1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ cho riêng mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi 24h, 06/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    To nhóc: nhóc ơi, có ai mãi là người của ngày xưa được đâu em? Cuộc sống thay đổi và lòng người cũng thay đổi mà....
    ..." anh không thể mãi là anh
    Dẫu em còn mãi cái nhìn ngày xưa.."
    biết không nhóc?
    Nếu không thay đổi mới là lạ ý nhóc ạ!!!
    Nếu có một ước mơ cho riêng mình thì tôi sẽ ước là mình hãy luôn tự tin để mãi là chính mình, thực ra thì có đôi khi cảm thấy trong lòng chống chếnh nhưng mà rồi thì đâu lại vào đấy! Ước mơ bây giờ có lẽ thật là giản dị, tận hưởng một cái tết hạnh phúc bên gia đình, con em ngoan hơn, bớt bướng bỉnh đi, mình chịu khó học hành hơn, biết cố gắng hơn, có lẽ thế là đủ....
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang.Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!
  2. h4da4ever

    h4da4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    ước mơ cho mọi chuyện quay trở lại bt
    ước cho những người mình yêu thương luôn đc hạnh phúc
    ước cho những đứa trẻ lang thang, những người già cô đơn sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn
    sao mà lắm mơ ước thế
    Your smile is the most important thing you wear........
  3. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Tôi mơ rằng, một ngày nào đó tôi sẽ quên... quên mọi thứ hiện tại và quá khứ... và quên luôn cả... bản thân tôi là ai.
    Có giấc mơ nào êm đềm....
    Đơn giản, đó chỉ là câu chuyện của ngày hôm qua...
  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
  5. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Và tôi nữa...nếu được mơ,tôi mơ rằng mình sẽ quên đi tất cả mọi quá khứ không mấy tốt đẹp của mình để hướng tới là một con người bình thường....
    Muốn có một tình yêu!????
  6. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    sầu thiên thu biết mơ ước thế là được đó nhưng mà liệu có thực hiện được không khi nào làm được tui sẽ chiều mọtt chầu rượuk nge

    Thà một phút hôn em rồi bị tát
    Còn hơn nhìn người khác hun em
    BUI MINH TRUNG
  7. phieu_bat

    phieu_bat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mơ 14/2 này, anh sẽ được gặp em, thỏ con ạ
  8. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    "Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại."
    Có câu hát như vậy đó ? Nhưng nếu thực sự thời gian có quay trở lại, thì cuộc đời của mình chắc chắn sẽ khác bây giờ. Và liệu sẽ được có anh trong cuộc đời của mình.
    Nhưng bây giờ, chỉ có mong ước là thời gian trôi thật nhanh thôi, để kết thúc một chương trong cái cuộc đời dài lẵng nhẵng của mình. Và để sang một chương khác mà mình đã thấy le lói màu hồng.


    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    mơ đc có 1 cái chăn thật to to to, 1 cái zường cũng thật to to to đc nằm ngủ cả ngày
    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
  10. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Ôi mơ ước , bao mơ ước cứ ngun ngút trong đầu một thằng trai đang trưởng thành . Hy vọng rồi mơ ước sẽ không chỉ là mơ ước
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy

Chia sẻ trang này