1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ chưa kịp tàn[Tuyển tập thơ box Hà tây]

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi _godfather_, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Hoa khế có được không?
    Hoa Khế - Cao Nguyễn Hoàng Thu Trang
    Hoa khế rụng đầy sân
    Em nhặt lấy bày trò chơi con nít
    Anh làm khách mua hàng đi lễ Phật
    Cầu duyên may gặp được người ngoan
    Hương khế níu chân người đến đầu làng
    Anh hẹn hai năm võng về trước ngõ
    Sính lễ trao em là hoa khế đó
    Tím thẫm tình yêu
    Hoa khế đợi chờ đã mấy chiều
    Rụng đầy sân, ngập đầy làng không ai nhặt
    Mấy thu rồi võng không về ra mắt
    Hoa khế buồn loan tím cả trời đông
    Em cũng thôi bán hàng hoa, chẳng chờ trông
    Chong chóng ngừng quay lời thề bay theo gió
    Có một lúc cây không rung, hoa không rụng nữa
    Có một người chôn hương khế giấu chuyện xưa.
  2. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0


    Hoa khế có được không?
    Hoa Khế - Cao Nguyễn Hoàng Thu Trang
    Hoa khế rụng đầy sân
    Em nhặt lấy bày trò chơi con nít
    Anh làm khách mua hàng đi lễ Phật
    Cầu duyên may gặp được người ngoan
    Hương khế níu chân người đến đầu làng
    Anh hẹn hai năm võng về trước ngõ
    Sính lễ trao em là hoa khế đó
    Tím thẫm tình yêu
    Hoa khế đợi chờ đã mấy chiều
    Rụng đầy sân, ngập đầy làng không ai nhặt
    Mấy thu rồi võng không về ra mắt
    Hoa khế buồn loan tím cả trời đông
    Em cũng thôi bán hàng hoa, chẳng chờ trông
    Chong chóng ngừng quay lời thề bay theo gió
    Có một lúc cây không rung, hoa không rụng nữa
    Có một người chôn hương khế giấu chuyện xưa.
    [/quote]
    Bài thơ hay lắm ! Cám ơn Baby. Lần theo dấu vết của thành viên Baby lạc sang tận Hà Quốc. Vậy mà ít thấy baby vào Hà Tây Box quá !
  3. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0


    Hoa khế có được không?
    Hoa Khế - Cao Nguyễn Hoàng Thu Trang
    Hoa khế rụng đầy sân
    Em nhặt lấy bày trò chơi con nít
    Anh làm khách mua hàng đi lễ Phật
    Cầu duyên may gặp được người ngoan
    Hương khế níu chân người đến đầu làng
    Anh hẹn hai năm võng về trước ngõ
    Sính lễ trao em là hoa khế đó
    Tím thẫm tình yêu
    Hoa khế đợi chờ đã mấy chiều
    Rụng đầy sân, ngập đầy làng không ai nhặt
    Mấy thu rồi võng không về ra mắt
    Hoa khế buồn loan tím cả trời đông
    Em cũng thôi bán hàng hoa, chẳng chờ trông
    Chong chóng ngừng quay lời thề bay theo gió
    Có một lúc cây không rung, hoa không rụng nữa
    Có một người chôn hương khế giấu chuyện xưa.
    [/quote]
    Bài thơ hay lắm ! Cám ơn Baby. Lần theo dấu vết của thành viên Baby lạc sang tận Hà Quốc. Vậy mà ít thấy baby vào Hà Tây Box quá !
  4. cantocnau

    cantocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ chưa kịp đặt tên
    Tặng những người thất tình
    Em quay người đi về phía không anh
    Thành phố buồn con đường dài ngập nước
    Tiếng chuông nhà thờ không ngủ được
    Thao thức trượt dài trên những mái nhà xưa
    Nỗi nhớ vỡ oà thành một cơn mưa
    Mà từng giọt nhói về kỉ niệm
    Hạnh phúc vẹn tròn suốt cuộc đời tìm kiếm
    Lẫn ở những nơi mình đã đi qua
    Biết nói điều gì khi tất cả đã xa
    Những nông nổi, những sai lầm vội vã
    Anh đứng lại giữa con đường đầy lá
    Em quay người đi về phía không anh....
    Dẫu rằng mọi thứ rồi sẽ đổi thay, trong em mong tình yêu dành cho anh là mãi mãi...Yêu anh!
    Được cantocnau sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 08/05/2004
  5. cantocnau

    cantocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ chưa kịp đặt tên
    Tặng những người thất tình
    Em quay người đi về phía không anh
    Thành phố buồn con đường dài ngập nước
    Tiếng chuông nhà thờ không ngủ được
    Thao thức trượt dài trên những mái nhà xưa
    Nỗi nhớ vỡ oà thành một cơn mưa
    Mà từng giọt nhói về kỉ niệm
    Hạnh phúc vẹn tròn suốt cuộc đời tìm kiếm
    Lẫn ở những nơi mình đã đi qua
    Biết nói điều gì khi tất cả đã xa
    Những nông nổi, những sai lầm vội vã
    Anh đứng lại giữa con đường đầy lá
    Em quay người đi về phía không anh....
    Dẫu rằng mọi thứ rồi sẽ đổi thay, trong em mong tình yêu dành cho anh là mãi mãi...Yêu anh!
    Được cantocnau sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 08/05/2004
  6. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Cô em đúng là " nhặt " được cảm xúc giỏi thật . Phải nói bài thơ rất Super !
  7. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Cô em đúng là " nhặt " được cảm xúc giỏi thật . Phải nói bài thơ rất Super !
  8. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Sầu 09/05
    Mong sao đêm nay qua thật mau,
    Cõi lòng sẽ không nhuốm thêm sầu.
    Xe hoa đưa em về nơi ấy,
    Chở cả hồn ta lẫn đớn đau.
    Lễ chiến thắng, chỉ ta chiến bại
    http://members.lycos.co.uk/quocanh/BichNgoc/viewtopic.php?p=80#80
    http://members.lycos.co.uk/quocanh/BichNgoc/viewtopic.php?t=30
    Được hanoi2you sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 09/05/2004
  9. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Sầu 09/05
    Mong sao đêm nay qua thật mau,
    Cõi lòng sẽ không nhuốm thêm sầu.
    Xe hoa đưa em về nơi ấy,
    Chở cả hồn ta lẫn đớn đau.
    Lễ chiến thắng, chỉ ta chiến bại
    http://members.lycos.co.uk/quocanh/BichNgoc/viewtopic.php?p=80#80
    http://members.lycos.co.uk/quocanh/BichNgoc/viewtopic.php?t=30
    Được hanoi2you sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 09/05/2004
  10. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    bé có hay !!!
    bé có hay chăng một sớm mai
    thu về qua ngõ với hương mây
    chút vàng hoa cúc vương tà áo
    đôi vành khuyên nhỏ nhẹ ngất ngay
    bé co hay chăng bước chiều thu
    lá thu rạng khẽ dưới hàng cây
    trở mình nắng rớt qua vòm lá
    thu bước xa dần-hứng trên tay!

Chia sẻ trang này