1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ chưa kịp tàn[Tuyển tập thơ box Hà tây]

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi _godfather_, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Nước Việt Nam nghìn năm Đinh Lý Trần Lê
    Thành nước Viêt nhân dân trong mát suối
    Mái rạ nghìn năm hồng thay sắc ngói
    Những đời thường cũng có bông hoa cúc
    Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Giấc mơ chưa kịp tàn[Tuyển tập thơ box Hà tây]


    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa ,hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt, hoa dưới đất là sao rơi..."
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Giấc mơ chưa kịp tàn[Tuyển tập thơ box Hà tây]


    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa ,hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt, hoa dưới đất là sao rơi..."
  4. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Nắng đầu mùa bào giờ chẳng đẹp
    Hoa đầu mùa bao giờ chẳng thơm
    Mối tình đầu bào giờ chẳng vậy
    Ngọt ngào rồi lại thật đắng cay!
    Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!
  5. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Nắng đầu mùa bào giờ chẳng đẹp
    Hoa đầu mùa bao giờ chẳng thơm
    Mối tình đầu bào giờ chẳng vậy
    Ngọt ngào rồi lại thật đắng cay!
    Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!
  6. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------
    Có một hôm Mặt Trời thức dậy,
    Thấy mình ngủ quên trong Trái tim .
    Một cô gái bé bỏng dịu hiền ,
    Từ đó nồng nàn yêu cuộc sống .
    Vào đúng hôm Mặt Trời đi vắng ,
    Mùa Đông về buồn bã lang thang .
    Ghé nhìn thấy cô bé dịu dàng,
    Bèn tinh nghịch nhẹ hôn lên má.
    ..Và từ đấy thật là kỳ lạ ,
    Trái tim em cháy bỏng rạng ngời .
    Còn Mùa Đông lại nép trên môi ,
    Như đợi người về xua băng giá .
    Với tất cả dường như xa lạ ,
    Với riêng ai em sẽ mỉm cười .
    Anh sẽ đến thắp lửa đôi môi ,
    Như Huyền thoại ngàn năm vẫn thế
    Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!
  7. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------
    Có một hôm Mặt Trời thức dậy,
    Thấy mình ngủ quên trong Trái tim .
    Một cô gái bé bỏng dịu hiền ,
    Từ đó nồng nàn yêu cuộc sống .
    Vào đúng hôm Mặt Trời đi vắng ,
    Mùa Đông về buồn bã lang thang .
    Ghé nhìn thấy cô bé dịu dàng,
    Bèn tinh nghịch nhẹ hôn lên má.
    ..Và từ đấy thật là kỳ lạ ,
    Trái tim em cháy bỏng rạng ngời .
    Còn Mùa Đông lại nép trên môi ,
    Như đợi người về xua băng giá .
    Với tất cả dường như xa lạ ,
    Với riêng ai em sẽ mỉm cười .
    Anh sẽ đến thắp lửa đôi môi ,
    Như Huyền thoại ngàn năm vẫn thế
    Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!
  8. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Khi nào trái đất ngừng quay
    Trái tim ngừng đập,o
    anh ngừng yêu em!!!
    Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!
  9. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Khi nào trái đất ngừng quay
    Trái tim ngừng đập,o
    anh ngừng yêu em!!!
    Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!
  10. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chợt thấy cô đơn quá!
    Chẳng biết về đâu_trời chiều hết nắng
    Bỏ qua hết âu sầu nặng lá
    Sương hay gió cũng vẫn vậy
    Nặng lại một cành hoa hết màu!
    Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!

Chia sẻ trang này