi bò lùng nhùng , sợ quá muốn kêu toáng lên, nhưng mồm bị chặn lại rồi, nên ko nói đc . nhảy phóc lên tủ ngồi, phủi lia lịa , nhưng cứ con này rơi lại đến con khác bò lên , chẳng bao giờ hết, muốn gọi ai đấy , nhưng ko đc, và rồi thì , tự đạp phăng cái tủ đang ngồi , đè bẹp tất cả, tất cả, thế là thoát khỏi giấc mơ .
    Nghĩ về 1 giấc mơ, có một trưa tỉnh dậy , cảm giác trượt qua 1 miền đất mới, cảm nhận 1 cái gì đó thoảng qua trong người, mát lạnh , đến 1 nơi chưa ai đến , và .......tỉnh dậy, cứ tưởng đã chết, hoá ra vẫn sống , lại dậy , và một lúc nào đấy , lại mơ .
    Được h_n sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 30/06/2004
  6. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    khi giấc mơ quay trở về....anh biết không khi xưa ta gặp nhau. Ơ ..câu này viết kịp lúc một câu hát vang lên bên tai trong quán net,
  7. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Đang mơ mình hết khìn..cho mọi người vui
  8. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    11: 00: Mơ trưa nay ăn cơm xong ko fải rửa bát mà được đi ngủ lun..........
  9. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0

    Mơ, được có một đống tiền+ tình trong đôi bàn tay nhỏ bé wủa mình...
    Mơ ,được nủi tiếng
    Mơ, cưa đổ một người , và nhiều người nữa thì càng tốt
    Mơ,được đi ĐL....
    Mơ, hết bùn..hí hí
    Tỉnh dậy, thấy mìn đang ôm khư khư cái gối~~> cô đơn~~> mún khóc wúa~~>chả có gì giống như trong mơ~~~>hiện thực đáng bùn..
    Một cuốn sách tốt mở ra thì gợi niềm hy vọng
    Khép lại thì đem lại điều hữu ích.
  10. 4nothing

    4nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Một giấc mơ êm đềm chỉ có tôi và em !
    Và giấc mơ đó vẫn còn ngay cả khi tôi tỉnh dậy !
    Ta có ngờ đâu,
    Màu đông về nhanh đến vậy
    Héo khô cây hoa giấy
    Bông cúc vàng tàn phai.
    Ta có ngờ đâu,
    Giọt nước mắt lăn dài
    Muộn mằn, tiếc nuối,
    Cho một thời theo đuổi
    Những điều viển vông.
    Ta có ngờ đâu,
    Kí ức giữa hư không
    Chợt quên, chợt nhớ
    Đôi khi ta e sợ
    Những điều đã qua.
    Ta có ngờ đâu,
    Kỉ niệm vỡ òa
    Ngọt ngào, ngây ngất
    Tình yêu là có thật
    Khi ta đã để mất đi.
    Ta có ngờ đâu,
    Một người vội chia ly
    Một người ở lại,
    Cuộc tình dài mãi mãi
    Chỉ nỗi nhớ dần phai.
    Ta có ngờ đâu,
    Giờ ta chẳng còn ai
    Một mình đứng đó,
    Mặt trời tự đốt mình đến đỏ
    Chiều buồn loang bóng nước mênh mang.

Chia sẻ trang này