1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ chưa kịp tàn[Tuyển tập thơ box Hà tây]

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi _godfather_, 29/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------
    quote-zu_han viết lúc 18:11 ngày 04/04/2004:
    Có ai đó rất nhớ bạn
    Hãy nhớ rằng ...
    - Có ai đó rất tự hào về bạn .
    - Có ai đó đang nghĩ đến bạn .
    - Có ai đó quan tâm đến bạn .
    - Có ai đó rất nhớ bạn.
    - Có ai đó rất tự hào về bạn .
    - Có ai đó đang nghĩ đến bạn .
    - Có ai đó quan tâm đến bạn .
    - Có ai đó rất nhớ bạn
    - Có ai đó muốn nói chuyện vớI bạn .
    - Có ai đó muốn ở cạnh bạn .
    - Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn .
    - Có ai đó luôn biết ơn mọI sự cổ vũ của bạn .
    - Có ai đó muốn nắm tay bạn .
    - Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc .
    - Có ai đó muốn tặng quà cho bạn .
    - Có ai đó thán phục sự mạnh mẽ của bạn .
    - Có ai đó muốn bảo vệ bạn .
    - Có ai đó yêu thương bạn vì chính bạn là bạn .
    - Có ai đó rất vui khi bạn là bạn của họ.
    - Có ai đó mu ốn bạn bi ết rằng họ sẵng sàng ở bên bạn .
    - Có ai đó muốn làm mọi điều dành chi bạn .
    - Có ai đó muốn chia sẻ cùng bạn .
    - Có ai đó vẫn tha thiết với cuộc sống chỉ bởi vì bạn .
    - Có ai đó luôn cần sự động viên của bạn .
    - Có ai đó cần niềm tin ở bạn .
    - Có ai đó vẫn tin tưởng ở bạn .
    - Có ai đó thích một bản nhạc nhắc họ về bạn .
    Và có ai đó sẽ khóc khi đoc những dòng này về bạn ?
    Hãy nhớ rằng ...bạn quan trọng như thế nào đối với một ai đó ...
    - Có ai đó muốn nói chuyện vớI bạn .
    - Có ai đó muốn ở cạnh bạn .
    - Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn .
    - Có ai đó luôn biết ơn mọI sự cổ vũ của bạn .
    - Có ai đó muốn nắm tay bạn .
    - Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc .
    - Có ai đó muốn tặng quà cho bạn .
    - Có ai đó thán phục sự mạnh mẽ của bạn .
    - Có ai đó muốn bảo vệ bạn .
    - Có ai đó yêu thương bạn vì chính bạn là bạn .
    - Có ai đó rất vui khi bạn là bạn của họ.
    - Có ai đó mu ốn bạn biết rằng họ sẵng sàng ở bên bạn .
    - Có ai đó muốn làm mọi điều dành chi bạn .
    - Có ai đó muốn chia sẻ cùng bạn .
    - Có ai đó vẫn tha thiết với cuộc sống chỉ bởi vì bạn .
    - Có ai đó luôn cần sự động viên của bạn .
    - Có ai đó cần niềm tin ở bạn
    -Có ai đó vẫn tin tưởng ở bạn .
    - Có ai đó thích một bản nhạc nhắc họ về bạn .
    Và có ai đó sẽ khóc khi đoc những dòng này về bạn ?
    Hãy nhớ rằng ...bạn quan trọng như thế nào đối với một ai đó ...
    [/QUOTE]
    Cái này ko phải thơ nhưng cũng tương tự
    to jaching;thế mà có cai chịu nhấc cái chuôt cho vote đâu
    Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!
  2. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
    Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá
    Thất bại lớn nhất của đời người là tự kiêu
    Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tỵ
    Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình
    Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu
    Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti
    Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã
    Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng
    Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ trí tuệ
    Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm
    Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung
    Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết
    An ủi lớn nhất của đời người là bố thí
    Lời kinh phật.
    Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!
  3. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
    Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá
    Thất bại lớn nhất của đời người là tự kiêu
    Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tỵ
    Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình
    Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu
    Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti
    Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã
    Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng
    Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ trí tuệ
    Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm
    Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung
    Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết
    An ủi lớn nhất của đời người là bố thí
    Lời kinh phật.
    Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!
  4. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Vote thì được cái gì ? Anh thấy thơ chú hay là đưọc rồi. Vả lại anh cũng không biết Vote ở chỗ nào
    Về Quê với Mẹ ...
  5. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Vote thì được cái gì ? Anh thấy thơ chú hay là đưọc rồi. Vả lại anh cũng không biết Vote ở chỗ nào
    Về Quê với Mẹ ...
  6. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0

    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
    Tròi ơi người ấy có buồn không ?
    Có thầm nghĩ tói loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng ?
    1. Phản ứng thông thường:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về lấy vợ thế là xong
    Vợ anh không đẹp bằng em lắm
    Nhưng cũng làm anh đỡ lạnh lòng.
    2. Phản ứng theo cách cổ điển:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
    Tiết canh làm đại vài ba dĩa
    Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng.
    3. Phản ứng rũ bỏ: Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về thay nệm lẫn chăn bông
    Phủi sạch hương xưa, vùi kỷ niệm
    Chẳng vấn chẳng vương chẳng nặng lòng.
    4. Phản ứng tuyệt vọng: Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về tự tử thế là xong
    Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
    Khi viếng thì em hiểu nỗi lòng.
    5. Phản ứng sai lầm:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về lê gót tận biển đông
    Lên tàu vượt biển đi qua .. Mỹ
    Xa mặt mong sao sẽ cách lòng.
    6. Phản ứng lạc quan:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về giặt nệm chải chăn bông
    Sửa lại song thư rèm buông lõng
    Mở tiệc đêm đêm tuyển ngựa hồng.
    7. Phản ứng dữ dội: Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về cắt dế thả trôi sông
    Dế anh trôi nổi theo giòng nước
    Em đứng nhìn theo có tiếc không ?
    8. Phản ứng "lỳ": Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh men suối vắng kiếm chùm bông
    Kết bó hoa tu làm lưu niệm
    Lén tặng cho em, lúc vắng chồng.
    9. Phản ứng thơ: Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh đau anh khổ suốt ngàn đông
    Chắc anh phải làm thơ tình ái
    Ðể cho đau khổ khỏi chất chồng ))
    10. Phản ứng "dối lòng" : Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Lòng thề không nhớ kẻ sang sông
    Nhưng rồi những lối trong tim nhỏ
    Vẫn tìm ngả ngách để ngóng trông.
    11. Phản ứng thời công nghệ :
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về tưởng tượng đại là không
    Email cứ viết, phone cứ gọi
    Cứ thế mà theo chẳng ngại ngùng.
    2nd version:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Dại gì mà nghĩ "thế là xong !"
    Email cứ viết, phone cứ gọi
    Cũng có ngày em .. ly dị chồng.
    12. Phản ứng "thế hệ" Nếu biết rằng em đã có dù (chồng)
    Anh về cưới vợ, kiếm thằng cu
    Mai này khi có con trai lớn
    Xúi lấy con em rửa hận lòng
    13. Phản ứng "tẩy trần"
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về tắm gội với xà-bông
    Tình thư ngày cũ bay đi mất
    Ðể kẻ sang ngang khỏi chạnh lòng
    14 . Nếu biết rằng em đã lấy chồng Anh về ẩn núp ven bờ sông
    Ðợi em qua đò sang bên ấy
    Ðón đường bắt cóc cũng bõ công.
    15. Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về tâu vói Tôn Ngộ Không
    Rằng em ích kỷ yêu giàu có
    Mà bỏ mặc anh sầu nỗi lòng.
    16. Phản ứng? "sầu đông":
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Ta về làm bạn vói sầu đông
    Cay đắng chôn vùi trong bầu rượu
    Ngán cảnh nhìn nhân thế long đong.
    17. Phản ứng "hài lòng":
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Sao ta còn thấp thoáng niềm mong
    Lần chót mơ về ta em khóc
    Trăm năm không thẹn một nỗi lòng.
    18. Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Lập đền khai miếu cúng hồn vong
    Khấn vái thập phương tam thế cỏi
    Chỉ mong cho em sớm góa chồng.
    19. Phản ứng "hy vọng": Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Nè, đừng tưởng thế nghĩa là xong
    Nay thời hai cưới ly dị một
    Năm chục phần trăm cơ hội hồng.
    20. The "Hongkong 2" reaction
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về vượt biển tới Hồng Kông
    Cưới cô ca sĩ Châu Huệ Mẫn
    Em ỏ quê nhà, tức cánh không !
    21. Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh mừng anh nhảy giống trúng phong
    Từ nay không ai .. bẹo tai nữa
    Thiệt mừng, mừng lắm, biết hay không ?
    2nd version
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh mừng biết mấy, biết hay không ?
    Ba năm quen biết .. ba năm mệt
    Tình gì cứ khổ mấy năm ròng.
    22. Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Buồn lòng vượt biển thế là xong
    Xứ người, hoa đẹp, anh ngắt thử
    Nhưng ngắt xong rồi biết không xong.
    23. Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về may áo thế là xong
    Xúng xính bộ mói đi dự tiệc
    Quen đại một cô để đỡ lòng .. hìhì .
    25. Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Lo soạn đồ nghề chẳng ngồi không
    Ðứng trước nhà em, anh la lớn "
    Tui tạt acide chớ đừng hòng !" ..
    26.Nếu biết rằng em đã lấy chồng [/COLOR]
    Không buồn không trách vói em đâu
    Về anh .. mỏ tiệc mời anh ấy
    Ðã lãnh giùm anh một đống phiền.
    2nd version
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Không buồn, không trách, chỉ ước mong
    Ðãi được chồng em .. nhậu một bữa
    Ðể cảm ơn chàng .. lãnh dùm gông !
    27. Nếu biết rằng em đã lấy chồng,
    Anh thề kinh sủ "nấu" cho xong.
    Mai này danh rạng, tên đề bảng,
    Lỡ làng, em tiếc đã sang sông ...
    28. Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về mở tiệc, đốt pháo bông
    Phen này anh quyết không "dại" nữa
    Chả dám đeo thêm "chúng quần hồng" !
    29. "Nếu biết rằng em đã lấy chồng"
    Xời ơi ! Em chớ nghĩ viễn vông
    Mà rằng: "anh có buồn không hở ?"
    Ở đó mà ham ! Thứ "sát chồng" !!!
    30. Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Lang thang đi kiếm lá diêu bông
    Chờ khi con gái em khôn lớn
    Tán tỉnh con em .. mới mát lòng.
    31. Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về bày cỗ cúng táo công
    Thuyền nay thoát khỏi vùng bến đục
    Nguyện ước bến sau, phải thật trong !
    32. Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Trời ơi ! Buồn lắm, một phòng không
    Chắc đành đi tán thêm em khác
    Kẻo uổng công xây thập nhị phòng !
    Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!
  7. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0

    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
    Tròi ơi người ấy có buồn không ?
    Có thầm nghĩ tói loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng ?
    1. Phản ứng thông thường:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về lấy vợ thế là xong
    Vợ anh không đẹp bằng em lắm
    Nhưng cũng làm anh đỡ lạnh lòng.
    2. Phản ứng theo cách cổ điển:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
    Tiết canh làm đại vài ba dĩa
    Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng.
    3. Phản ứng rũ bỏ: Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về thay nệm lẫn chăn bông
    Phủi sạch hương xưa, vùi kỷ niệm
    Chẳng vấn chẳng vương chẳng nặng lòng.
    4. Phản ứng tuyệt vọng: Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về tự tử thế là xong
    Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
    Khi viếng thì em hiểu nỗi lòng.
    5. Phản ứng sai lầm:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về lê gót tận biển đông
    Lên tàu vượt biển đi qua .. Mỹ
    Xa mặt mong sao sẽ cách lòng.
    6. Phản ứng lạc quan:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về giặt nệm chải chăn bông
    Sửa lại song thư rèm buông lõng
    Mở tiệc đêm đêm tuyển ngựa hồng.
    7. Phản ứng dữ dội: Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về cắt dế thả trôi sông
    Dế anh trôi nổi theo giòng nước
    Em đứng nhìn theo có tiếc không ?
    8. Phản ứng "lỳ": Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh men suối vắng kiếm chùm bông
    Kết bó hoa tu làm lưu niệm
    Lén tặng cho em, lúc vắng chồng.
    9. Phản ứng thơ: Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh đau anh khổ suốt ngàn đông
    Chắc anh phải làm thơ tình ái
    Ðể cho đau khổ khỏi chất chồng ))
    10. Phản ứng "dối lòng" : Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Lòng thề không nhớ kẻ sang sông
    Nhưng rồi những lối trong tim nhỏ
    Vẫn tìm ngả ngách để ngóng trông.
    11. Phản ứng thời công nghệ :
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về tưởng tượng đại là không
    Email cứ viết, phone cứ gọi
    Cứ thế mà theo chẳng ngại ngùng.
    2nd version:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Dại gì mà nghĩ "thế là xong !"
    Email cứ viết, phone cứ gọi
    Cũng có ngày em .. ly dị chồng.
    12. Phản ứng "thế hệ" Nếu biết rằng em đã có dù (chồng)
    Anh về cưới vợ, kiếm thằng cu
    Mai này khi có con trai lớn
    Xúi lấy con em rửa hận lòng
    13. Phản ứng "tẩy trần"
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về tắm gội với xà-bông
    Tình thư ngày cũ bay đi mất
    Ðể kẻ sang ngang khỏi chạnh lòng
    14 . Nếu biết rằng em đã lấy chồng Anh về ẩn núp ven bờ sông
    Ðợi em qua đò sang bên ấy
    Ðón đường bắt cóc cũng bõ công.
    15. Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về tâu vói Tôn Ngộ Không
    Rằng em ích kỷ yêu giàu có
    Mà bỏ mặc anh sầu nỗi lòng.
    16. Phản ứng? "sầu đông":
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Ta về làm bạn vói sầu đông
    Cay đắng chôn vùi trong bầu rượu
    Ngán cảnh nhìn nhân thế long đong.
    17. Phản ứng "hài lòng":
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Sao ta còn thấp thoáng niềm mong
    Lần chót mơ về ta em khóc
    Trăm năm không thẹn một nỗi lòng.
    18. Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Lập đền khai miếu cúng hồn vong
    Khấn vái thập phương tam thế cỏi
    Chỉ mong cho em sớm góa chồng.
    19. Phản ứng "hy vọng": Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Nè, đừng tưởng thế nghĩa là xong
    Nay thời hai cưới ly dị một
    Năm chục phần trăm cơ hội hồng.
    20. The "Hongkong 2" reaction
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về vượt biển tới Hồng Kông
    Cưới cô ca sĩ Châu Huệ Mẫn
    Em ỏ quê nhà, tức cánh không !
    21. Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh mừng anh nhảy giống trúng phong
    Từ nay không ai .. bẹo tai nữa
    Thiệt mừng, mừng lắm, biết hay không ?
    2nd version
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh mừng biết mấy, biết hay không ?
    Ba năm quen biết .. ba năm mệt
    Tình gì cứ khổ mấy năm ròng.
    22. Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Buồn lòng vượt biển thế là xong
    Xứ người, hoa đẹp, anh ngắt thử
    Nhưng ngắt xong rồi biết không xong.
    23. Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về may áo thế là xong
    Xúng xính bộ mói đi dự tiệc
    Quen đại một cô để đỡ lòng .. hìhì .
    25. Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Lo soạn đồ nghề chẳng ngồi không
    Ðứng trước nhà em, anh la lớn "
    Tui tạt acide chớ đừng hòng !" ..
    26.Nếu biết rằng em đã lấy chồng [/COLOR]
    Không buồn không trách vói em đâu
    Về anh .. mỏ tiệc mời anh ấy
    Ðã lãnh giùm anh một đống phiền.
    2nd version
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Không buồn, không trách, chỉ ước mong
    Ðãi được chồng em .. nhậu một bữa
    Ðể cảm ơn chàng .. lãnh dùm gông !
    27. Nếu biết rằng em đã lấy chồng,
    Anh thề kinh sủ "nấu" cho xong.
    Mai này danh rạng, tên đề bảng,
    Lỡ làng, em tiếc đã sang sông ...
    28. Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về mở tiệc, đốt pháo bông
    Phen này anh quyết không "dại" nữa
    Chả dám đeo thêm "chúng quần hồng" !
    29. "Nếu biết rằng em đã lấy chồng"
    Xời ơi ! Em chớ nghĩ viễn vông
    Mà rằng: "anh có buồn không hở ?"
    Ở đó mà ham ! Thứ "sát chồng" !!!
    30. Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Lang thang đi kiếm lá diêu bông
    Chờ khi con gái em khôn lớn
    Tán tỉnh con em .. mới mát lòng.
    31. Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về bày cỗ cúng táo công
    Thuyền nay thoát khỏi vùng bến đục
    Nguyện ước bến sau, phải thật trong !
    32. Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Trời ơi ! Buồn lắm, một phòng không
    Chắc đành đi tán thêm em khác
    Kẻo uổng công xây thập nhị phòng !
    Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!
  8. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Mặt trăng kia anh đã hôn cả triệu lần
    Nơi bầu trời, những thiên thần đã cùng anh dạo bước
    Anh đã thấy tuyết rơi đầy trong cả mùa hè
    Cảm thấy sự hiện diện của vô biên sức mạnh
    Anh đã ngắm thế giới này từ vút cao đỉnh núi
    Đã nếm hương vị của tình yêu nơi trong sạch suối nguồn
    Anh đã thấy làn môi bùng cháy lửa khát khao
    Cả trăm lần anh đã thấy những cánh **** trước mắt bay
    Thậm chí anh đã thấy cả những điều huyền diệu
    Anh đã thấy những nỗi đau trong anh biến mất tự khi nào
    Nhưng anh vẫn chưa từng nhìn thấy một điều gì làm anh kinh ngạc
    Như những gì em mang lại cho anh
    Em đỡ anh lên mỗi khi anh gục ngã
    Em thấu hiểu cả những gì thẳm sâu trong trái tim anh
    Em làm cả những gì anh chưa từng có thể làm
    Em làm anh trở nên thật tội lỗi, thật hoang dại làm sao
    Bởi em yêu, với anh em là số 1.
    Anh đã từng cất buồm qua những giấc mơ tuyệt vời
    Anh đã thấy mặt trời thốt lời tỏ tình với biển xanh
    Mặt trăng kia anh đã hôn cả triệu lần
    Nơi bầu trời, những thiên thần đã cùng anh dạo bước
    Thậm chí anh đã thấy cả những điều huyền diệu
    Anh đã thấy những nỗi đau trong anh biến mất tự khi nào
    Nhưng anh vẫn chưa từng nhìn thấy một điều gì làm anh kinh ngạc
    Như những gì em mang lại cho anh ......
  9. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Mặt trăng kia anh đã hôn cả triệu lần
    Nơi bầu trời, những thiên thần đã cùng anh dạo bước
    Anh đã thấy tuyết rơi đầy trong cả mùa hè
    Cảm thấy sự hiện diện của vô biên sức mạnh
    Anh đã ngắm thế giới này từ vút cao đỉnh núi
    Đã nếm hương vị của tình yêu nơi trong sạch suối nguồn
    Anh đã thấy làn môi bùng cháy lửa khát khao
    Cả trăm lần anh đã thấy những cánh **** trước mắt bay
    Thậm chí anh đã thấy cả những điều huyền diệu
    Anh đã thấy những nỗi đau trong anh biến mất tự khi nào
    Nhưng anh vẫn chưa từng nhìn thấy một điều gì làm anh kinh ngạc
    Như những gì em mang lại cho anh
    Em đỡ anh lên mỗi khi anh gục ngã
    Em thấu hiểu cả những gì thẳm sâu trong trái tim anh
    Em làm cả những gì anh chưa từng có thể làm
    Em làm anh trở nên thật tội lỗi, thật hoang dại làm sao
    Bởi em yêu, với anh em là số 1.
    Anh đã từng cất buồm qua những giấc mơ tuyệt vời
    Anh đã thấy mặt trời thốt lời tỏ tình với biển xanh
    Mặt trăng kia anh đã hôn cả triệu lần
    Nơi bầu trời, những thiên thần đã cùng anh dạo bước
    Thậm chí anh đã thấy cả những điều huyền diệu
    Anh đã thấy những nỗi đau trong anh biến mất tự khi nào
    Nhưng anh vẫn chưa từng nhìn thấy một điều gì làm anh kinh ngạc
    Như những gì em mang lại cho anh ......
  10. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em âm thầm và lặng lẽ
    Không dám ngỏ lời sợ...mất một tình yêu
    Anh sướng vui và cũng khổ đau nhiều
    Vì em yêu người...mà anh thân nhất.
    Đã bao lần anh muốn mình chân thật
    Nhưng làm sao anh nói được nên lời
    Đành dấu lòng không dám nói em ơi
    Để tình bạn không bao giờ phai nhạt
    Anh thực lòng mong hạnh phúc cho em....

Chia sẻ trang này