1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ cho riêng mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi 24h, 06/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn mơ ước 1 điều nhỏ bé thôi... có 1 gia đình nho nhỏ vào 6 năm nữa
  2. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    tình hình là ước mơ của bạn nino nhỏ bé nhỉ
    mình cũng chỉ có một ước mơ nhỏ bé cỡ vậy thôi, mà có khi còn bé hơn ý.... mình mơ mình đc làm Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao
    nhưng mình hi vọng là mình sẽ có đc một ước mơ to hơn
  3. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Còn mình thì mơ ước giá như không phải nghe câu : "Mình không muốn một lời yêu không xuất phát từ trái tim" hehehe, acay...Xin lỗi cu, funy chút thôi.
    Mơ ước gì. Muốn là được thôi. Quan niệm sống hay bất cứ điều gì có được trong tương lai cũng là do suy nghĩ, quyết định và hành động của bản thân ngày hôm nay. Trước mắt là đi chuyến Sâm Sơn, hoàn thành thủ tục, đi Furama - lặn biển, đăng ký, bay, ổn định, back and come together. Chuyện khác thì không nghĩ nữa, thế cũng là tính toán xa lắm rồi. Chỉ mong khi quyết rồi thì làm được như mình quyết...
  4. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Em mơ có được những gì mí mình là quan trọng, nhưng những thứ mà em nghĩ là quan trọng với em lại cứ trôi đi, tuột khỏi tầm tay.luyến tiếc , buồn ...nhưng em vẫn cứ mơ...vẫn đi tìm....
    Mơ ước tìm được một người thật sự quan trọng với mình.Đang tìm kiếm.....
  5. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Giá như có 1 người thực sự yêu anh, giành trọn tình cảm cho anh .
    Mơ là có 1 gia đình hạnh phúc và đầm ấm . Anh được ở bên em và chúng mình sẽ có những đứa con ngoan và khoẻ mạnh .
    Mơ sau mỗi tuần làm việc căng thẳng và mệt mỏi , cả gia đình sẽ có những chuyến du lịch để nghỉ ngơi
  6. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Nếu có 1 giấc mơ cho riêng mình tôi muốn Hà nội có khia hậu như Tam Đảo ấy .Và những người tôi yêu thương sẽ không ghét bỏ nhau ....thế là quá đủ !
  7. prince_del80

    prince_del80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần tôi kể mơ ước của mình với NBK, cô ấy chỉ huỵch một câu: "wake up!" or "it''s time to wake up!". Điên không thể tả,
  8. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ bây giờ đơn giản lắm.Là giải quyết được hết những khó khăn, những mâu thuẫn trong lòng.Tự tay mình tạo nên, muốn phá bỏ nó sao mà khó quá...Kô đành lòng nhưng kô đành lòng thì sẽ làm cho bao nhiêu người khốn khổ....Chung quy cũng tại cái sự rắc rối của mình....Thật là buồn.....
    ước mơ, đi ĐL một chuyến để quên đi hết mọi bộn bề, mệt mỏi, quên hết những gì đã và đang làm...và mong sao tất cả chỉ là giấc mộng mà thôi...nhưng bây giờ mọi thứ đang rắc rối quá...Chán kô tưởng được..Nhưng tại sao trong lòng vẫn kô có cảm giác nuối tiếc những gì đã làm nhỉ...
  9. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Trẻ con giờ cũng lắm chuyện nhỉ?
    Hôm nào đi ăn kem với anh cho buồn thêm đi
  10. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    hôm qua AOE thua thằng bạn tối về cứ mơ thấy voi điên với cung A bắn lửa......ác mộng thật

Chia sẻ trang này