1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ chưa kịp tàn[Tuyển tập thơ box Hà tây]

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi _godfather_, 29/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 12h

    12h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Tên này hay nhỉ
    Giấc mơ dù tàn vẫn nhớ
    Hạnh phúc dù qua ta vẫn mơ
    Buồn dù vời ta vẫn nhớ
    Em dù đi ta vẫn yêu@
    Bỏ đi nhé!!!
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Trái tim đa mang chở tình yêu tròng trành
    Quên với nhớ lắc lư nhịp sống
    Em là gì giữa bốn bề vang vọng
    Anh nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên
    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên mà thành xa lạ
    Em ám ảnh anh hai chiều nghiệt ngã
    Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia
    Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
    Dịu dàng quá đỗi lời thì thầm của gió
    Ngủ ngoan thôi, ngọn cỏ mềm bé nhỏ
    Biết đâu chừng thiên sứ đến vây quanh
    Trái tim đa mang chở tình yêu tròng trành
    Quên với nhớ lắc lư nhịp sống
    Em là gì giữa bốn bề vang vọng
    Anh nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên!

    Hãy trao cho nhau,

    muôn ngàn yêu dấu.

    Hãy trao cho nhau,

    hạnh phúc lẫn thương đau...!
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Trái tim đa mang chở tình yêu tròng trành
    Quên với nhớ lắc lư nhịp sống
    Em là gì giữa bốn bề vang vọng
    Anh nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên
    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên mà thành xa lạ
    Em ám ảnh anh hai chiều nghiệt ngã
    Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia
    Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
    Dịu dàng quá đỗi lời thì thầm của gió
    Ngủ ngoan thôi, ngọn cỏ mềm bé nhỏ
    Biết đâu chừng thiên sứ đến vây quanh
    Trái tim đa mang chở tình yêu tròng trành
    Quên với nhớ lắc lư nhịp sống
    Em là gì giữa bốn bề vang vọng
    Anh nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên!

    Hãy trao cho nhau,

    muôn ngàn yêu dấu.

    Hãy trao cho nhau,

    hạnh phúc lẫn thương đau...!
  4. menvui

    menvui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Em rất thích, khi anh dám hoà mình vào khắp chốn
    Dám đi trên mảnh vụn gãy tan của chính ước mơ mình,
    Để từ đó lại tìm ra hy vọng!
    Em rất thích những đêm thao thức nặng nề
    Giữ màu đen đặc tách cà phê mất ngủ
    Vẫn nghe rõ trái tim anh thẳng ngay, rộng lượng
    Trái tim ấy sẽ phải nói lên lời!
    Em rất thích hơi ấm bàn tay anh
    Hơi ấm của người biết tin yêu chân thật
    Em muốn ủ mình vào hơi ấm ấy
    Anh hãy mãi tin yêu, nhưng đừng để bị lừa,
    Những điều chỉ thuyết phục nhất thời
    Anh phải bước qua để tìm ra chan lý.
    Bất chấp kẻ thù, bất chấp sự rủi ro...
    Em thích anh như thế đã lâu rồi
    Nên bây giờ tình yêu phải đến....
  5. menvui

    menvui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Em rất thích, khi anh dám hoà mình vào khắp chốn
    Dám đi trên mảnh vụn gãy tan của chính ước mơ mình,
    Để từ đó lại tìm ra hy vọng!
    Em rất thích những đêm thao thức nặng nề
    Giữ màu đen đặc tách cà phê mất ngủ
    Vẫn nghe rõ trái tim anh thẳng ngay, rộng lượng
    Trái tim ấy sẽ phải nói lên lời!
    Em rất thích hơi ấm bàn tay anh
    Hơi ấm của người biết tin yêu chân thật
    Em muốn ủ mình vào hơi ấm ấy
    Anh hãy mãi tin yêu, nhưng đừng để bị lừa,
    Những điều chỉ thuyết phục nhất thời
    Anh phải bước qua để tìm ra chan lý.
    Bất chấp kẻ thù, bất chấp sự rủi ro...
    Em thích anh như thế đã lâu rồi
    Nên bây giờ tình yêu phải đến....
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Em có nghe mùa thu lá đổ
    em có nghe mưa giăng chiều thu
    lá thu vàng rộn rã chân em bước
    lá thu rơi khe khẽ gọi bờ vai
    đôi mắt ai sao giọt sầu đọng lại
    từng chiếc lá từng nổi buồn cô quạnh
    lá vẫn rơi, mưa lại rơi buồn chơi vơi
    mưa vẫn rơi giọt sầu ơi xin dừng lại
    để lá vàng thôi từ giã cành khô
    để thân cây cố níu tình vàng vọt
    sao gió vô tình thôi thúc lá vàng rơi
    em ngẩn ngơ nhìn chiều thu buồn lặng
    khẽ thầm mong sao thôi lá thu rơi
    xin nắng ấm tình nồng từ tâm khảm
    đừng vội tan như lá kia lìa cành
    hay lạnh lùng như gió thu vô định
    hãy để giọt sầu lẳng lặng đọng bờ vai
    mưa vẫn rơi lá lại rơi buồn chơi vơi


    Hãy trao cho nhau,

    muôn ngàn yêu dấu.

    Hãy trao cho nhau,

    hạnh phúc lẫn thương đau...!
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Em có nghe mùa thu lá đổ
    em có nghe mưa giăng chiều thu
    lá thu vàng rộn rã chân em bước
    lá thu rơi khe khẽ gọi bờ vai
    đôi mắt ai sao giọt sầu đọng lại
    từng chiếc lá từng nổi buồn cô quạnh
    lá vẫn rơi, mưa lại rơi buồn chơi vơi
    mưa vẫn rơi giọt sầu ơi xin dừng lại
    để lá vàng thôi từ giã cành khô
    để thân cây cố níu tình vàng vọt
    sao gió vô tình thôi thúc lá vàng rơi
    em ngẩn ngơ nhìn chiều thu buồn lặng
    khẽ thầm mong sao thôi lá thu rơi
    xin nắng ấm tình nồng từ tâm khảm
    đừng vội tan như lá kia lìa cành
    hay lạnh lùng như gió thu vô định
    hãy để giọt sầu lẳng lặng đọng bờ vai
    mưa vẫn rơi lá lại rơi buồn chơi vơi


    Hãy trao cho nhau,

    muôn ngàn yêu dấu.

    Hãy trao cho nhau,

    hạnh phúc lẫn thương đau...!
  8. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là thơ của các thành viên nhà ta rất .... Hảo Hạng.
    Super ....
    Về Quê với Mẹ ...
  9. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là thơ của các thành viên nhà ta rất .... Hảo Hạng.
    Super ....
    Về Quê với Mẹ ...
  10. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------
    quote-zu_han viết lúc 18:11 ngày 04/04/2004:
    Có ai đó rất nhớ bạn
    Hãy nhớ rằng ...
    - Có ai đó rất tự hào về bạn .
    - Có ai đó đang nghĩ đến bạn .
    - Có ai đó quan tâm đến bạn .
    - Có ai đó rất nhớ bạn.
    - Có ai đó rất tự hào về bạn .
    - Có ai đó đang nghĩ đến bạn .
    - Có ai đó quan tâm đến bạn .
    - Có ai đó rất nhớ bạn
    - Có ai đó muốn nói chuyện vớI bạn .
    - Có ai đó muốn ở cạnh bạn .
    - Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn .
    - Có ai đó luôn biết ơn mọI sự cổ vũ của bạn .
    - Có ai đó muốn nắm tay bạn .
    - Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc .
    - Có ai đó muốn tặng quà cho bạn .
    - Có ai đó thán phục sự mạnh mẽ của bạn .
    - Có ai đó muốn bảo vệ bạn .
    - Có ai đó yêu thương bạn vì chính bạn là bạn .
    - Có ai đó rất vui khi bạn là bạn của họ.
    - Có ai đó mu ốn bạn bi ết rằng họ sẵng sàng ở bên bạn .
    - Có ai đó muốn làm mọi điều dành chi bạn .
    - Có ai đó muốn chia sẻ cùng bạn .
    - Có ai đó vẫn tha thiết với cuộc sống chỉ bởi vì bạn .
    - Có ai đó luôn cần sự động viên của bạn .
    - Có ai đó cần niềm tin ở bạn .
    - Có ai đó vẫn tin tưởng ở bạn .
    - Có ai đó thích một bản nhạc nhắc họ về bạn .
    Và có ai đó sẽ khóc khi đoc những dòng này về bạn ?
    Hãy nhớ rằng ...bạn quan trọng như thế nào đối với một ai đó ...
    - Có ai đó muốn nói chuyện vớI bạn .
    - Có ai đó muốn ở cạnh bạn .
    - Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn .
    - Có ai đó luôn biết ơn mọI sự cổ vũ của bạn .
    - Có ai đó muốn nắm tay bạn .
    - Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc .
    - Có ai đó muốn tặng quà cho bạn .
    - Có ai đó thán phục sự mạnh mẽ của bạn .
    - Có ai đó muốn bảo vệ bạn .
    - Có ai đó yêu thương bạn vì chính bạn là bạn .
    - Có ai đó rất vui khi bạn là bạn của họ.
    - Có ai đó mu ốn bạn biết rằng họ sẵng sàng ở bên bạn .
    - Có ai đó muốn làm mọi điều dành chi bạn .
    - Có ai đó muốn chia sẻ cùng bạn .
    - Có ai đó vẫn tha thiết với cuộc sống chỉ bởi vì bạn .
    - Có ai đó luôn cần sự động viên của bạn .
    - Có ai đó cần niềm tin ở bạn
    -Có ai đó vẫn tin tưởng ở bạn .
    - Có ai đó thích một bản nhạc nhắc họ về bạn .
    Và có ai đó sẽ khóc khi đoc những dòng này về bạn ?
    Hãy nhớ rằng ...bạn quan trọng như thế nào đối với một ai đó ...
    [/QUOTE]
    Cái này ko phải thơ nhưng cũng tương tự
    to jaching;thế mà có cai chịu nhấc cái chuôt cho vote đâu
    Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!

Chia sẻ trang này