1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ chưa kịp tàn[Tuyển tập thơ box Hà tây]

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi _godfather_, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ ko nhiều người trong box ta yêu thơ nhỉ!!
    Nếu một mai tôi trở về với cát bụi
    Trước mồ xanh ai nhỏ lệ khóc thương?
    Cành hoa trắng ai cài lên mái tóc?
    Giữa vườn hoang ai đứng mãi ko về?
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  2. 12h

    12h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Không phải vậy đâu anh God ạ!tại vì thấy bác chưa post thi ai dám post chứ!
  3. 12h

    12h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Không phải vậy đâu anh God ạ!tại vì thấy bác chưa post thi ai dám post chứ!
  4. 12h

    12h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    mà bài thơ của anh hay lắm đó!
    C@
  5. 12h

    12h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    mà bài thơ của anh hay lắm đó!
    C@
  6. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Cũng có mấy bài làm cho Box Hà Tây đấy nhưng mà toàn là bài nói về sư tử thui nên không dám cho sang đây anh em ạ.
    Có bài này gọi là ca ngợi chị em nên sẽ post vào đây cho bà con cùng chia sẻ nha.
    Thiếu nữ Hà Đông
    Nắng Hà Đông gặp em trong vội vàng,
    Gặp lại em, lòng dạ thật xốn sang!
    Bao ngày qua tim anh đang thổn thức
    Mơ về em, bóng dáng yêu kiều đó
    Lời của em nhẹ như lời của gió
    Rất nồng nàn, mang hơi thở mùa xuân
    Muốn nói yêu nhưng đã hơn một lần
    Lòng run sợ, anh làm sao dám nói!
    Em chợt đến, chợt đi ôi cơn gió
    Trời chợt mưa, chợt nắng có hiểu đâu
    Anh xấu trai, cũng chẳng phải nhà giàu
    Yêu vô vọng, tình yêu sao ngang trái
    Đúng là anh thật vô cùng dồ dại
    Yêu đơn phương muốn nói chẳng lên lời
    Em xa rồi, anh về thật đơn côi
    Đi dật dẹo, nhìn em mà chết lặng

    Em ở đâu, ơi người em tóc ngắn
    Hỡi người em sinh quán ở Hà Đông
    Anh vẫn yêu, yêu em đến vô cùng
    Gửi tặng em, bài thơ tình theo gió
    Hà nội, ngày 21/10/2003
    Chả là làm bài này đáp lại bài " Sư tử Hà Đông" của chú Krat thôi
    _____________________________
    Nắng bờ sông tựa màu trang vở cũ
    Thủa học trò em làm khổ ai chưa ?
  7. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Cũng có mấy bài làm cho Box Hà Tây đấy nhưng mà toàn là bài nói về sư tử thui nên không dám cho sang đây anh em ạ.
    Có bài này gọi là ca ngợi chị em nên sẽ post vào đây cho bà con cùng chia sẻ nha.
    Thiếu nữ Hà Đông
    Nắng Hà Đông gặp em trong vội vàng,
    Gặp lại em, lòng dạ thật xốn sang!
    Bao ngày qua tim anh đang thổn thức
    Mơ về em, bóng dáng yêu kiều đó
    Lời của em nhẹ như lời của gió
    Rất nồng nàn, mang hơi thở mùa xuân
    Muốn nói yêu nhưng đã hơn một lần
    Lòng run sợ, anh làm sao dám nói!
    Em chợt đến, chợt đi ôi cơn gió
    Trời chợt mưa, chợt nắng có hiểu đâu
    Anh xấu trai, cũng chẳng phải nhà giàu
    Yêu vô vọng, tình yêu sao ngang trái
    Đúng là anh thật vô cùng dồ dại
    Yêu đơn phương muốn nói chẳng lên lời
    Em xa rồi, anh về thật đơn côi
    Đi dật dẹo, nhìn em mà chết lặng

    Em ở đâu, ơi người em tóc ngắn
    Hỡi người em sinh quán ở Hà Đông
    Anh vẫn yêu, yêu em đến vô cùng
    Gửi tặng em, bài thơ tình theo gió
    Hà nội, ngày 21/10/2003
    Chả là làm bài này đáp lại bài " Sư tử Hà Đông" của chú Krat thôi
    _____________________________
    Nắng bờ sông tựa màu trang vở cũ
    Thủa học trò em làm khổ ai chưa ?
  8. cantocnau

    cantocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Gửi box kình một bài thơ sáng tác cho người yêu dấu nhé:
    Lời hạt cát
    Em chỉ là hạt cát vô danh
    Giữa biển đời mênh mông như sa mạc
    Sống khiêm tốn bên bao nhiêu nghười khác
    có thể rồi em sẽ bị lãng quên
    Rồi anh gặp em
    và hạt cát trở thành hạt ngọc
    Ngày anh nói yêu em....Bỗng dưng em bật khóc
    Vì vui mừng,hạnh phúc,vi yêu anh
    Em yêu anh trời lại càng xanh
    Con đường ngày mai của em co anh đi bên cạnh
    Cùng sẻ chia những buồn vui ấm lạnh
    Đường còn dài em thấy bớt xa hơn
    Cảm ơn anh cạn đỡ cốc rượu buồn
    Rót cho em thêm niềm vui vào cuộc sống
    Những ngày buon triền miên trống rỗng
    Đã hết rồi
    Anh đã ở bên em
    Thế giới này dẫu có rrọng dài thêm
    Biển nước mắt dẫu không bao giờ vơi cạn
    Em dẫu mãi chỉ là hạt cát
    Nhưng đã in được dấu mình trong trai tim anh./.
    Mỗi con người đưọc sinh ra không phải đẻ chỉ là một hạt cát vô danh giữa sa mạc cuộc đời.....mà là đẻ in dấu mình lên mặt đất này và trong trái tim người khác
    I love u more than yesterday but less than tomorow
  9. cantocnau

    cantocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Gửi box kình một bài thơ sáng tác cho người yêu dấu nhé:
    Lời hạt cát
    Em chỉ là hạt cát vô danh
    Giữa biển đời mênh mông như sa mạc
    Sống khiêm tốn bên bao nhiêu nghười khác
    có thể rồi em sẽ bị lãng quên
    Rồi anh gặp em
    và hạt cát trở thành hạt ngọc
    Ngày anh nói yêu em....Bỗng dưng em bật khóc
    Vì vui mừng,hạnh phúc,vi yêu anh
    Em yêu anh trời lại càng xanh
    Con đường ngày mai của em co anh đi bên cạnh
    Cùng sẻ chia những buồn vui ấm lạnh
    Đường còn dài em thấy bớt xa hơn
    Cảm ơn anh cạn đỡ cốc rượu buồn
    Rót cho em thêm niềm vui vào cuộc sống
    Những ngày buon triền miên trống rỗng
    Đã hết rồi
    Anh đã ở bên em
    Thế giới này dẫu có rrọng dài thêm
    Biển nước mắt dẫu không bao giờ vơi cạn
    Em dẫu mãi chỉ là hạt cát
    Nhưng đã in được dấu mình trong trai tim anh./.
    Mỗi con người đưọc sinh ra không phải đẻ chỉ là một hạt cát vô danh giữa sa mạc cuộc đời.....mà là đẻ in dấu mình lên mặt đất này và trong trái tim người khác
    I love u more than yesterday but less than tomorow
  10. cantocnau

    cantocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài thơ tớ tự viết tặng riêng cho ngưòi bạn mà tớ yêu quý nhất. Biết có một người yêu quý mình cũng giống như biết rằng mình luôn có một điểm tựa vậy.Hay lắm! thật đấy .Những ai chưa yêu thử xem,liẹu có cảm giac được trở thành hạt ngọc như cô bé trong bài thơ vừa rùi không?
    I love u more than yesterday but less than tomorow

Chia sẻ trang này