1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ cho riêng mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi 24h, 06/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    [/b]vâng thế anh cứ giữ lấy tất cả nhé. chúc ngon miệng.[/b]
    sáng tạo: chìa khoá của thành công!
  2. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gặp một giấc mơ,giấc mơ gì đến giờ không nhớ rõ thế nào nhưng nó làm cho mình cảm thấy bình yên,ước gì lòng mình được bình yên mãi mãi....
    Những thứ mất đi đều còn có thể tìm lại được chỉ cần người đánh mất nó không quên những gì mình đã mất.


     
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Uh. Mỗi tội không ai cho lấy, không ai lấy, và cũng chẳng biết lấy ai nốt.
    Con gái mà, đa phần đều mong mình sẽ có được một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống ổn định.
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua mình mơ gì nhỉ?? Có một chàng trai giọng uốn éo như trẻ em hai tuổi uốn mẹ ấy thỏ thẻ bên tai mình, chuyện trên giời, chuyện dưới biển..Chàng còn định cho mình xem cả...( cái này ứ nói được, xấu hổ lém)




    Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều Núi gần quá - sóng và em gần quá Anh đủ lời để tỏ một tình yêu.
     
  5. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    mơ , bay giờ đối với tôi đó thật là những điều xa vời .Tôi chỉ còn mơ rằng mình sẽ làm tót công việc để có nhiều tiền , thế thôi .Mà thế cũng đã là nhiều lắm rồi còn gì , có tiền tôi có thể giúp gì đó cho gia đình chứ cứ như hiện nay thì chỉ ...đủ ăn thôi
    TÔI NGÀN NĂM ĐỢI
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    hôm qua em nằm mơ thấy bị 1 người bỏ kô chơi với mình nữa khóc huhu sáng dậy mắt mũi đỏ hoe trông ngố kô chịu đc!
    sáng tạo: chìa khoá của thành công!
  7. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Mơ được bên em, được yêu em và em yêu... chăm sóc và chia sẻ với em...vậy là tất cả rồi.... hì
    You are just one person in a whole world, but for me, you are my whole world.
    Tu es juste une personne dans le monde entier mais tu es le monde pour moi.
    Viva 1980F
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    choài, từn kủm wá!
    à lúa, gọi cô ấy của anh vào đây nhanh he he........

    sáng tạo: chìa khoá của thành công!
  9. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Tôi mơ được gặp em sớm hơn. Để bây giờ khỏi phải hối tiếc vì đã gặp nhau quá muộn.
    Tôi mơ được gặp em, nhìn thấy em hàng ngày
    Tôi mơ lại được thấy em nũng nịu, ghen tuông, và lo lắng cho tôi như hôm qua
    Tôi mơ ngày mai lại được thấy mắt em nhìn tôi đắm say đến vậy
    Tôi nằm ngủ mà tay nắm chặt chiếc vòng em tặng lúc chia tay sáng nay. Tôi mơ về em
    nhímhànội
  10. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Mơ thấy cuối năm ---> lạnh + mưa phùn => cả lũ rủ nhau đi ăn thịt chó Nhật Tân....... Không say, không về. Mà say rồi thì cũng ko về nốt....

    18 Mô, 1 s, 2 s...

Chia sẻ trang này