1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ chưa kịp tàn[Tuyển tập thơ box Hà tây]

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi _godfather_, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhemolai

    minhemolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Các bác cho hỏi một chút, đây là topic thơ sáng tác hay sưu tầm vậy, em đọc thấy nhiều bài quen quá mà chẳng thấy ghi chú gì cả, ngoài những bài đã nổi tiếng thì mọi người đều biết, còn nhiều bài chưa kip"nổi tiếng" ở các box khác đã thấy ở đây rùi!!!
    ========
    Một người ở xa vẫn muốn được trở về QUÊ LỤA
  2. Lexcom

    Lexcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Các bài đều có ghi sưu tầm hết mà cậu . Tớ thấy có bài nào mà thích thích thì post luôn vào đây . Thỉnh thoảng thả hồn theo thơ tẹo.
    Nỗi nhớ
    Chiều lại đến,đìu hiu trên fố lạ
    Xôn xao buồn từng chiếc lá nghiêng nghiêng
    Ta nghe gió thổi qua hồn trống trải
    Chiều đi chầm chậm xuống bên thềm
    Ta dừng lại nơi này không hứa hẹn
    Đếm ngày qua bằng nỗi nhớ trong tim
    Người ở đó có nghe lòng xao xuyến?
    Tình còn nồng như thuở trước hay không?
    Nơi fố lạ,ta nhớ người,muốn khóc
    Giữa cơn mơ ta cũng gọi tên người
    Chiều xuống thẫm,giọt tràn trên khoé mắt
    Mưa tình cờ rớt xuống nhẹ trên vai
    Được lexcom sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 11/12/2003
  3. Lexcom

    Lexcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Các bài đều có ghi sưu tầm hết mà cậu . Tớ thấy có bài nào mà thích thích thì post luôn vào đây . Thỉnh thoảng thả hồn theo thơ tẹo.
    Nỗi nhớ
    Chiều lại đến,đìu hiu trên fố lạ
    Xôn xao buồn từng chiếc lá nghiêng nghiêng
    Ta nghe gió thổi qua hồn trống trải
    Chiều đi chầm chậm xuống bên thềm
    Ta dừng lại nơi này không hứa hẹn
    Đếm ngày qua bằng nỗi nhớ trong tim
    Người ở đó có nghe lòng xao xuyến?
    Tình còn nồng như thuở trước hay không?
    Nơi fố lạ,ta nhớ người,muốn khóc
    Giữa cơn mơ ta cũng gọi tên người
    Chiều xuống thẫm,giọt tràn trên khoé mắt
    Mưa tình cờ rớt xuống nhẹ trên vai
    Được lexcom sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 11/12/2003
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Trở về chốn cũ
    gặp mùa thu ngồi hát dưới chân cầu.
    Hoa tím nhà ai lưng chừng giậu
    Bỏ những ồn ào lại phía sau.
    Quá khứ đang chơi trò ú tim
    vụt sáng, thoắt mờ như bóng nắng.
    Con dế hát bài hát hôm nào, nghe trống vắng
    Mà vẫn chẳng thành được ngày xưa.
    Tiếng sáo diều
    vương giữa chiều ngoại ô
    Anh trở lại, em thì không đến nữa
    Tình đầu ngày ấy giờ dẫu vỡ
    Chăng vô hình một sợi chỉ thương yêu.


    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa ,hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt, hoa dưới đất là sao rơi..."
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Trở về chốn cũ
    gặp mùa thu ngồi hát dưới chân cầu.
    Hoa tím nhà ai lưng chừng giậu
    Bỏ những ồn ào lại phía sau.
    Quá khứ đang chơi trò ú tim
    vụt sáng, thoắt mờ như bóng nắng.
    Con dế hát bài hát hôm nào, nghe trống vắng
    Mà vẫn chẳng thành được ngày xưa.
    Tiếng sáo diều
    vương giữa chiều ngoại ô
    Anh trở lại, em thì không đến nữa
    Tình đầu ngày ấy giờ dẫu vỡ
    Chăng vô hình một sợi chỉ thương yêu.


    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa ,hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt, hoa dưới đất là sao rơi..."
  6. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0

    Đêm qua anh có nghe
    Suốt dọc dài về ngõ nhà em rất nhiều lá đổ
    Lặng lẽ rơi vàng lối mòn xưa cũ
    Con đường dài,một ngày nào ta đã từng qua
    Ký ức là tên gọi của những gì đã xa
    Nhưng khi trong lòng em mọi thứ vẫn còn nguyên như thế
    Biết gọi là gì đây khi mà mình chưa thể
    Gom hết lại rồi cất giấu những đớn đau
    Thật sâu trong nhau
    em biết thế nào cũng sẽ sót lại vài mảnh vỡ
    Anh đừng lặng im phía bên ngoài khung cửa
    Ở phòng trong em lặng đếm ngày thừa
    Thành phố bây giờ hay có những cơn mưa
    đổ nhiều hạt nước dài thanh mảnh
    Giọt guitar xa xôi khóc nỗi buồn em hoang lạnh
    Ngón tay mềm nào lướt nhẹ cung cao
    Và ở trong một ngõ nhỏ nào
    Có hai tâm hồn khác nhau đứng ở hai bên bức tường gạch đỏ
    Cánh cửa sổ màu xanh vẫn mở
    Mà lối vào tìm mãi chẳng nhận ra​
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  7. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0

    Đêm qua anh có nghe
    Suốt dọc dài về ngõ nhà em rất nhiều lá đổ
    Lặng lẽ rơi vàng lối mòn xưa cũ
    Con đường dài,một ngày nào ta đã từng qua
    Ký ức là tên gọi của những gì đã xa
    Nhưng khi trong lòng em mọi thứ vẫn còn nguyên như thế
    Biết gọi là gì đây khi mà mình chưa thể
    Gom hết lại rồi cất giấu những đớn đau
    Thật sâu trong nhau
    em biết thế nào cũng sẽ sót lại vài mảnh vỡ
    Anh đừng lặng im phía bên ngoài khung cửa
    Ở phòng trong em lặng đếm ngày thừa
    Thành phố bây giờ hay có những cơn mưa
    đổ nhiều hạt nước dài thanh mảnh
    Giọt guitar xa xôi khóc nỗi buồn em hoang lạnh
    Ngón tay mềm nào lướt nhẹ cung cao
    Và ở trong một ngõ nhỏ nào
    Có hai tâm hồn khác nhau đứng ở hai bên bức tường gạch đỏ
    Cánh cửa sổ màu xanh vẫn mở
    Mà lối vào tìm mãi chẳng nhận ra​
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  8. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Trên con đường ko có lối
    Em chăng chờ anh như em đã từng chờ
    Dẫu biết rằng đường tình là dài vô tận!
    Nhưng nếu có em cuối con đường chờ đợi!
    Anh sẽ tới với tình yêu duy nhất!
    Thuộc về em,nó vẫn thuộc về em!
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  9. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Trên con đường ko có lối
    Em chăng chờ anh như em đã từng chờ
    Dẫu biết rằng đường tình là dài vô tận!
    Nhưng nếu có em cuối con đường chờ đợi!
    Anh sẽ tới với tình yêu duy nhất!
    Thuộc về em,nó vẫn thuộc về em!
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  10. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Trọn đời yêu em,trọn đời nhớ
    Ôi nhân thế ôi hư không

    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@

Chia sẻ trang này